Chăm con vất vả quá các mẹ ơi. Chồng các mẹ có giúp các mẹ chăm con ko ạ???? Thức đêm để bế con hộ, pha sữa cho con, giặt đồ cho con, rửa bình sữa..... Em thức đêm nhiều quá bây giờ cảm giác kiệt sức quá các mẹ ơi
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Xã nhà mình thường ngủ rất say nhưng đêm mình gọi cho con ăn vẫn dậy, Nuôi con bé vất vả nên tranh thủ khi con ngủ mình cũng ngủ nếu không kiệt sức mất.Trộm vía 2 bé nhà mình ngoan nên đêm chỉ cho ăn thêm 1 lần rồi lăn ra ngủ.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Chia sẻ với chị. Chồng em tuyệt vời lắm. Trước khi có con em ko biết nhưng em sinh bé được 1 tháng rồi, chồng nghỉ việc hẳn 1 tháng để ở nhà trông em vì sợ em ở với mẹ chồng ko hợp. Mẹ chồng nấu cơm, tắm bé còn chồng e giặt đồ, rửa bát, tóm lại là làm tất. Đêm còn bế con, cho ăn, thay tã để em được ngủ. Ấy vậy mà e vẫn stress và mất sữa. E ko thể hiểu nổi e nữa chị ạ.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? em cũng vậy các mẹ ah, em bị stress nên ngày càng ít sữa lại cộng thêm khoản uống thêm mấy loại thuốc linh tinh nên ít sữa quá ko đủ cho con bú ngay từ tháng thứ 2, huhu ông xã nhà em thì nghỉ ở nhà chăm vợ đc 2 tuần rồi đi làm, em ko ở quen với mẹ chồng nên e ở nhà 1 minh đêm ngày 1 mình chăm con, bà nội thì nấu cơm rồi bữa mang cơm đến cho e giặt giũ cho em đc 2 tuần tiếp theo cho đến hết 1 tháng, chồng em thì đi làm xa ở nhà chỉ có 1 mình chăm con vất vả lắm các mẹ ah, nếu như chồng ko làm gì nhưng ơ bên cạnh mình làm chỗ dựa tinh thần cũng thấy tốt rồi nhưng đây em lại ko đc như vậy cơ, thế mới chán cuối tuần chồng mới về đã thế lại còn hay cãi nhau nữa chứ, đẻ xong tâm tính thay đổi hay nghĩ vớ vẩn nên toàn cãi nhau giận nhau với chồng thôi, ức chế vô cùng. chồng em cung chẳng bít làm cái gì bế con cũng còn ko bit, nói chung là chán đời lắm nhưng nhìn thấy con lại cố gắng thôi, mệt mỏi + stress nên em cũng bị mất sức rồi. Bây giờ con em đc 4thang 30 ngày cũng thấy đỡ vất hơn vì mag xg nha bà ngoại gửi em đi làm. Phụ nữ vát vả thế đó ko bít có giám đẻ đứa nữa ko?
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? chia sẻ với các chị, thôi mong con các con lớn từng ngày để chị e mình bớt vất vả!
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Mình thì tháng đầu tiên bà ngoại lên chăm, hết một tháng thì về nhà ông bà ngoại ở nên k thấy stress gì. CHồng mình thì ban ngày đi làm vất vả rồi, lại hteem khoản đi chợ nấu cơm nữa nên đêm chỉ có mình và bà ngoại bế con. Bé nhà mình tháng đầu cũng mệt lắm, bé cứ đòi bế trên tay suốt, đặt xuống là ọ ẹ, thành thử đêm mình chả được ngủ mấy, nhưng được cái ban ngày mình ngủ bù. Có con nhỏ thì tranh thủ ngủ được lúc nào là ngủ lúc ấy. Nói thật là anh xã mình cực vụng chăm con, 2 đứa rùi mà chưa thay ccasi bỉm cho con lần nào ấy. Thế nên các mẹ có chồng giúp đỡ là sướng rùi, đừng suy nghĩ nhiều rồi tự tạo căng thẳng cho mình, đến lúc stress mất sữa thì tội cho con lắm
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Lao~ nha e thi con tre? vs kiem' k dc. nh xien, nhg chiu. kho' cham con lam', h con e 10 thang' roi van~ chiu. kho' com nc' giat. giu~, cham con, cho con an, vo. bao? j cug~ lam, hihi.. (e onl dt k go~ dau' dc. :d)
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Dù có thương vợ mấy thì các xã cũng vụng hơn mình chăm con, thế nên các mẹ cũng đừng đòi hỏi nhiều quá. xã nhà mình chỉ trừ mỗi cho con uống thuốc là chưa làm thôi còn cái gì cũng làm cho con rồi. nhưng làm cái gì cũng vụng nên mình toàn tự làm. Thôi thì các mẹ cố lên vậy...
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Chằng giúp gì cả, không làm mình cảm thấy bị tổn thương là may lắm rồi
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Híc mẹ nào được chồng giúp là may mắn lắm ạ, chứ chồng em đã không giúp được gì lại suốt ngày gây sự. Stress lắm ạ
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Chông mình thì kêu dậy cho con ăn thì vẫn dậy, nhưng tự nguyện thì không thấy, đó là ngày trước, chứ bây giờ bé không chịu bú bình thành ra mẹ hưởng trọn luôn
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Tình hình coi bộ mấy đức lang quân đều như nhau thì phải huhu, nhiều khi bực bội lắm haizzzzz
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Đưọc cái nọ lại mất cái kia nhà miềng ah. Cố gắng thích nghi để mà quen dần thôi.Từ từ tìm cách uốn nắn cho n giảm đi chứ ko thể nào mà như mình muốn dc.Đến con cái mình dạy từ bé còn khiến mình phát điên lên huống hồ là ông chồng.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? từ lúc em bầu 7 tháng đến giờ (em mới sinh hôm 14/9) bố cháu làm hết việc nhà: đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Vậy hả mẹ nó! vậy là đức lang quân nhà mẹ nó ok lắm rồi! cố gắng dùy trì nha mẹ nó ngay cả dùng đến những lời ngọt ngào nha mẹ nó! àh mẹ nó đừng càu nhàu anh chồng, làm thế là anh chồng không làm việc nhà nữa đâu hihi
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Thấy chồng các mẹ chỉ "giúp" thôi nên em khoe chồng em cũng hơn ngại nhưng không khoe thì không chịu được ý. Hàng ngày, chồng dậy sớm hơn vợ, giặt quần áo, rửa bát, phơi quần áo, vào gọi con dậy, rửa mặt cho con, đưa con đi học, về đón vợ đi làm, tối đón con đi học về, cho con ăn, cho con uống sữa, thỉnh thoảng con ho sốt biết cho con uống thuốc, nấu cơm, đón vợ về ăn cơm, sấy tóc cho vợ lúc vợ gội đầu xong, lại còn rửa bát, dọn dẹp nhà cửa... thỉnh thoảng hứng lên mình giúp chồng làm tất mọi việc, chồng vui cả ngày khen mình suốt. Thấy cũng yêu!