Gửi các mẹ, Hiện nay vc tôi ở chung với bmc, mới có với nhau 1 đứa và giử ông bà nội để vc đi làm. Hai vc bàn nhau đưa ông bà bao nhiêu là vừa: chồng tôi bào phải 6tr, nhưng tôi chỉ đồng ý là 4.5tr. Vậy nếu sống ở HN thì các mẹ góp ý là bao nhiêu thì phù hợp với hoàn cảnh của tôi bây giờ.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Theo mình cái này tùy thuộc vào rất nhiều vấn đề: * Thu nhập của VC bạn bao nhiêu 1 tháng * Ong bà có thu nhập j ko? * Ông bà có biết rõ thu nhập của vc bạn ko? Nói chung mình nghĩ ở HN thì TB 1 gia đình như nhà bạn chi tiêu cũng phải 12tr/tháng cho 5 ng như nhà bạn nên bạn đưa như vậy mình cg thấy hơi ít. Nhưng tùy hoàn cảnh bạn ạ. Nếu mình thu nhập ko cao ông bà cg thông cảm thôi...mình cg phải tiết kiệm cho con cái nữa mà...
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Mình cũng đồng ý với quan điểm của mẹ này, Cùng tùy vào gia đình bạn ah. Bạn thu nhập cao thì đưa ông bà nhiều, thu nhập thấp thì đưa ông bà ít, hơn nữa cũng phục thuộc xem ông bà có nguồn thu nhập thêm nữa không để đưa mức cho phù hợp.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn tùy vào hoàn cảnh và thu nhập thôi mẹ nó ạ. Nhớ ngày xưa(cách đây 14 năm), tớ mới ra trường đi dạy lương + phụ cấp chưa nổi 400k, đưa hết cho MC(chồng tớ đi vắng), bà bảo: Đưa thì mẹ cầm biết vậy chứ lương mày không bằng mẹ kiếm thêm.huhuhu. Giwof nghĩ lại vẫn thấy buồn
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Dù sao thì thời đó cũng đã qua và mẹ chồng cũng hiểu cho mình đó chứ bạn, Cũng phải có thời gian khó thì mới có vinh quang chứ bạn
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Bạn định đưa 4,5tr mà cả tiền ăn cho 2 vợ chồng, tiền ăn cho con và tiền điện nước thì quá ít chứ không phải ít. Giờ trung bình 1 gia đình 3ng như vc bạn một tháng phải tiêu hết 10-12tr là ít nhất. Tiền ăn : Giờ cứ cho là bạn đi làm thì ăn sáng ăn trưa 2 vợ chồng tự túc đi, còn lại 2 bữa tối thì 2 người bỏ rẻ phải 50k, 1tháng 8 ngày nghỉ ở nhà thì tb 1 ngày 2 vợ chồng tiền ăn phải mất 100k, 2 ngày là 200k, coi như tiền ăn hàng tháng tính những bữa với nhà chồng tổng cộng 2vc bạn phải là 2,5tr ( với đk là ít ăn quà đấy nhé, có khi thêm hoa quả rồi thứ này thứ kia còn hơn thế ). Tiền nuôi con , sữa + sữa chua + hoa quả riêng của con cứ cho là bạn mua đi, ở nhà bà lo nấu ăn mặn thì thịt thà , cháo bột cũng phải mất 1tr/th. Ngoài ra còn tiền điện tiền nước, mùa hè thì điều hoà phục vụ cho bé là nhiều, nước nóng thì mùa nào cũng dùng , 500k nữa Vậy là tổng cộng tính chi li nhất đã là 4tr/th. Ngoài ra bạn có tính công ông bà trông bé không? Giúp việc nhà mình là trả 3tr/th, ăn ngủ ốm đau, áo quần một năm 2-3 bộ là nhà chủ lo hết, mình còn phải đi chợ sớm , việc của chị ấy là trông bé, làm việc nhà. BMC bạn thì chắc phải đi chợ cho cả ngày rồi, bữa tối bạn về chắc bạn nấu nướng dọn rửa , vậy bạn đưa thêm cho ông bà 1-2tr nữa là 5-6tr mới gọi là tạm hợp lý. Trông trẻ con rất vất vả đấy, dù là ông bà - nhất là ông bà nội mình càng phải giữ ý hơn, khác máu tanh lòng, có thể ông bà chả thiếu nhưng mình căn ke một tí bị nghĩ khác đi ngay. Mình nghĩ còn tuỳ vào thu nhập của bạn, nếu 2 vc khó khăn quá có thể nói với ông bà để ông bà đỡ đần một chút, nhưng trung bình 1 gia đình trẻ giờ phải tiêu 10-12tr tháng, mức đó chỉ là đủ sinh hoạt chứ vẫn phải tằn tiện lắm. Bạn có đưa 6tr thì cũng chỉ là vừa đủ để ông bà lo thôi chứ không nhiều đâu.