Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả nhà: chủ nhật này em cố gắng đi off balo .sẽ về truyền đạt lại cho cả nhà nhé thêm nữa,em mới mựon đựoc cái cối khuy bọc cỡ to,cỡ 28 nhưng to uỳnh,hợp với các mẹ bọc khuy túi ví,hoặc khuy áo khoác nhưng tình hình mới có cối thôi,chưa có khuy,mẹ nào có nhu cầu khuy bọc to thì ra HB mua khuy nhé,mai mang đi nhé,vì thứ 2 em phải trả cối rồi ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế tôi làm thạch nhé, vì bà cũng chưa có bột thạch đấy mà đúng ko? Bà pha trà lipton và mua sữa tươi có đường rồi pha là xong mà, sẽ rất ra gì đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui thế hả bà Thế mua ở đâu thì ok hơn bà có biết ko? Tôi mới mua hộ Chili thôi, cũng ko thấy kêu ca gì. Chili ơi, có comment gì vụ bông hạt ko chị? Em cũng đang định mua đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Để tôi cũng cố gắng thu xếp xem có đi được cùng bà ko nhé. Mai sẽ confỉm nhé.h
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ quá đẹp bà ơi.............................................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà thân mến: Sang tháng 10 có thể em sẽ đổi job khác, sẽ là 1 cv văn phòng..hic...khả năng tung tăng như bây giờ là rất khó...huhu...Vì vậy cả nhà có ý định đi Ninh Hiệp thì sắp xếp trong tháng 9 này nhé. Em sẽ tài trợ được 2-3 chuyến nữa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok bà hi hi...........................................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi,job good thế mà stop hả bà bao nhiu ng đang thèm đấy tui cũng máu đi NH lắm,hay thứ 3 này đi lun nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Làm đi bà, tôi nhìn cảm giác có vẻ làm được nhỉ, chỉ có là được đẹp như nó thì hơi khó thôi...he.he..thứ nhất là đường kim mũi chỉ đẹp, thứ 2 là vải xịn đẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tôi làm gì có máy tính bảng,có mỗi con 5230 ghẻ,làm để ngắm à,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh bà, cũng hơi nhiều vấn đề bà ạ, phải đi ctac nay, thỉnh thoảng phải đi họp SG này, đi nhiều phết, chồng tôi ko hài lòng lắm nên cũng muốn tôi chuyển Uh, nếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì thứ 3 này nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ờ, thích thì làm chứ sợ gì, rồi nhét cái gì vào vừa thì nhét, cứ gì phải là máy tính bảng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ah quên mất, thứ 3 tới tôi họp từ 9h đến 12h30. Thứ 4 đi Đà Nẵng họp đến hết tuần mới về Nên 1 là đi chiều thứ 3 (như vậy hơi vôi vàng nhỉ), không thì luôn thứ 2 (Chili lại ko đi được), Túm lại có lẽ là phải để tuần thứ 3 của tháng vậy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quần em mới may xong, moi em vẽ hơi xấu, ảnh quần mờ quá nhưng em vừa giặt rồi nên chưa chụp lại được. À vụ bánh chông hôm trước em đăng ký nhưng thấy thông báo là hết bánh ăn thử rồi ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em 8X chịu khó ghê Đúng là hình mờ tịt, chị căng mắt ra thì nhìn thấy chỗ viền moi hồng hồng...hihi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ he he,có may moi k đấy,hay trả vờ lấy phấn vẽ lên quần giả moi cả nhà nhể?????? mà hình như quần 2 mảnh ak ak
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình được lên CHÚ Ý thiệt là hoành tráng, phấn khởi và tự hào ghê cơ. Cảm ơn thành viên uy tín Mẹ Nghé nhé (u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, em cắt để tập moi mà. Quần 4 mảnh lười ạ^^, theo mẫu hôm chị dạy túi buổi sau. Cháu em ngồi cạnh đang share nửa màn hình với em, thấy em mở balo bên WT T nó bảo" Hôm nào cô ... may cái này cho con nhé, con thích cái này" Em tìm nick chị Con yêu mãi ko thấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ he he,định nhờ bác conyeu dậy may túi ví à em vào tạm link này mà lấy nick nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/389149-Túi-và-váy-thu-đông-ké-thêm-giầy-thanh-lý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bà ơi,chủ nhật này đi off với tôi nhé đi 1 mình xuống trưong định buồn chết,hic hic