Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bongxu2012, 26/5/2012.

  1. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    tớ lấy chồng Hà Nội, nhưng không sung sướng là có nhà có cửa yên ổn, hai vợ chồng thuê trọ sống khi con mới 8 tháng. Ra riêng sống với hai bàn tay trắng, đành cho con đi trẻ khi con mới 8 tháng, cũng ốm đau, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Bây giờ cu cậu 3 tuổi rồi, to con như đứa 4, 5 tuổi ấy chứ. Tớ vừa có tập 2 rồi, hai tháng nửa, con tớ được hơn 7 tháng, tớ cũng cho đi học nốt. Hai vc cũng sáng đi tối về, trưa cũng không về, cũng không ai phụ giúp, cũng không sao cả.
    Nếu các mẹ có điều kiện kinh tế thì cứ ở nhà chăm con, nhưng tớ nói thật, khuyên thật ( mạo muội ), nên cho con đi trẻ khi đủ 1 tuổi, đi trẻ nó ăn ngoan hơn, chơi ngoan hơn, ngủ ngoan hơn, kỉ luật rõ ràng
    Thương con, yêu con, ai làm cha mẹ cũng thế cả, nhưng..................
     
    Đang tải...


  2. hongphuongmeomap

    hongphuongmeomap Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    8,191
    Đã được thích:
    2,737
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Thật là khó khi cả núi vấn đề trước mặt cần đán đo ...mỗi nhà mỗi kkieeuf kiện và hoàn cảnh khác nhau các mẹ nên cân nhắc cho trọn vẹn đủ đg ,ai cũng làm mẹ ai cũng có con ai cũng có GĐ ..................
     
    bongxu2012 thích bài này.
  3. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Lòng thấy buồn khi nghĩ về tất cả...........nhớ mẹ quá
     
  4. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    em này giống mình, nhưng có 1 kinh nghịêmkhong nên quá chu đáo với nhà chồng vì có nhiều lúc mình không làm được việc nhà chồng thì kiểu gì chẳng bảo nó cất để cho nhà ngoại.hic hic
     
    bongxu2012 thích bài này.
  5. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Mình đây cũng chán nè, đã thế chồng lại còn hư, ham chơi nữa chứ, cs của mình là bà chồng, bme chồng và con, còn buồn nào buồn hơn huhu..
     
    bongxu2012 thích bài này.
  6. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    vậy thì càng buồn hợn mẹ nó nhỉ?kể như chồng đừng như vậy thì có lẽ sẽ an ủi đc lòng mình hơn..chia sẻ cùng tất cả nhé
     
  7. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Thế bạn có như mình k, xin đi lam bố chồng k cho, k fai là k cho mà là bằng mặt nhưg hem có bằng lòng, kêu là mình fai ở nhà chăm con cho chu đáo, coi sóc việc nhà chu toàn, rồi còn thêm bà nội chồng 85t rùi, bà v mchong k hợp nhau thế là mình cháu dâu ở giữa "thôi con giúp bố nhe". Chồng mình có hỉu những điều mình fai chịu đâu, đi làm cả ngày thik thì về k thik thì kêu đi làm rồi đi chơi ai bít đấy là đâu. Bạn yên tâm là vẫn sướng hơn mình ế, hãy vui lên!
     
    bongxu2012 thích bài này.
  8. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Chán mẹ nó nhỉ! Mình cũng thế, ra trường 4 năm sau đó lập gđ, từ khi lập gđ chồng "chẳng mượn" làm gì. Nhưng khác chỗ mình không ở nhà không mà nhà mình mở cty nên phụ giúp chồng mảng KT thôi, cty nhỏ ít việc cho mình làm nên buồn thế là mình mom men lên LCM kinh doanh thử xem sao!
    Mình thấy mẹ nó cũng đang tìm hướng đi cho mình rồi đấy thôi, cố lên nhé!
     
    bongxu2012 thích bài này.
  9. Mẹ Bé Gia Linh

    Mẹ Bé Gia Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Mình đi du học và ở lại nước ngoài làm việc một thời gian bên đó. Trong thời gian đang đi làm thì có bầu , nghén ngẩm nặng quá đành xin nghỉ hết công việc về nước mặc dù còn rất tiếc. Từ hồi về nước phần vì muốn dưỡng sức, phần vì bầu bì đi làm cũng khó, nên mình nghỉ luôn đợi sinh em bé, tất cả cũng là vì con yêu cả. Mình cũng xác định luôn là sinh xong ở nhà một thời gian chăm con cho con cứng cáp rồi mới xin việc đi làm tiếp, chứ để con còn nhỏ ở nhà mình cũng xót lắm. Nhiều lúc ở nhà nhiều quá tâm trạng cũng buồn lắm các mẹ ạ, vì mình đi làm công việc tiếp xúc bận rộn quen rồi, giờ cứ ở nhà nhiều sinh ra lẩn thẩn buồn vui vô cớ . May mà mình cũng còn em gái vẫn học ở bên kia + kinh nghiệm mua hàng khi còn đi học và đi làm bên đấy nên mình xoay ra nhận bán đồ xách tay. Có công việc để làm ở nhà như vậy mình cũng đỡ phần nào kinh tế + giải quyết khoản rảnh rỗi quá sinh nghĩ ngợi. Giờ mình chỉ muốn tâm trạng thật thoải mái, và con yêu khỏe mạnh là mình vui rồi. Đi làm kiếm tiền hay ở nhà chăm con thì cũng là để lo cho con thôi, các mẹ cùng cố gắng nhé!
     