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn mình ở tình lẻ, tuy là Thành phố ^^ mỗi tháng đóng góp 3 triệu cho ông bà, con gửi trẻ rùi ^^ vẫn thấy hơi ít, nhưng bà chẳng nhận thêm nên chờ xem giá cả có tăng nhìu thì lại đóng góp thêm với ông bà.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn VC mình thì không góp 1 lần mà lo các khoản. Điện, nước, ga, dầu ăn, bột giặt mình lo cả, đồ ăn của con thì mình tự mua (sữa chua, váng sữa, sữa tươi...) 2 tuần phụ ông bà 500k tiền chợ còn hàng thág mình nhận lương biếu ông bà 1tr tiêu vặt. Chồng mình thỉnh thoảng có thu nhập thêm cũng biếu ông bà. Sơn sửa nhà cửa chồng mình cũg lo tất.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn 2 vc mình và 2 đứa con, 1 đứa 5 tuổi, 1 đứa 8th, đứa 5 tuổi thì ăn cùng cả nhà rồi, còn cu em thì mình lo ăn, ah bé ăn cháo thì gạo cũng của cả nhà, mình đưa MC mỗi tháng là 7tr, MC đi chợ và trả hết phí sinh hoạt,tiền cũng nghĩ là hơi chặt nhưng cũng tối đa khả năng của mình rồi, mình còn trả thêm khoản cứng hàng tháng nữa là GV 3tr , tiền học của chị lớn 3tr, tiền sữa, đồ ăn cu em là 2tr mỗi tháng nữa. .
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Haiiizza, nge các mẹ nói em cũng hơi lo lắng đây. Tụi em đang ở nhà riêng rồi nhg sang năm em sinh con xong, hết nghỉ sinh chắc chắn phải về ở chung vs bmc để nhờ trông con cho mình đi làm. VC em đi làm tổng lg có 17Tr (lg em 5tr), thế này thì biết làm sao.... Hay là nhờ bà nội lên nhà mình trông con cho hàng ngày rồi đưa bà tiền nhỉ? Chứ ở chung em sợ va chạm, nhức đầu lắm! Tính mình thì lại thích tự do... Các mẹ thảo luận tiếp đi em nghe ngóng xem thế nào.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Nhà em thì đc cái bmc dễ tính và biết chi tiêu nên bọn em đưa 4tr/tháng 2vc và con ( ngày 1 nồi cháo). Tiền điện, nước, cáp, internet ( cả nhà đều dùng các khoản này) thì trả thêm nữa. Khoảng 2tr tiên thêm các khoản này ạ. Nói chung mẹ nó cứ lựa bmc và cân đối thôi. Ông bà mà có, và thương con thì đóng ít để tiết kiệm cũng chả sao, còn khó tính thì lựa mà đưa. Như bạn thân em, 2vc và 2 đứa con, 1 tháng nó đưa ông bà 2tr. Ăn cả sáng, trưa, chiều tối.hihi.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Chắc nhà bạn gần nhà BMC à? Lương 2 vc cũng được 17 tr là tốt rồi, phải lo nghĩ gì nữa.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Lương 17tr thì đưa bố mẹ 6tr là vừa in rồi. Tất nhiên các cụ có thì các cụ đỡ nhưng dù sao các con cũng lớn hêt rồi tự chủ được toàn bộ là tốt nhất, chưa phải nuôi cha mẹ già còn là nhẹ nhàng. Nhà hàng xóm nhà mình, lương anh chồng được 3tr ( dè xẻn bản thân thì đưa vợ được gần 2tr/th), cô vợ được 2,5-3tr , thế mà đẻ một phát 3 đứa con, bô mẹ chồng 80t vẫn đỡ gần như tất cả( ông bà tháng được 7-8tr, con dâu mua được ti thức ăn nào thì mua), rau dưa bà ở nhà bà trồng, các con đi làm bà trông hết đứa này đến đứa kia .... Ai cũng bảo sương, hạnh phúc nhưng mình thì thấy vợ chồng nhà đó vô tư quá, lại con đi đâu cũng vui vẻ kể là số sướng được nhờ cha mẹ . Ai đời bố mẹ già 80t còn phải phụ con tiền ăn hằng ngày, là mình thì mình đau lòng lắm chứ không vui vẻ gì , cha mẹ già đáng lẽ phải được con cái phụng dưỡng báo hiếu thì đây ông bà cặm cụi cop nhặt từ mua cái máy giặt đến cái điều hoà cho con. Mà chồng 40t, vợ 30t chứ không phải 15-17 gì nhé.