Các mẹ ơi, có mẹ nào hay đi qua bốt Hàng Đậu đoạn đèn xanh đèn đỏ, chỗ có mấy cây atm vietcombank thì để ý một cụ già hay ngồi ở đó nhé, hoàn cảnh cụ rất khó khăn. Ban ngày thì cụ ngồi ở bốt Hàng Đậu, đêm cụ ngủ ngoài vỉa hè một cửa hàng ở phố Hàng Giầy (Giấy) e ko nhớ chỉ biết đường thôi ạ, đi từ Hàng Buồm rẽ vào chỗ có hàng bít tết, đi 1 đoạn nữa là thấy cụ. Em tìm đc link có ảnh cụ đây ạ http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/05/than-gia-lan-loi-muu-sinh/ Thứ 7 vừa rồi e và 2 đứa bạn qua đó thăm cụ, bọn e quên ko mang theo máy ảnh nên ko có tư liệu up lên để các mẹ thấy hoàn cảnh thiếu thốn và rất đáng thương của cụ, cụ thể tình hình và hoàn cảnh của cụ thế này ạ: - Cụ khá minh mẫn, nhưng ko nhớ năm nay bao nhiêu tuổi, em đoán khoảng ngoài 80. - Cụ bảo lên HN từ năm 73. - Quê cụ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cụ ko nhà cửa, ko họ hàng thân thích, ko thu nhập, sống nhờ tình thương của mọi ng, đêm rải 1 tấm nilon nằm ngoài vỉa hè, cụ nói ko có tiền nhiều hôm khát mà ko có tiền mua nước, đói thì nhịn, thỉnh thoảng hàng cơm rang (giữa phố Hàng Buồm đoạn ngã 4 mấy hàng bán giày dép túi xách í ah) tối họ dọn hàng, nhân viên gom cơm lại rồi cho cụ, cụ ăn ko hết thì để đến hôm sau. Cụ bảo cơm ngon, có cả trứng, nhưng rụng hết răng r ko ăn đc, em nghe mà xót xa quá các mẹ ah. Mùa này còn đỡ, chứ mấy hôm nữa đến mùa đông ko hiểu cụ nằm ngoài đó thì khổ sở tnao, nhất là bụng còn đói, tiền ko có. Cụ kể là thỉnh thoảng mọi ng thương thì cho ít tiền, nên cụ cũng sống đc qua ngày, e ở đó cả tối thì thấy thanh niên trai gái đi qua chẳng ai dừng lại cho, hay kể cả những ng ngồi ăn uống quanh đấy thừa mứa bỏ đi nhưng ko hề để ý có cụ già đói khát nằm bên cạnh, chỉ có 1 anh cụt chân đi xe lăn bán kẹo cao su là biếu cụ 10 - 20k, mới đầu e tưởng vì bọn e ngồi đấy nên giả vờ biếu cụ rồi mời bọn e mua kẹo nhưng hóa ra ko phải, em hỏi thì cụ bảo a này hôm nào đi bán hàng về cũng biếu cụ, hôm ít hôm nhiều. Đúng là lá rách ít đùm lá rách nhiều. Cụ kể Tết vừa rồi mọi ng ở quanh ít nhiều cũng biếu cụ, cụ đc tổng là 600k, tối cụ ngủ vỉa hè, giắt tiền sâu trong quần mà sáng dậy bno rạch lấy mất hết của cụ, cụ nhịn đói mấy ngày. Nghe mà xót và thương cụ quá. Cụ bảo ngày rằm hay mùng 1 thì ko bị đói, vì ng ta hay cho đồ ăn, chứ bình thường ko có thì đói suốt, nhưng răng rụng r, ko ăn đc nhiều. Có một anh ngỏ ý xin cho cụ vào chùa Bồ Đề nhưng cụ bảo ko thik, ko muốn ở chùa. Em lập top này mong muốn các bố các mẹ nếu đi qua bốt Hàng Đậu, nhìn thấy cụ (cụ ngồi ngay chỗ c/h piaggio, cạnh mấy cây ATM vietcombank), nếu ko vội thì vào ngồi nc thăm hỏi cụ, ít nhiều biếu cụ 10 - 20k để cụ có đồng ra đồng vào mua nước mua cơm, hoặc có đôi giày đôi dép ko đi nữa nhưng còn dùng đc thì cho cụ, cụ bán cũng đc một chút, (một số ng biết hoàn cảnh của cụ hay cho cụ giày dép cũ để cụ bán lấy tiền). Bố mẹ nào muốn đi thăm để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của cụ, mà đi vào buổi tối, các mẹ cứ alo e, e sẽ dẫn các mẹ đi, vì buổi tối cụ ko ở bốt hàng đậu ah. Cảm ơn các bố các mẹ.
