Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, tín nhiệm rồi đây Đúng là mọt vải có khác, mảnh nào cũng đẹp
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà. Khiếp sáng mất nửa tiếng để đọc lại toàn bộ diễn biến thời sự của 2 ngày cuối tuần. KA: Cảm ơn cô giáo chu đáo nhé, bữa party hoành tráng ngon lành khủng khiếp Tiểu Thìn: show ảnh vải làm người khác thèm khủng khiếp. Đậu Xanh: nhìn cách TT chụp ảnh vải mà học tập nhé Hx8x: Hôm nào dạy móc đi em, chị cũng thích bon chen Pờliti: Ôi nhân tài. Chị có sẵn mặt bằng rồi, hôm nào có ý định kiếm tiền thì đến nhà chị vẽ tranh tường nhé, hi hi Bác con yêu: Không thấy bác xuất hiện, em nhớ bác quá Nghé: Cao thủ váy, nhìn đẹp thế, giật cả mình với mảnh vải hồng, tớ mang mảnh đấy về nhưng chưa làm gì mà cậu đã có sp rồi Mọi người đi học ba lô chịu khó ở lại lâu nhỉ. Chị đồng nghiệp em bảo đến nơi thấy lộn xộn quá nên chừng hơn 10h là đi về. Nhưng thấy chụp ảnh ba lô lên nhin đẹp thía cơ chứ. KA có cần felt trắng hnào chị mang đi cho nhé. Có ai share mác dệt với tớ ko, 10-20 cái thôi cũng được Báo cáo thành quả của chủ nhật: tớ đã quilt xong cái đệm (ko chần bồng). VÌ thiếu vải và nhầm một số chỗ nên quilt xong hơi lem nhem ... Lại phải ra Bưởi chọn thêm ít vải nữa làm cái đệm khác. Có nên ko, hay đợi NH nhỉ???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi phục bà về tài may váy nhanh như điện í. Thoắt cái đã có váy cho mẹ cho con rồi. Chả biết đến khi nào tôi may nổi váy cho mình đây. May váy rời khó không bà? cứ cắt rời thân rồi chừa đường may ra à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHỊ DAME em sẽ share mác dệt cho chị, yên tâm chị nhé, nhưng em chưa đi lấy nên chưa có, thứ 7 em sẽ mang mác cho chị @ CHị Hữu Duy : Sắp đi NH rồi chị ơi, nếu chị đi mà ko mua đc nhiều vải thì e sẽ mang đi share hị hị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị dame ko thấy khoe sp gì cả .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị share cho em đi ạ, bao nhiêu cugnx được chị nhé! hihi, tks bác. Chị cũng là nhân tài còn gì, làm bao nhiêu thứ chỉ mỗi lười show sản phẩm thôi, nào là chăn quilt, nào là túi tranh treo từong...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ may váy liền rồi chun ở giữa bụng nhanh hơn may rời. May rời lại phải dúm vào rồi căn cho 2 thân bằng nhau
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng thế, ko chỉ vì ngại mà còn vì nó có vẻ ko hấp dẫn với em. Quần có moi quá chuẩn..he he...em vẫn chưa may đây này. Hqua quilt xong cái chăn rồi chắc tối nay phải trả bài quần moi mới được. Ah mà em nghĩ quần có túi mà vải hơi dày thì nên may cái cạp quần to ra 1 chút nhìn sẽ đẹp hơn chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ơ thế chị nhầm à? tưởng bác Dame share mác dệt cho mình. huhu. Em chia chác cho chị ít mác đê, để ham hố, hôm chị định đk thì hết suất!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hả em. Chị cũng tự nhận thấy có một số điểm chưa ưng í, đó là miệng túi bị nhỏ quá, mặc dù để 17cm rồi, chắc cho may lên cạp nhiều quá. Cái sau sẽ sửa. Quần này mà may cạp rời chắc sẽ đẹp hơn đấy nhỉ???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế em share cho chị Dame và chị Hữu Duy mỗi ng 1 ít nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ li ti: Nghề đấy được cậu ạ, hồi xưa Chili còn định môi giới cho tớ nghề ngồi vẽ hay sao chép cho phim hoạt hình hay sao ý Chị Dame: Em còn nhiều của nả nữa cơ, chưa post hết lên đâu, mất công mọi ng lại thèm. Chị Nghé: Sao em bực mình với chị thế nhỉ? Máy váy gì mà cứ nhanh như thế làm ng ta ức chế =))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ức chế thì may đê hehe , chị ngày xưa ko mặc váy đâu, chồng suốt ngày chê chưn xấu. Từ ngày quyết tâm mặc váy thì hầu như ko mua quần