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Nói chung mỗi nhà 1 hoàn cảnh, cũng phụ thuộc vào MC có tiêu nhiều hay ít nữa. Mc mình tiết kiệm ăn uống cũng vậy trước khi mình chưa ăn riêng thì mình cũng đóng 2 tr tiền ăn của 2 VC, bữa sáng tự túc,hoa quả mình mua ,đồ con mình thì mình chi phí riêng, đi chợ, bỉm..vv..v. Chồng thì đi làm ca lên ăn ở nhà ít, chủ yếu là mình ăn 2 bữa với ông bà,mình thấy mọi người bảo ít nhưng cũng tùy từng gia đình và hoàn cảnh nữa, như mC mình ăn uống cực kì tiết kiệm mỗi bữa ăn chỉ 2 ,món rau và thịt , có hôm thì 3 người ăn 1 lạng chả cộng thêm rau, có hôm ăn bánh mì với pate tự làm lên mình chỉ đưa có vậy , còn nếu mình thích ăn thêm gì thì mua riêng, giờ mình ăn riêng rồi lên mình cũng chỉ chi phí cho cả 3 người nhà mình đi chợ 1 tháng có 3tr đến 4tr thôi. Nói chung cũng tùy vào cách tiêu mỗi người ít hay nhiều do mình cả, mà chợ chỗ nhà mình cũng tương đối rẻ.Chị chop top đưa như vậy mình thấy cũng tương đối rồi, còn nếu có thì thỉng thoảng biếu ông bà tiền riêng,
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Cuộc sống ngày càng khó khăn ghê, coi topic này riết e ko dám lập gia đình, phải suy nghĩ kỹ đã... hic. Đúng là h vật giá lên cao quá, chẳng dám tiêu xài j hết trơn. Như vợ chồng a e thì ở với gia đình thì một tháng đóng 1tr thôi, nói chung mẹ cũng thoải mái, vì con dzai mà mẹ lo luôn cho con dâu.. ngẫm lại thấy mẹ cực quá đi. Lâu lâu còn a dzai bị ba nhắc khéo: Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày ===> có vợ là hy sinh tất cả vì vợ ^^
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Chắc ý bạn ý là cái tiền 1tr là bà di chợ bà mua đồ nấu cháo/bột cho bé thôi. Tức nếu đóng cho bà 4tr như chủ top nói thì riêng tiền 3 bữa cháo cho bé phải t1tr, tức chỉ còn 3tr cho tất các khoản khác. Nhà mình cũng khoảng thế, mỗi bữa có 30gram thịt , 30gram rau... tính trung bình bữa đắt bù bữa rẻ thì chỉ thế thôi.
Ðề: Ở chung với BMC chi phí ntn Hic, tụi em ở gần bmc mà. Cách 2km, bmc em vẫn trẻ khỏe, chỉ có điều là sau này ông bà k có lg hưu. Giờ bố chồng em vẫn đi làm, mẹ chồng em thì ở nhà bán hàng. Cuộc sống gia đình chồng em từ trước đến giờ cũng ổn. Nếu bà nội trông con cho mình thì làm sao bán hàng được nữa... Vì bây giờ, gia đình chồng em tuy nhà rộng rãi lắm, nhg mah nhé! Nào là bà ngoại chồng, nào là cô em chồng đang là sinh viên. Dù cho từ trước em chưa va chạm j và quan hệ cũng tốt nhg em vẫn lo lắm! Về ở chung mấy thế hệ như thế tránh va chạm làm sao đc!? Còn chăm con nữa... Em phát sốt mất.... ](*,) huhu Cái chuyện lg lậu kia em lo lắm chứ! Vì em biết là con ra đời nhiều thứ phải chi tiêu lắm! Em thì nghỉ sinh con 6 tháng, chỉ có lg cơ bản 2,34 lấy đâu ra 5tr/tháng! Giờ kinh tế khó khăn thế này biết trc' thế nào đc!? Các mẹ thảo luận tiếp đi! Cho thông tin, con số cụ thể vào! Em vẫn muốn tham khảo í!