Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ôi đừng nhắc đến Hà Giang hay thịt Trâu, thèm lắm. Trước ăn 1 kg rồi mà vẫn chưa chán, khổ lắm cơ!
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hơ hơ, thế tưởng nàng bán, cái này vắt chanh ăn ngon tuyệt cú mèo
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ngày trước chưa có ngưởi yêu t7 ở nhà cũng thấy tủi thân , thế là chơi với 1 hội ko có người yêu, cứ t7 rủ nhau đi cafe , đi dường lượn lờ ăn mặc trang diểm đẹp cho giai nó thèm , sau đấy cứ lần lượt từng đứa 1 rụng ko còn đi t7 nữa, chỉ còn lại mìnhv ới 1 con nữa, ko phải là ko có người yêu , mà là người yêu phải đi làm ca cho nên hôm nao ko đi được t7 thì 2 đứa con gái lại đi chơi lượn lờ với nhau hihiih
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Chẹp, ăn thì bao nhiêu cho đủ? Bán đó nhưng.......ăn thì hết lãi chứ he he
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? nhắc đến mới nhớ, ngày xưa sinh viên "thứ 7 máu chảy về tim" mong thứ 7 để về với mẹ nên 4 năm SV chaengr có mối tình vắt vai, bọn có người yên mong đến thứ 7 để đi chơi.Giờ thì ngày nào cũng thế.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hôm nay cũng ở nhà, ko phải là ko có ng yêu mà vì chán...đường bụi, lạnh...người cũng chán nốt. Ở nhà cho lành!
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? he he, tâm lí chung rồi mẹ nó ạ, các em sinh viên bây giờ cũng vẫn mong thứ 7 đi chơi như mình ngày xưa thôi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hi hi thấy tối thứ 7 nên nhà tớ lôi chủ đề này lên tìm người 8 chuyện mà
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ko ốm mà buồn chị ạ...buồn vì 1 con người....
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Thôi đừng buồn mẹ bé ạ, chóng già! Lại mệt người. Phơi phới cho họ thèm, hì
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? đúng đấy, đừng buồn vì người khác mẹ nó ạ, có buồn thì chỉ nên buồn vì mình thôi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? e cũng đang ngồi nhà đây, mà ngày nào e cũng ở nhà thôi, t7 hay cn thì cũng vẫn vậy hic
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? chào mừng thêm 1 thành viên của hội 8 chuyện tối thứ 7, hi hi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? thui hum ni tớ đi ngủ sớm đây. Sáng mai làm việc cật lực. Các b cũng vậy nhé! rồi hôm nào tụ tập chém gió, hì
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? chưa chồng chưa ny ngồi nhà tối t7 còn đỡ cám cảnh ... đây có ny mà đầy tối phải ngồi nhà lụi hụi chán không chịu được ... Tình hình này mà cuối năm cưới thì chả bt thế nào huhu !
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? tối thứ 7 mình ngồi xem 2 tập phim.các mẹ thì làm gj.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? đi làm về ! Mong mỏi ny ra để 2 đứa cùng về thì ny lại đi vs bạn ! bh vẫn ngồi chờ ny về mà chưa thấy mặt ! HỎi đi đâu thì kêu đi có việc . Việc gì thì ko thèm nói ! Thế có chán đời ko ....
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? muộn thế mà vẫn chưa thèm về ạ, hic hic