Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? e sợ nhất con đỉa: không xương hút Máu như Ma ca rồng Mà lại còn MềM báM dính kinh khủng,xeM những clip bán đỉa cho người chung quốc Mà chỉ Muốn ngất các Mẹ ạ
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mợ này thật hài hước...... Cả văn phòng em phì cả cười ra ý........................ Thanks mẹ nó nha.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em sợ nhất là chuột và rắn, trong nhà lại đang có chuột nhắt nữa chứ! hoang mang mỗi lúc bước xuống nhà quá!
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? bực với lũ chuột quá, đồ đạc trong nhà cứ công hết, gặm nhấm sạch, bà mà điên lên thì liệu trừng, hu2 nhưng m sợ chuột, chắc dám bắt nó đâu
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em nhớ ngày xưa dọn nhà thấy một ổ chuột con nhỏ xíu chưa mọc lông ý... Nhìn chúng cứ nhúc nhúc vào nhau trông ngộ ghê....
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? e vừa mua cãi bẫy dính chuột, tối nay về đặt bẫy dính thử xem, sáng mai báo kết quả với các bác. Mấy hum nay e điên tiết lên với lũ chuột quá
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? e chả sợ con j cả, hồi bé trước cửa có cây bàng tối đến sâu nó mò ra ngọn ăn lá non, e toàn lên tầm đó để bắt r giết sạch, gián, rết bò thấy là giết, chuột vào nhà là 2 chị e, e với đứa e gái ý, dọn đồ đạc lại khoanh vùng, quây góc tiêu diệt nhanh gọn lun, nói chung thỉnh thoảng các chú chuột ngoài ngõ k biết điều chạy lạc vào nhà e tb 10 chú thì 9 chú bị tiêu diệt, 2 chị e dọn nhà kê đồ la hét đập chuột mệt bã lun, nhg tiêu diệt nó xong thấy sảng khoái kinh. E kể các bác đừng cười e man rợ, các con vật kinh dị bẩn thỉu ý e thấy là muốn giết ngay tắp lự, k thì k chịu nổi.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? xin bái phục bác lun ạ, hay hum nào rảnh bác tới nhà e trổ tài diệt lũ chuột hộ e cái ạ
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mẹ này ác chiến thật đó..... Có khi mẹ nó chuyển sang Công Ty em làm có lẽ sẽ phát huy hết được khả năng của mình ạ.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? hix~ công nhận bái phục chị thật ý ạ~ em nhìn thấy chuột là hoảng hồn thậm chí giật mình là em hét >"< ~ gần đây em phát hiện em sợ chuột còn hơn mình nghĩ >"< hôm nọ đang đi trên đg, có con chuột bị xe cán chết rồi (nhưng chưa đến nỗi nát bét) nằm giữa đg, e đi k để ý, đến gần sắp đâm vô mới nhìn ra >"< em giật mình, hoảng hồn, tim đập chân run, tay lái hơi lệch đi~ may lúc đó cái xe ô tô trc mặt chưa lao tới ngoài ra em sợ con gián khi nó đang bay >"< chứ mà nằm im ở dưới đất thì em cũng vẫn đủ dũng khí táng cho nó 1 phát chết luôn )) sâu siếc em nhìn thấy kinh thì cũng tránh xa tụi nó~ nhưng ít nhất tụi nó nhỏ nhỏ vẫn giết đc ))
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mình thì sợ nhất mấy con sâu róm, lông lá, lại còn ngứa nữa, nghĩ đến nó là đã rợn hết cả người rồi