Bùn 15 phút, nhưng từ giờ đến chủ nhật pà hok bị sốt, ho gì thì nhớ đến tụi tui nhá@@@ hứa nhá, hì hì
Chị ui CN đi thì chở Phước theo nhé chị,càng nhớn càng dễ thương có cái nhát quá,chưa dạn dĩ.....giống mẹ...kekekekekekeke
Thì nhờ phước pà tui mới được dịp giải sầu, nằm nhà 1 mình k có ai buồn chít được.....thất lễ thất lễ.. P/S : mà pà thấy tui nói đúng hôn?
HT, 2 HP và cả nhà đã welcome thành viên mới chưa nè ???? Chào đón bạn "đoàn kết, thân ái ... và xây dựng" ngôi nhà 888 của chị em hội 10/10 =D>=D>=D>
HT ui,bộ em qua sing ở luôn hả,seo em hay bệnh vặt thế nhỉ,chịu khó dậy sớm đi tập thể dục là hết bệnh à,đừng có nghĩ ........đêm tập.........với ......... là hết bệnh đâu nha........kakaaaaaaaaaaaaaa
Tui hi sinh dùm cho chị em trong hội mình ý....đi en tui dành en nhìu....lí do sợ chị em en nhìu mệp tội nghịp.....
Chị mình giỏi ghê ta, tầm soát danh sách kỹ hen.....em đề nghị chị làm Trưởng ban truyền thông nhà mình iii, mấy HT, HP bận rộn qué........àh, hum qua SN con gái em mà em phải di tản đó, tội nghiệp ghê......
@ Hada : cho cô gởi lời chúc mừng SN muộn con gái Chiêu Anh xinh xắn nhé !!! chúc con mau ăn chóng lớn, càng lớn càng xinh đẹp hơn nàng HADA
...triệu chứng như bị cảm cúm vậy đó......nhức và nặng đầu, tiêu chảy, sốt cao.........chị k tiếp xúc nhiều ........... hum trước cả nhà bị....hum sau chị bay về rùi .....ba chồng chị ở cùng nhà đâu có bị đâu.....
ủa sn con gái hada ngày nào dợ ........??? mấy pà cô này phải đem xử trảm hít ......... chúc Chiêu Anh thim tủi mới thim xinh tươi và khỏe mạnh hén
CN Phước đi học anh văn 10h30 mới về,chắc là để cho dì đi đón thôi,mẹ lên 8888888 với mọi ngừ,cũng vì Phước nhát quá mẹ phải ghồng mình cho P đi học anh văn,ở đó có gv nước ngoài dạy bé sẽ dạn dĩ hơn,cũng do tại chị nữa thương và chiều con quá bây giờ bé nhút nhát ko tự tin và ko tự lập,biết như vậy là ko tốt cho con nhưng mẹ chưa sửa đc