Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hoa xinh thế, C cũng may cho con gái chân váy mèo Kitty , tối chụp sâu xem ai đẹp hơn nào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả lớp: bữa tiệc liên hoan chia tay sẽ k bao giờ có đâu cả nhà nhé. vì ra tết,cho dù có ra đời nhữ lớp học ''kiểu khác'',thì lớp học chiều thứ 7 của chúng ta vẫn cứ duy trì,và vẫn như bây giờ,vẫn theo ''kiểu cũ'' tình yêu thương của mẹ dành cho con là vô bờ bến,k giới hạn chính vì vậy tình yêu may vá của mẹ cũng là vô tận,lớp may vá của chúng ta cũng vì thế mà kéo dài vô biên,mãi mãi như tình yêu của mẹ dành cho con!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E có vẻ phù hợp với lớp C đấy, mua sắm trước đã rồi từ từ may điệu nhỉ, ren và vải rất hợp màu. Có cháu 36 tuổi cũng muốn có một chiếc chân váy thế này e tính sao thì tính.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nghe tình cảm dạt dào quá cơ. Vậy là ko có chia tay chia chưn gì cả, vui tóa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ pờ li ti ơi vải váy đẹp quá, thật là con mắt tinh đời chọn vải
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em tàu ngầm suốt nhưng hay tin này, thấy vui lây với cả nhà nên nổi lên chia vui nhá hic sao em không có được cái diễm phúc nào, được ở gần 1 hội đam mê tuyệt vời thế này nhỉ, thế này thì nhà mình tha hồ học tập, thi đua cùng nhau cố gắng, tiến bộ ngày càng nhanh hơn ạ cô giáo ơi, lần sau học gì chị ghi giáo áo lên nha, em từ xa tự học hỏi theo giáo án và trả bài cùng các chị, thế thì niềm vui nhân lên nhiều hơn ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ờ nhể, thế thì vui tóa, dưng mờ chắc ko pắp lích đc, chỉ PM cho em thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ muốn lên váy dáng đều đẹp,thì tính như sau: vẽ xong,trứoc khi cắt vải,ta đo dộ dài các đừong thẳng ( nhớ là đừong thẳng nhé,tớ vẽ bằng chuột nên bị xiên lung tung,tại k biết cách chỉnh sửa ảnh trên máy nên đành vẽ tay,hic) đoạn:12 ( dài váy)=đoạn 34=đoạn 56=......15.16,và 2 góc ở chân váy ( góc số 2 và số 16) phải là góc vuông ,nếu k thì mặc lên váy sẽ bị nhọn hoắt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em k hỉu gì,hay cần chart gì cứ pm nhé,c cũng tiếc là em ở xa quá,hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mua vải hết 1 triệu thì mẹ nó sắp có thể đổi danh hiệu cá nhân được rồi đấy...he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải rất đẹp, váy rất xinh, có điều là hơi lạm dụng mác dệt...he he...nên chia chác bớt đi cho đỡ đính lung tung.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tình thân mến thân của KA với lớp mình cũng thật là vô bờ bến...hihi...Tui cảm động quá bà ơi. Nhưng vụ PM của bà tôi vẫn đánh giá là hơi manh động và ko hài lòng lắm đâu nhé. Nhưng sẽ vẫn thuận theo ý bà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cố may hết đống vải để tuần sau còn đi NH nào hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ May quá đang định may lại cái váy hỏng thì có bài nhận xét của cô giáo với váy của pờ liti nên tranh thủ ké cẩm trước khi cầm kéo cắt, thanks cô giáo nhé. Công nhận là tình yêu của KA với lớp mình thật là tuyệt. Nhưng em cứ tốt bụng, nhiệt tình quá thế này ... bọn chị áy náy lắm cơ ... Cả nhà ơi, không có liên hoan chia tay, lại ko có tiệc ngọt hàng tuần ... hay là bác lớp trưởng cho phép hàng tháng một ngày relax học kèm ăn hoành tráng nhỉ ... hi hi. Em hứa sẽ có hôm em mang bánh tới mời lớp, ko thì nhiều người bảo ko chịu show hàng, hi hi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ May nhanh lên chị, có thể thứ 5 tuần này đi luôn đấy. Em đang từ chối đi Đà Nẵng rồi..he he...nếu ko đi thì tung tăng thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ô kê ô kê, chị còn có mảnh ren và chấm bi trắng (con gái đang xí) thôi, còn lại là vải của con, đợi hơi rét tí may áo quần dài tay cho con
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihi em mua cũng nhiều vải chi a. nhìn sướng lắm. em mua máy brother thoi a. em tranh thủ chồng con ngủ rồi lôi ra ngâm cứu may vá. nhưng mà hichic ban đêm nghe tiếng máy chạy sao to thế. ko biet có cách nào để tiếng máy chạy êm ko chị nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ may ban đêm thì tiếng gì cũng rõ mà, máy brother cũng khá êm rồi đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thứ 7 này cả lớp chuẩn bị khóa quần ( loại ngắn nhất) đi nhé,tớ hữong dẫn cách vào khóa quần và vẽ ra vải demo quần có kích thứoc như bên dứoi ( cắt 2 thân trứoc nhé,để dùng làm thân tra khóa) ab=22cm ax=32cm aa'=18 bb''=26cm b'b''=3cm b'c=6cm na=2cm xx'=24cm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có đấy, trùm chăn kín cả người cả máy rồi tiến hành thôi Cũng đỡ đc phần nào.