Kún con ngoài đời còn yêu hơn nhiều các mẹ ạ,em gặp vài lần rùi.hét rất to nhá ! Thích nhất ảnh Kún tắm , hihi.
mình mà có con gái là đặt cục gạch có rào cản luôn,eo ôi bé lai bố hay mẹ mà trộm vía,yêu quá đi mất,bé được bn tháng rùi bạn?
mẹ cháu bắt đầu phát số cho các "cục gạch" rồi đấy ah \\/ mẹ cháu người Giao chỉ thuần chủng luôn, may..phúc tổ cháu lai bố nhiều chứ lai mẹ chắc ra đường dễ bị ghét ... cháu được 13 tháng , Mickey nhà mình già chừng nào rồi mẹ nó?
hmmm.....mẹ nó thế nhỉ? biết cả Salih hét to nữa? mà khổ con em hét to thật, chắc nhặt được toàn tinh hoa của bố mẹ mà
Mickey cũng chỉ có 12 tháng thôi,vẫn còn trẻ mà:-(,bố của bé nước gì vậy bạn?chắc phải đợi tập 2 quá\\/
Nhin Kun yeu nhi ngo ghe, trom via nhung 1t roi ma moc 1 rang hoi cham day hihi.... Cu Bill nha em 10 cai roi...haha....Hom nao cho 2 cu cau gap nhau nhi bac????
Hay chị Kún cho em đặt cục gạch từ bây giờ, 3 năm nữa em phấn đấu cô công chúa nhé, trai hơn gái 4 năm là hơi bị chuẩn luôn, hợp tuổi cực.hihi
được rồi, chị cũng cố làm 1 công chúa để kết duyên với hoàng tử nhà em ...hihih... nhg mà cảnh báo quả bố chồng hơi bị Phong kiến đấy.
càng lớn càng giống mẹ quá! ảnh này chụp hơn 1 tháng rồi, bây giờ cháu hơi bị nhiều răng đấy, 6,7 cái rồi
Bé nhà bạn trông xinh trai quá! Mắt to với tóc xoăn. Mai này khối cô chết thôi! Áh, đã thấy mẹ Bảo Nhi vào rồi! Chắc tăm tia thấy Anh này đep trai nên đặt gạch cho con đây mà! Mẹ Bảo Nhi nhanh chân nhỉ?