Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tũn ơi, chị nhận được tiền bát họ 2 rồi nhé! tks mọi người nhiều!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ui, mẹ này giống nhà mình, con gái cho tay vào quạt chạy, chảy máu thương quá, chỉ sợ hỏng ngón tay. Hix, toàn bộ plan cancel hết, hic hic
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hix, em lội mãi mà chưa đến nơi nên k lội nưa, mệt quá, em về quê mấy ngày mà nhà mình nhảy page chóng mặt, k bít vụ ọp thế nào thế ạ. đã ọp chưa các chị, có ảnh k cho em hóng vói.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Dạ em cám ơn mọi người ạ, Sinh bé em vui quá nên ol chia sẻ với các chị chứ em cũng kiêng, ko dám ol nhiều đâu ạ. Chúc nhà m luôn luôn vui vẻ nhé X::X:X:X
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chị oi, chị sinh em bé rùi ah, chúc mung chị nhé, em mấy hom ròi về que nên cũng k vào topic tháng 9 nhà mình, chị là nổ phát pháo đầu tiên đáy nhỉ? hihi.........
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame men không ảnh hưởng đến đường ruột của con mà còn giúp bảo vệ đường ruột tốt hơn.Thứ đến vì cháu bị đi ngoài mà thời tiên bây giờ đang giao mùa rất dễ bị viêm họng và phổi.mẹ cháu cho đi khám cần thận đi.và chịu khó dùng nc muối sinh lý rủa làm vệ sinh mắt mũi cho cháu cố gáng giữ ấm ngực và cổ .Thì cháu nhanh lấy lại sức khoẻ.Đấy là kinh nghiệm của người mẹ nuôi 3 tiểu yêu con.Chúc con mạnh khoẻ thân ái(u)
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình cũng có một kinh nghiêm nhỏ để phòng chống tình trạng cho tay vào quạt.Vì quạt nhà mình dùng cánh nhỏ của quạt công nghiệp .Nên vòng quay nhanh và rất sắc.Mình đẫ đi mua cái tâm lưới láp vào bên trong dùng dây kẽm nhỏ buộc vào nhiều điêm để cố định lưới không bị rơi vào canh quạt.bây giờ có thế cho con lại gần quạt thoải mái vì không thể trọc ngón tay vào sâu dc nữa.Chúc các mẹ thành công
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame đúng đấy ạ, cháu nhà chị baotran giống mẹ nhể, hehe...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame buồn quá chẳng ngủ dc viết linh tinh cho vui vậy.cả nhà mình chắc đi ngủ hết rồi.mai các bác dạy đọc cấm cười và cấm xì đểu em với các ông chồng Vợ tôi Vợ là tiên dáng trần Cũng là hùm là báo Vợ là của gia bảo Là chanh ớt trong nhà Vợ thủa nào hiền hoà Giờ chẳng còn như thế… ……………….. Mỗi khi chót thất lễ Vợ nhìn mình đắm say Đôi môi cong hằng ngày Mình muốn hôn vào đấy Giờ có mà đố đấy Có mà giám đến gần Trời xanh bỗng lạ lùng Làm tối tăm mặt mũi Là bão giông đang tới Là trái đất nổ tung Mình chỉ dám thẹn thùng: Anh yêu nhất vợ nhé Đố dám mơ bóng hồng… …………………… Gớm thôi tôi xin ông Chán cơm ông tìm phở Thẫn thờ anh nói nhỏ : Anh nói thật lòng mà Mắt sắc môi điệu đà Nói một hới không nghỉ: Chán cơm đi hỏi phở Nhưng chán phở về hỏi cơm.. ..hazz……………. Nhưng chưa chắc cơm đã còn Để mà ăn đâu nhé ……………………. Haizzzz………….. Vợ… hoạn thư sống lại Vợ ...cọp dữ sổng chuồng.. V ợ ….V ợ mình mà nhỉ Đố dám mà bỏ cơm
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Oa, mẹ Hải làm thơ hay quá đi.......................tài nghệ bất thường...hiiiiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame BINOSAMA đang ở đâu đấy? Có ở Văn Khê cho bác gửi ít xiền cho mẹ Ku Tũn nhể?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tiền về. Mẹ nào có nhu cầu vay alo ngay nhé. Số lượng có hạn.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bác ơi, chiều em mới về Văn Khê bác ạ, sáng vẫn phải đi làm, đến trưa rùi về ạ. Bác cho em địa chỉ, em qua bác lấy vậy. Chắc chiều này là bọn em sang nhà Tũn, hoặc em cứ ứng của em ra trước lúc nào bác gửi cho em vậy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em à, LAVIE là nước khoáng, nếu không có nước sạch em có thể mua AQUA, cũng sạch sẽ mà lại là nước tinh khiết. Không nên pha nước khoáng vào sữa công thức, vì có khoáng chất, mà sữa công thức đã là đủ các chất cần thiết rồi. Em pha vậy sẽ thừa và rối loạn tiêu hóa của con. Khi hệ tiêu hóa đã ổn, nhưng do con em bị ho và có đờm, đờm mũi chảy xuống họng, vào dạ dày lại gây rối loạn. Kinh nghiệm từ ku nhà chị thì theo chị em nên chữa ho cho bé, có thể uống kháng sinh nếu nặng hoặc uống siro quất-mật ong, cũng đỡ em ah. Cho con ăn cháo cà rốt, sau khi ăn 30p thì cho uống 1 ống men sống của Pháp, 1 ống là 6000đ nhé. Ban đầu ngày 2 ống, sau 1 tuần giảm xuống còn 1 ống. Là sẽ đỡ đấy. Con nhà chị ngày trước cũng bị như vậy, chị còn lên Nghĩa Dũng xét nghiệm phân, nói loạn khuẩn nặng, về bác sĩ khám lại kêu nhiễm trùng đường ruột, cho bao nhiêu là thuốc, cuối cùng chị làm theo cách của chị đã nói với em. 1 tuần sau ku đỡ, trộm vía giờ phân khuôn rất đẹp. Em thử đi nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em thế là máu hơn người đấy, ngày trước hơn 1 tháng chị mới ngồi vào máy tính, nửa tháng mới sử dụng điện thoại, chỉ nghe tý thôi, ko lướt liếc gì hết. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ui các chị kiêng nhỉ, em đẻ xong buồn, dthoai máy tính nghịch suốt chả chừa. Chứ k thì em tự kỷ mất, tính em hay nói, k nói được là như người bị điên í. Phục các tềnh iu quớ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bây chừ bác mới đọc được dòng này nè! Chiều bác mà rảnh thì đi cùng tụi em luôn cho dzui!