Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Sang đơi cho một đĩa nè,hihi Nhứt bà nì thì có,đi làm vìa có n nấu cơm cho ăn là sướng nhứt
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Các mẹ 82 ơi nhà tớ có cơm văn phòng, cơm hộp đẹp, lịch sự nhé! Mẹ nào măm măm thì alo tớ mang cho nhé! Ủng hộ nhau nha. Thanks các mẹ!
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Thi thoảng hôm nào về muộn thì mới alo bảo bà nấu luôn cho thôi, chứ bt thì vẫn về nhà nấu ăn mà. Cũng được cái gần bà nội nên có việc gì về muộn ko ngại.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Nói chung cứ có ôb ở gần là được nhờ rùi. Điều đó với tui chỉ là mơ ước thui,hai vc tự vận động hết. Trộm vía là ô chồng cũng ngoan, biết thương vợ chứ k có nhiều lúc cũng mệt lắm.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Này, nhìn chữ ký này tôi định làm cho meyeubop, duyệt được ko còn để xuất bản, ko thì sửa lại. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Toa và chiếm nhiều diện tích thế lài tui thấy hem đẹp lắm mờ sợ mod lại nhắc nhở í.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Xã thương vợ, ngoan là oki rùi bà. Tôi nhà nội thì ở gần đây chứ ngoại thì tận QNinh cơ. Nhưng ngày xưa bà ngoại lên trông con cho tôi từ lúc mới 2 tháng đến tận gần 3 tuổi, đi mẫu giáo bà mới về. Xã nhà tôi cũng ngoan, chiều vợ.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Ko, bà nhìn cả hai nó toa thế đấy. Là hai ảnh đấy, bà nhìn kiểu chữ trên với dưới cái nào đẹp hơn? Dtich tôi chắc uki thui.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Nhìn cái màu ko đẹp lắm nhỉ? Thôi, kiếm kiểu khác vậy.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Thế thì bà sướng gấp cả ngàn lần tui í,hihi Mẫu 1 đẹp hơn nhé
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Hờ hờ, tôi đang mò làm lại, đơn giản thôi cho dễ nhìn, nhỉ? Mấy mụ kia đâu hết rồi, mỗi tôi với bà song ca. Tôi vẫn còn mệt về kinh tế lắm. Được cái đời sống tinh thần lúc nào cũng phơi phới thôi. Chả biết bao giờ tậu được nhà.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! hôm nào tui qua nhớ là mời tui khoai đấy nhé , thứ 7 bà được nghỉ à
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! ...........................................................................................................................................................
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Tui tưởng nhà nội ở đây thì kiểu gì chả có nhà rùi ,hihi UKi, bà cứ qua đi,thích gì cũng cóa nhé. Tui nghỉ t7, CN mờ, trừ những hôm phải làm thêm. Đáng số hôm nay cũng phải làm cơ mờ tui cố phớt lờ đê, k thèm đi,hee
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! ừ nhé , hôm nào thứ 7 tôi mà qua được lại chốn là chít đấy nha..............giấy và bình của bà ship tới đâu đây...
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! SHip tới nhà tui ngoài giờ HC hoặc cuối tuần tùy bà nhé
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! ừ,,,,,,để bố chí xem sao nha............ chắc thứ 7 tuần sau mới ship được mất
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Tôi vẫn lấy kiểu như cũ, chỉnh lại màu nó bớt tý thôi. Nhìn xem nhé: hay cái này: