Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trời, đẹp thế. Máy may và vs cũng hịn nữa! Máy may cũng đạp châ n đấy. À, vệ sinh máy vs khó ghê e ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ good night cả nhà ạ( túi,ví,quần sóc),đặc biệt là quần này em và con em xài chung hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi,toàn màu sặc sỡ,đúng gu của tui sản xuất thôi bà ơi,sập tử rùi kia kìa........................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quá tuyệt, tông xẹc tông, cho Nghé mượn tối mai đi chơi đi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình cũng vừa ngồi chỗ kho vải của mình ngắm vuốt, sắp xếp, chỗ này là để may túi, chỗ này để ghép chăn, còn chỗ này để may q/a. Suốt ngày ngắm nghía mãi kg chán, đến khi phải dùng thì cứ dâng lên đặt xuống mãi, rồi tiếc, lại đi mua vải khác về để dùng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi bà ui, tủ vải của Tây đấy, toàn vải xịn nên nhìn đẹp và ton sur ton thế kia cơ mà...kiểu này quilt là tuyệt nhất đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có chỗ nào là cho TieuThin hông?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, hay em với chị đôi bạn cùng tiến, để dành xiền và rình máy vs xịn đê.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi ghét ai sx nhanh vèo vèo thế này lắm. Định ngày mai mặc nguyên bộ này đi off may ba lô huh bà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thiếu...áo bà ạ,hết sạch vải rồi hu hu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nằm mãi chả ngủ dc,lại lôi vải ra ngắm,tiếc cái mảnh Noen mọi ng khen lắm,nhưng thôi,cứ...phá vậy:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chả có ma mút nào cả,out vậy,lại ngắm vải vậy,xem có ''thịt'' đựoc em nào nữa k nào..............................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không biết các em vải đang sợ sệt hay mong chờ chị KA "thịt" hihi Chị KA ơi vụ mác dệt số thứ tự * của em hi_x8x là - bảng 1: 160 - bảng 2: 21 * của chị KA - bảng 1: 189 - bảng 2: 10 * của chị pliti - bảng 1: 36 - bảng 2: 4 Hihi em note số để chị tìm cho dễ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em ơi,sáng sớm đã lẫn rồi c đánh dấu ảnh từ 1--->5 rồi,em ghi lại cho c của em số 1,2,3,4,5 em lấy số nào nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mác dệt đẹp nhỉ? Cừu mọt vải hôm qua mất ngủ nên tung bom nhà may vá đây. Ton sur ton quá cơ!! Vải hoa đấy may túi đẹp quá em nhỉ. Mà sao chị chưa có túi nào nhưng lại k máu me gì cả!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tituthin ơi,sáng nay đi nhé @đauxanh: nhớ mang máy ảnh đi quay bà nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ buồn ngủ quá,kiểu gì vừa đi off vừa ngủ gật cho mà xem.dauxanh nhớ mang máy ảnh,đề phòng tui ngủ gật mà chép thiếu nhé trưa nay tui và đauxanh đi ăn ngoài nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị KA ơi vụ mác dệt số thứ tự * của em hi_x8x là : mẫu 1 và 3 nhé (Handmade with love 50 hình hoa lá, 50 hình cuộn chỉ) - bảng 1: 160 - bảng 2: 21 * của chị KA - bảng 1: 189 - bảng 2: 10 * của chị pliti - bảng 1: 36 - bảng 2: 4 Hihi em note số để chị tìm cho dễ Em để số thứ tự trong bảng đăng ký đó chị đến đó lấy xong thì để họ gạch tên. Hình như bên đó họ chia rồi, mình kiểm tra lại thôi chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc Ka và đậu xanh hnay đi học thu hoạch được kết quả như mong muốn. Hehe. Nhớ học kỹ để truyền đạt cho cả nhà nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà ơi, sáng nay phải ở nhà trông con, ứ đi được rồi