Ðề: Sống sót thời bão giá! Lăn ra làm chính làm thêm mà vẫn chỉ đủ tiêu ở mức sống bình thường. Bao giờ có 4 bánh, chứ đừng nói dám mơ tới 3 tầng.
Ðề: Sống sót thời bão giá! tớ giờ cũng bon chen lắm mẹ nó ơi,nhưng lâu lâu phải có khoảng lặng để nhìn lại mình chứ
Ðề: Sống sót thời bão giá! sao phải âm thầm, cái gì đáng chi thì ta cứ ghi chứ, chồng quản thúc à mà âm thầm bớt, tớ ghi tất, kể cả khoản làm đẹp cũng ghi cho chồng biết là mình đang đầu tư chăm sóc bản thânm heheehehehee
Ðề: Sống sót thời bão giá! oài h lương chả được bao nhiêu mà tiêu như phá, em đi làm trung bình ngày hết 50k, ăn sáng, đi xe máy hix ăn trưa, có tiết kiệm mà k đc ý ạ, toàn tiêu âm mới chết chứ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình có đợt cũng ghi ghi chép chép, sau thấy nhiều quá nên chẳng ghi nữa, biết là áng chừng 1 tháng phải tầm đấy trở lên
Ðề: Sống sót thời bão giá! ghi rồi cũng không kìm được chi tiêu ạ! rồi cũng chẳng làm gì được. Thôi thì không ghi cho đỡ sốt ruột
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ nó dùng thử website của chồng em thử xem, có phần nhập thu chi định kỳ cho các khoản cố định: lương, tiền nhà, điện ... để đỡ phải nhập nhiều. Ngoài ra mẹ nào có ghi thu chi ra excel rồi thì có thể thử dùng tính năng import vào hệ thống, vừa để lưu lại dữ liệu vừa xem các báo cáo xem thế nào cũng hay.
Ðề: Sống sót thời bão giá! hic, em ngày nào tiêu trung bình hết 100k, buồn quá, ước gì có ngày hoặc cả tuần không tiêu đến đồng nào
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có ai quản thúc e đâu, mà e vẫn chưa có chồng chị ơi. E âm thầm giấu đi để ghi vào hsau, vì có lắm hôm e mua nhiều quần áo quá, lại đi massage nữa, lắm quá nên tự xót, hsau tự nhịn ko mua j thì lại kê khoản hqua tiêu vào. Tiêu lắm quá, buồn lắm, huhu
Ðề: Sống sót thời bão giá! đợt này đi làm lương ít đi, tiêu pha cho bản thân đã hạn chế lắm rồi nhưng lại phát sinh các khoản khách quan huhu. Đâu vẫn hoàn đấy
Ðề: Sống sót thời bão giá! dạo này lương một số công ty đã giảm.... em cũng lo lương cho mấy chị em thợ may, cố làm sao không để giảm lương.... nghĩ vất vả quá!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Oạch...........oạch................bị thông báo giảm lương rùi, bùn thế chứ @@
Ðề: Sống sót thời bão giá! đang thử lọ mọ cái web của chồng bạn nè. đọc phần "ghi chú & nhật ký" mà buồn cười quá =)) sao mà lại giống mềnh thế cơ chứ good good
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chuẩn ko cần chỉnh, ăn đáng là bao nhưng toàn tiền giời ơi đất hỡi nẫu lắm. Mở mắt ra là tiền, choáng. Dạo này hàng sale nhiều mà ko dám mua sắm, các bạn làm cùng cty sắm ầm ầm mà mình chịu. Giờ tiêu tiếc tiền lắm, tiêu cho mình lại nghĩ đến con, con ăn bằng gì, mặc bằng gì. Quay cuồng. Ở nhà mấy ngày nghỉ còn tốn hơn đi làm. Sợ thế
Ðề: Sống sót thời bão giá! cty mình ko cắt giảm nhưng khó tăng lương nên đang định nhảy việc đây mà mấ trang tuyển dụng chả có tin mới mấy. có thì tình trạng cũng ko ổn lắm... híc
Ðề: Sống sót thời bão giá! dạo này rau củ, hoa quả bắt đầu đắt lên rùi. chanh 35k-40k/1 kg. e giật cả mình