Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kể mà đủ vải thì may bộ pyjama là đẹp nhất đấy bà ạ. Yếu điểm của cái việc mua vải kiện kiểu này là nhiều khi nó cứ dang dở, lẻ loi, chẳng đủ may cái này, cái kia, nên mình lại tiếc, ko may nữa. Chính cứ mạnh dạn như bà thì lại nhanh được mua vải tiếp..hehe..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lại 1 ngày CN và các chị em nhà mình có cơ hội trở thành gái đảm (dĩ nhiên vẫn trừ em ..hic.. Xấu hổ quá)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà, em hỏi một chút, muốn may chỉ viền nổi nổi một chút, chỉ sợi dày hơn í thì dùng chỉ gì ạ? Vẫn dùng tiger??
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cứ từ từ, rồi cậu sẽ hâm mộ tớ nữa, thi và họa nữa nhé, đam mê 1 thời đây, nhưng h lại lười ko vẽ tranh copy nữa hahaha . Mấy mảnh vải của cậu đẹp thật đấy!!! Liệu với tài lẻ này về sau thất nghiệp có khi đi vẽ tranh tường đc đấy nhỉ?????????? @ Chị Chilly ơi em rất thích học vẽ mặc dù em chưa đi học lớp nào cả, ông ngoại nhà chị có dạy vẽ ai ko chị ơi??? @ Kiều Anh và Đậu Xanh: HÔM NAY HỌC MAY BA LÔ thế nào 2 bạn ơi? Bổ ích ko??? Tuần sau truyền lai kinh nghiệm cho cả nhà với nhé. \
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ eo,k ngờ nhà mềnh lại có ng khéo tay như thế,nhân tài ẩn dật cả nhà ơi. học may xong balo rồi,k chép dc từ đầu,nhưng túm lại 1 câu: k nhanh như may quần áo @ cả nhà: ai có vải felt màu trắng,cho em xin 1 miếng bé bé bằng bàn tay nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp thật đấy cậu ạ, nh tài này thì tớ ko ghen tị vì tớ cũng có tí chút năng khiếu lĩnh vực này Mấy cái này làm tớ nhớ lại 1 thời học sư phạm MN của tớ quá, suốt này vẽ truyện, vẽ tranh....để trang trí lớp và dậy học cho bọn trẻ. Hôm nào tớ chụp lại 1 quyển truyện tớ đang vẽ dang dở thì bỏ nghề nhé..he he..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nan giải lắm ko bà ơi? Có bà với ai nữa đi vậy? Có lấy đc mác dệt ko, nhìn ngoài có đẹp ko huh bà? Hnay lại nắng ko đc mát như hqua nhỉ, bà đi xa thế tôi thương bà quá =))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mà cậu định phấn đấu 3 nhóc như gia đình này đấy ah...he he...nhìn hạnh phúc nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi trời,ơi,gần 40c ảnh( đấy là chép và chụp dang dở)chứ chụp từ đầu chắc 50c mất chép cực kì ngắn gọc,viết cực kì tắt,cực kì tiết kiệm giấy thế mà cũng kín 1 trang a4 đầy đặc chữ ak ak
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà ơi,vừa cắt xong vải và các chi tiết phụ của balo,nhìu dã man,chưa kể bông mếch tâm sự thật nhé:làm cái balo phải cực kì kiên nhẫn,vì lắm laọi kích cỡ quá,chưa kể lót,bông,mếch,mỏi hết cả tay,cắt dc cái balo nhà như 1 c bãi chiến trừong chót cắt vải rồi nên phải theo nốt,lần sau mua sẵn cho nhanh,hic hic @đauxanh: bà kia ơi,bà sao thiếu đáy balo rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CN làm mẹ đảm đang, mảnh vải hôm qua của pờ li ti đây, ở ngoài đẹp hơn hình nhiều keke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hình như có chỉ bò hay sao ý chị ạ, sợi to hơn, nh ko biết máy khâu của mình có may đc chỉ đấy ko nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Xinh quá chị ạ, váy này mà cổ cánh sen trắng thì tuyệt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh , chị cũng định làm cổ sen đấy, nhưng hơi lâu nên dùng cổ đáp thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CN thật là tuyệt, may xong chấm bi cho mẹ để đú với con đây
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ khéo tay quá, nhìn sản phẩm nào cũng dễ thương. Mình thích may vá lắm, nhưng cứ bị đạp ngược hoài, hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vẽ đây à? Đẹp thế, như họa sỹ chuyên nghiệp nhỉ! Kể ra em cũng lắm tài lẻ ghê.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ặc, cao thủ váy!!!!!!!'!!!!!!!!!L
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình toàn nhân tài ẩn dật thôi. Làm gì cũng giỏi, may vá chuẩn, vẽ tranh đẹp, nấu ăn ngon. Hehe.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi dùng chỉ thêu, nó bóng sẽ nổi.