Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ok nhớ lời C dặn chưa, đi vắt chanh đi. Nhớ tuần sau phải có sản phẩm để sâu đấy nhé! kg đc xa rời chủ đề may vá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em dự định may chăn cho ku con mà vẫn chưq khởi động đc chị ạ. Vẫn quẩn quanh với mấy thứ lặt vặt. Mấy hôm rồi ku nàh em tốn quần đùi quá, thế là phải sx 5c quần 2 mảnh cho ku con!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ CHị Chilly: em rất hiểu ạ. chị ơi mai show ảnh chăn hè nhé . @ Mẹ hữu duy: Em đã may đc 3 cái quần dài 2 mảnh cho cu con đi học chị ạ, may y hệt quần đùi 2 mảnh, nhanh lắm. Mai e sẽ cắt hình con thú cho chị nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chili thật là tinh mắt, em nhìn cứ tưởng màu nâu, thấy hợp với độ tuổi của mình quá đang định xin em 8X...he he... 8X ơi, khăn xinh quá em ah, hôm nào thu xếp 1 buổi móc khăn nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chồng em bảo là rồi xem thực hiện được mấy bữa, nhất là có em ở lớp chứ...hic...ức chưa? Xong gợi ý là hay giờ đi học mỗi người mang ít bánh lặt vặt đi thôi, rồi pha ấm trà mạn, thế là đủ...hê hê..Nhà mình mà làm ấm trà mạn với cái bánh chắc đàm đạo đến hôm sau chưa hết chuyện nhỉ? Hôm nay về em khản hết cả giọng, đau hết cả họng vì hò hét với cười.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đính chính với cả nhà em móc băng đô ạ. Kích thước 22 x 5 cm @ Chị Chili: Chị ơi cái này em có chart, chị xem thử ở đây nhé: http://www.crochedaanjinha.com/2010/09/flores-em-crochelindas.html, nếu chị có thắc mắc chỗ nào buổi sau em mang kim và chỉ đi. Hình mẫu của họ đây. Của em là màu nâu đỏ ạ Móc thì nhanh và nhiều hoa văn nhưng với khăn em thấy đan vẫn mềm mại hơn là móc @ chị KA: Chị may túi nhanh quá, mama em nhờ 1 tuần rồi mà em chắc em vẫn chưa khởi động. @ chị pliti: chị móc mũ màu sắc thế, em chưa móc kiểu mũ này bao giờ À chị nào chụp ảnh có em cho em xin vào mail này nhé hihi: hi_x8x@yahoo.com.vn. Cảm ơn các chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thật là lắm đam mê, lắm trải nghiệm. Em chỉ có 1 thời tết chun, đan túi đựng quả thị, đan khăn len....hình như thế thôi, hết rồi. Pờ li ti: Cậucũng lắm chuyện phết nhỉ Tớ hâm mộ cậu dần lên rồi đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tình hình là em vẫn chưa may xong chăn, nhưng chắc chắn là sẽ xong trước mùa đông Chồng hẹn tối nay giao lưu văn nghệ nên ko cho may nữa vì sợ vợ bị buồn ngủ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Để nhà mình trở lại đúng không khí là nhà may vá, em post ít ảnh vải vóc của em nhé. Thỉnh thoảng lại lôi ra sờ sờ, ngắm ngắm, vuốt vuốt, ve ve rồi chụp ảnh cho đỡ buồn Mảnh này hôm gần đây nhất mò ra ĐB, tự dưng thấy trong đống tàn dư vẫn còn mảnh này trông sáng sủa ra phết: Đây là đám vải kẻ em rất thích mặc dù hơi khó ứng dụng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mảnh này em cũng thích ơi là thích nhé, chất vải thô đẹp dã man, ôm hết hơn 4m về, giờ vẫn để ngắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mảnh nhỏ xinh dễ thương này được em bán vải ở ĐB ưu ái để dành cho
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hưởng ứng phong trào chăn quilt :
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi đi giao lưu văn nghệ đi, haha, còn ngồi 888 à. Ku nhà c chưa ngù nên chưa may đc quần đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đậu xanh đâu??? Học tập TT chụp ảnh đê. Mảnh ĐB đẹp nhỉ? Chắc thỉnh thoảng còn sót lại đấy. Hnay tiếc quá k qua Bưởi được.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sao mới vào đam mê mà em ôm lắm của nả thế? Toàn vải đẹp, để ngắm cũng đúng thôi. Chị cũng thỉnh thoảng đem vải ra ngắm, nhưng cũng chả có nhiều và k có mảnh nào đẹp lắm, vì chị toàn cotton!! Hụ hụ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nào em sẽ chụp hết của nả mà em tâm huyết nhé, đảm bảo ối người thèm..chẹp chẹp...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ KA ơi, tủ vải này suýt đẹp bằng tủ vải nhà bà nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em muốn có 1 phòng may vá zư lày
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Toàn vải yêu nhỉ. Phụ kiện cũng đẹp nữa! Chẹp chẹp, thèm ghê. Mà em chụp kho của em thì dễ bị đòi chia chác lắm. Hihi.