    bongxu2012 thích bài này.
  10. emerald761104

    emerald761104 Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    4,641
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Em cũng đang ở nhà chăm con đây, điều kiện kinh tế không khá giả nên phải xoay đủ kiểu để kiếm thêm, nhiều lúc cũng thấy nản khi không bán được hàng nhưng tuyệt đối em chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
     
    bongxu2012 thích bài này.
  11. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Chia se cùng tất cả các mẹ giống mình....................tất cả đều hy sinh cho chồng con,,chỉ hy vọng chồng hiểu..............
     
  12. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    con m hơn 18 tháng rồi, vừa cai sữa xong nhưng đi gửi 20 tháng ng ta mới nhận , đành đợi hơn tháng nữa. Các mẹ cùng cảnh cố lên: Tất cả vì con iu mà
     
    bongxu2012 thích bài này.
  13. bupbecat_102

    bupbecat_102 Thiết kế , Quang cao!

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    5,063
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    chị Đá ơi, sao gần nhà em 6 tháng ng ta đã nhận rồi?
     
    bongxu2012 thích bài này.
  14. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    chị kg thích gửi tư , thích cho con đến lớp vì có môi trường giao lưu với các bạn. Khổ, chỗ chị tỉnh lẻ nó thế đấy nàng ạ. Nàng nhớ chồng hay sao mà cứ lang thang trên này thế? Hehe chị đang chán chồng vì cái tật nhậu nhẹt nói không nghe
     
    bongxu2012 thích bài này.
  15. bupbecat_102

    bupbecat_102 Thiết kế , Quang cao!

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    5,063
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    ông nào xd chả nhậu nhẹt hả chị, k gái gú là may lắm rồi ( chú thích: sau có hay k thì k bít, tạm thoi gio chua pat hien ra)
    em ở nhà bùn chít đi đuọc, ma cú ngồi ôm đt chò tin nhắn của ổng có mà chết già, lão nhà em cả đòi chả bao giò nhắntin, có viẹc thfi gọi vèo cái là xong, mất hết cả lãng mạn!
    gửi côg thì có nhiều bạn thật, nhưng cháu đang bé nên gủi tư chị ạ, đc chăm sóc và để ý nhiều hơn, có ít bạn nhung cũng đủ cho chúng nó choi, gủi côg ít đc quan tâm để ý, thế nào cũng chuyện này chuyện nọ, mà nhiều cháu quá, nó loạn lắm chị ạ! lên mẫu giáo ròi gủi công sau.
     
    bongxu2012 thích bài này.
  16. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    uh, mầm non tư đấy nhưng mà 20th mới nhận cơ. Nhậu như xã chị là muốn chết sớm ý: nôn ói cả đêm sáng hôm sau phều phào: em ơi gọi bà sang truyền cho anh chai đạm hoặc chai dịch, anh kg đứng nổi nữa. Điên lắm ý
     
    bongxu2012 thích bài này.
  17. bupbecat_102

    bupbecat_102 Thiết kế , Quang cao!

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    5,063
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    ak, dã man vậy!
    thế thì chỉ có cho ăn roi í, hư quá!
     
    bongxu2012 thích bài này.
  18. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    kg, chị cho ăn cơm 1minhf. c không thèm ăn với ?(hihi c đang ăn kiêng)
     
    bongxu2012 thích bài này.
  19. bupbecat_102

    bupbecat_102 Thiết kế , Quang cao!

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    5,063
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    haha, cái này là 1 mũi tên trúng 2 con chim!
     
    bongxu2012 thích bài này.
  20. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Ui cái vụ ở nhà chồng nuôi này là nhiều lúc bị ức chế lắm các mẹ nhỉ. Tớ có một thời gian con nhỏ ở nhà. Vẫn kiếm thêm việc nhưng cv ko thường xuyên lắm. Nhiều khi vợ chồng động chạm, chỉ cần một câu chồng lỡ lời thì mình thấy tổn thương ghê ghớm. Nói chung sau 2 năm chung đụng làm việc tớ thấy cứ mỗi thằng một nơi, riêng rẽ ra được thì là tốt nhất. Mình ở nhà stress đủ thứ ý chứ. Vẫn làm đủ việc nhưng vẫn mang tiếng là ăn bám chồng.
     
    bongxu2012 thích bài này.

Chia sẻ trang này