Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Sao cái nick cứ như là bố của bé Bống ý nhỉ?
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ui zoi oi. Liệu mà đi chơi đi, sau này mà thèm cũng ko đi được đâu. Dại thế...... hihihiii
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hi nghe e kể hay qua đồng hương ạ.khi nào rảnh alo c nhé.Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? uh, đúng rồi, bạn cũng bán trên fb à. Hi hi, chào mưng bạn nhập hội, thỉnh thoảng 888 cho đỡ buồn
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hi hi, chị ở HD ạ, lại gặp người nhà vui quá
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hi hi, chả lẽ 1 mình ra lượn lờ đánh bóng mặt đường, ngại chết, phải có xe ôm mới đỡ được cái bệnh lười của tuổi già nàng ạ
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? e sv 20t và tối thứ 7 cũng ở nhà đây ạ,chỉ thích onl lcm với fb thoai hihi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ngày xưa còn sinh viên tối thứ 7 chị cũng hay lượn lờ lắm, vì thứ 7 chủ nhật được nghỉ nên đi chơi cũng thấy thoải mái hơn. Ngày ấy chẳng có internet, ở nhà chắc buồn chết mất
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Em cũng ngó đấy chứ......... Nhưng ảnh cũng ở nàh nt cho em thui . hiiiiiiiii em hok giam được chân ổng ý đâu ah...
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hôm nay thứ 7, lại ngày nghỉ lễ, kéo lên xem có bạn nào ở nhà k?
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? híc. tình cờ đọc và thấy topic này.e mừng như bắt đc vàng ý . hóa ra ko phải chỉ có 1 mình e t7 ngồi ở nhà online nữa huhu
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? e cũng sắp hết thời sinh viên...còn 1 năm nữa....mà giờ này vẫn ngồi nhà online đây ạh
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hi hi, tớ vẫn ngồi nhà thứ 7 online suốt ấy mà, lập cái topic để tối tối kéo lên tìm người tám chuyện
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hôm nay lại ngồi nhà rồi, kéo lên để tìm người nói chuyện nào
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Mình tiếp chuyện đây hihi......... Ngày hôm nay nàng thấy thế nào?
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? sáng vẫn đi làm, chiều ngủ 1 giấc, giờ online, hình như bây giờ thói quen tối thứ 7 của tớ là online chứ k phải đi chơi nàng ạ
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hihi thế nàng có thích đi chơi tối không? Hay ngồi ôm chàng máy tính? Ngày thứ 7 mình làm cả ngày. Tối chém gió, xem film rồi ngủ......... Ngày nào cũng thế
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? giờ chả thích chơi bời gì nàng ạ, cứ nghĩ đến ra đường đã thấy ngại, có khi m phải lòng anh máy tính rồi í
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ôi già rồi đấy! Mình thích ra đường chơi: ngắm nghía nhưng chả ai chở. Mà dắt xe ra lại ngại dắt về vì cái bậc thang lên nhà xe cao quá, mỗi lần phi lên mà sợ
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? uh, đúng là bệnh của tuổi già mà, trước kia thì thích lượn lờ ngoài đường lắm, giờ thì chả có hứng thú ra đường, nghỉ là thích ở nhà mới chết chứ. he he, chữ kí của mẹ nó có cái món đặc sản thịt trâu gác bếp ngon thía, trước tớ được chị bạn ở Hà Giang cho ăn, ngon mê li, hi hi