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chưa biết may cạp rời ntn cả..he he... Chị có may thân trước nhỏ hơn thân sau ko? Em may kiểu lười giống Kiều Anh hướng dẫn (2 mảnh bằng nhau) mà vải thô nên lên quần thì cái túi hơi bị ra đằng sau. Túi cũng em cũng để 17 và cạp của em may to to thế mà nhìn túi cũng rộng thoải mái mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thì ko tự tin lắm khi mặc váy nên mặc dù có nhiều váy phết nhưng mua để đấy chứ ngại ko dám mặc, họa hoằn lắm đi du lịch đâu mới mặc. Sắp tới làm VP chắc cũng phải mặc dần cho quen thôi. Phải quyết tâm luyện may váy mới được.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ À, Nghé ơi, cho tớ hỏi về may váy, tớ may váy liền nhưng hai thân rời nhau để có chun ở giữa ý, thì cái phần bên dưới tỷ lệ giữa cạp và gấu là bao nhiêu. Chị cắt hình thang nhưng may chun vào chẳng xoè mấy, hay có lẽ cứ cắt hình chữ nhật rồi viền chun vào cho nó xoè lên nhỉ? Cái váy đầu tiên ngắn quá nên mang đi cho rồi. Còn vải thừa đang định may lại cái khác đây
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi,17cm k tính cạp nhé check tin nhắn rồi nhắn lại em nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cạp đo theo eo thân trên,chừa vài cm để rún chun vòng váy:120:chữ a nếu vòng váy muốn rộng thì khoảng 220-240 .......chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lắm chuyện, giả vờ thế để người ta khen chứ gì? May có đến nỗi nào đâu mà lúc nào cũng bảo là khủng khiếp lắm, vẫn còn hơn một số người chưa may đc moi ( trong đó có mình híc...híc) Vụ túi ấy, e để 17 mà vẫn thấy chật đúng kg, hôm nọ C cũng bị nhầm chỗ này. Thế này nhé! nếu e để chừa cạp là 3 phân, thì để có túi 17cm thì e phải tính từ cạp quần lùi xuống 6cm chứ kg phải 3cm đâu, vì e sẽ gập cái cạp đó xuống 3cm nữa và may dằn vào còn gì. C Gato quá! s/xuất váy nhanh hơn tiếng động thế này, đúng là Ninja váy (còn hơn cả cao thủ) Dame: E chỉ giỏi mỗi cái là dấu hàng thôi, thử hỏi đã ai đc hân hạnh nhìn thấy sản phẩm nào của e chưa? kg chơi trò khoe chay thế đâu. Ptpli:Em yêu! Báo cáo e Ông ngoại của C là thợ may ạ, còn Ông nội của các con C mới là họa sỹ, nhưng hiện tại các con C đang theo học hội họa ở ngoài ạ, e vẽ đẹp gần bằng lũ nhóc nhà C rồi đấy ( chắc tại chúng có gen he...he) Huuduy:Nhờ e chỉ cho mấy chiêu, máy vs ngon rồi ---->chẳng phải máy kg nghe lời mà là mình chưa biết cách bảo nó thôi he...he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quần đẹp thế Huu duy ơi. Sắp tới học khóa quần là may được quần ngố cho mình rồi, còn quần sooc của chồng C vẫn may cạp chun thôi Cái máy vs hôm C bưng ra hàng xin cái ốc C thấy họ có máy xì , thấy xì xì 1 lúc là sạch hết bụi em ah. Ở nhà C cũng chưa biết vệ sinh máy thế nào. Hôm nào cử TT ra ngồi để a ý tư vấn cho cách tra dầu và vệ sinh máy vs, máy may đê... C dạo này vs lên tay rồi, hihi... ko sợ các đường cong nữa rồi.