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Ai có điều kiện qua bốt Hàng Đậu thì giúp cụ một chút nha!
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Em à, việc giúp cụ thì mọi người đều sẵn lòng. Nhưng chị đang trộm nghĩ: nếu chỉ là giúp kiểu này thì đến mùa rét cụ sống kiểu gì? Có cho tiền thì lại mất hết! Điều này có đúng ko em? Mùa rét thì có mặc ấm mấy mà ngủ lề đường thì liệu có ổn ko? Liệu em có nghĩ đến việc đưa cụ đến trại dưỡng lão? Hoặc đến 1 nơi an bình hơn để sống thay vì cứ lang thang đầu đường xó chợ ko?
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ chị ơi e hỏi cụ r, cụ bảo ko thik ở chùa, còn những nơi khác e cũng chưa tìm hiểu nên ko rõ chị ah, trong trại dưỡng lão khó sống lắm chị ơi, đợt trc cụ Hạnh ở bách hóa thanh xuân bọn e cũng giúp đỡ cụ vào nhưng đc 1 thời gian cụ bỏ ra, hàng tháng có 1 chú việt kiều trợ cấp 2tr cho cụ (đảm bảo là cụ đc ở trong đó), cụ bảo ko chịu đc, trong đấy đối xử tệ bạc. Còn cụ ở bốt hàng đậu thì e nghĩ mỗi lần mng biếu cụ khoảng 20 - 50k thôi ạ, hoặc biếu cái áo cái quần, rét tí nữa biếu chăn, e mỗi lần đến cũng chỉ biếu cụ 50k, ko p vì ki mà vì nhiều hơn là bọn xung quanh để ý, tối ngủ cụ mất hết. Em cũng nghĩ đến cảnh mấy hôm nữa rét mướt cụ nằm đấy mà xót lắm chị ah, hôm t6 tuần trc chiều đi làm về mưa thấy cụ ngồi ở bốt che áo mưa nilon co ro mà em thương quá. Nghĩ mấy mùa đông năm trc rét nt ko hiểu cụ sống như nào. em khó nghĩ quá nên mới hỏi ý kiến mọi ng chị ah
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Chính vì thế chị mới đưa tạm mấy câu hỏi để em xem xét. Chị nghĩ giá mà có nhà nào ở đây: kiểu chị nào sống 1 mình - kể cả thuê nhà: nhà kém cũng đc- dù sao cũng là chỗ chui ra chui vào. Mình liên hệ thử xem 2 người có hợp nhau thì để cụ ở nhà hàng ngày chăm sóc nhà cửa, chị kia đi làm. Về vừa vui vẻ, vừa có người chăm sóc?? thiển ý của chị sợ hơi khỏ. Nhưng chị cứ đưa ra! Biết đâu may mắn mỉm cười với bà cụ.
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ em cũng thấy thế, nhưng khó lắm chị ah, cụ già rồi, ngủ đêm ngoài đường khổ quá, chẳng có chỗ tắm giặt vệ sinh nữa
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Em ơi, hay bảo cụ xin vào ở trong chùa Bồ Đề vì ở bên chùa vẫn có mấy phòng dành cho các cụ già lang thang không nơi nương tựa.Ở đấy tuy không được khang trang, sạch sẽ nhưng dù sao cũng có chỗ ăn, chỗ ở. Cụ không phải ăn xin và không lo đói em ạ!
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ em có ý kiến thế này, hay chị em mình góp tiền mua ủng hộ cụ cái cân, để cụ ngồi cân cũng kiếm được 1 chút,như cụ Hạnh ở bách hóa thanh xuân cũng ngồi cân ý ạ, hoặc là góp tiền ,góp đồ, cho cụ mở hàng nước bé bé còn 1 bài này em đọc xung lâu mà cũng ấn tượng tới bây giờ http://danso.giadinh.net.vn/20091015083119238p0c0/50-nam-song-trong-gam-o-quan-chuong.htm
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ chị ơi có 1 anh muốn giúp đưa cụ vào nhưng cụ ko đồng ý chị ah, cụ bảo tính cụ ko hợp ở chùa
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Mở hàng nước ở bốt hàng đậu công an đuổi ngay chị ah, hôm thứ 7 em có nc vs cụ, tối cụ ngồi ngay cạnh hàng bán cua ghẹ luộc, e hỏi cụ sao cụ ko bán hàng nước, cụ bảo đồ của cụ có mấy cái chăn rách mà đêm đi ngủ còn mất, cụ sợ bán hàng mọi ng chú ý, cụ càng dễ mất đồ . E thấy ý tưởng cân hợp lí chị ah, nhưng nếu cân bàn to như của cụ Hạnh thì cụ ko đẩy đc, cũng ko gửi nhờ đâu đc, cân bình thường thì phải có cái biển treo lên, em nghĩ vấn đề này cũng ko khó lắm . Mọi ng và chị cho ý kiến thêm đi ah
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ à chị ơi, cụ này ko phải cụ ở link đó chị ah
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ vâng, em bảo cụ ở link là cụ khác mà, em xem link này lâu rồi nhưng vẫn ấn tượng tới tận bây giờ nên em đưa lên hi vọng mẹ nào biết thì qua thăm cụ còn Cân thì chỉ cần cái cân bé bé thôi ạ, thêm cái bìa các tông viết chữ: Cân sức khỏe là được như cái cân này nè chị
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ hình như có lần mình thấy cụ ngồi ở chỗ đài phun nc Hàng đậu thì p,lúc đó mình đi oto qua cứ tiếc là k quay lại đc
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Có mẹ nào quen biết hoặc tìm hiểu có thể đưa CỤ vào 1 trung tâm nào đó được ko ? Gom tiền biếu Cụ mà Cụ ko có chỗ ở thì sợ kẻ xấu biết Cụ còn khổ hơn .
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Tớ có thể tặng CỤ cái cân ntn . Nhưng giá có thể giúp Cụ 1 chốn ăn ngủ nghỉ .
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ vâng, e cũng muốn các mẹ tìm giúp 1 chỗ ăn ngủ giúp cụ, chiều nay e đi làm qua thì thấy cụ mắc võng giữa 2 cột điện, nóng tnay khổ quá c ah , mấy hôm nữa rét mướt ko biết cụ tnao nữa , e cố gắng trong tuần này sẽ có ảnh cụ thể hơn để các mẹ thấy đc h/c của cụ
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ em vừa qua thăm cụ rồi ạ cụ ngồi ở cạnh piagio chỗ bốt hàng đậu, cạnh cái hàng văn phòng phẩm, từ sáng tới 2h trưa mà cụ chưa ăn gì lúc e tới cụ đang ngồi đội cái nón ,gục mặt xuống nghỉ trưa em có mua cho cụ 2 chai dầu gió phòng trời lạnh, và mang cho cụ 1 hộp cơm be bé, và 1 bát súp gà trứng e tự nấu, ui nhưng mà e lại quên mang thìa hic các chị có qua thì ủng hộ cụ nha, em thấy cụ rụng hết răng rồi ạ,hình như chỉ còn 2 3 cái thôi,may mà hôm nay e cố tình nấu cơm nát vì sợ cụ hok ăn được
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ chị chu đáo quá, em ước giá mà ngày nào cũng có 1-2 ng qua thăm cụ tnay thì tốt biết mấy (u)
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Mình có thể tặng Cụ : Chăn , màn , gối , Quần Áo , khăn ...cho mùa Đông sắp đến rồi . Nhưng Cụ cứ ở ngoài đường thế thật ko ổn lắm . Giá ai giúp cho Cụ vào viện Dưỡng Lão . Từ nhà mình ra đó hơi xa nên ko mang theo cơm hangngayf được . Nếu có mẹ nào gần Bưởi đi ithif ới mình đi cùng với . Mình mua bánh và 1 ít đồ mang biếu Cụ .