Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tuần này chắc mềnh nghỉ học rồi, tuần sau đi học me kieuanh hướng dẫn lại cho chị nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không phải có mổ moi hả bà? Để tôi về nghiên cứu cách vẽ chart trên máy tính rùi hnao tôi truyền kinh nghiệm cho bà đỡ vất vả nhé. Tôi là tôi thương bà nhất lớp đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhớ lắp thêm cái bóng đèn tuýp loại tiết kiệm điện cho sáng sủa mà may vá nhé. Nếu cần thì mang theo cả cái quạt con cóc vào cho đỡ nóng!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ giời, thế thì ngồi cạnh tủ lạnh đê, vừa mát vừa sáng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui zời, thế thì chui luôn vào chứ, ngồi cạnh làm gì, vừa sáng, vừa mát, vừa ko phải trùm chăn =))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chết rồi, liệu Bluestar có phải người thích đùa ko mà chị em mình lại cứ vui tính quá như thế nhỉ? EHem...theo tớ thì cứ bật ti vi ầm ầm lên thì sẽ đỡ tiếng máy khâu ạ, chứ trong đêm tối thì tiếng con muỗi vo ve còn là ác mộng nữa là tiếng máy khâu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kiều Anh: tôi có đúng là 1 học sinh ưu tú ko..he he...mỗi tội hơi lười thôi nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vưỡn phải trùm chứ, để bớt tiếng ồn mà, ngồi vào trong đấy sao đủ chỗ để may. Thế nên, chỉ ngồi cạnh và mở tủ, trùm chăn hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ giời, đã khuya lại còn bật TV, nhưng nói chung máy anh em thì tiếng cũng ko toa lắm đâu. máy con chim tiếng mới toa, cả tiếng máy và mô tơ nữa, vì thế mình ko bao giờ may đến 11h
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối thứ 7 chồng chị đi trực, chị thức đến 2h sáng quilt cái đệm, cũng bật Tivi xem hết 4 tập phim Spartacus!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tí em tranh thủ qua 331 BM với em gái ở cty đây
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cứ may đến khoảng 11h mà mắt mũi em tối sầm lại rồi, xong lại phải cho thằng ku con đi ngủ nữa, mà đã cho nó đi ngủ thì thế nào em cũng ngủ luôn, còn ngủ trước khi con ngủ ý chứ Phim Spartacus có phải cái phim oánh nhau mà vẫn nhiều cảnh nóng ko nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cứ may đến khoảng 11h mà mắt mũi em tối sầm lại rồi, xong lại phải cho thằng ku con đi ngủ nữa, mà đã cho nó đi ngủ thì thế nào em cũng ngủ luôn, còn ngủ trước khi con ngủ ý chứ Phim Spartacus có phải cái phim oánh nhau mà vẫn nhiều cảnh nóng ko nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thì chắc em ko cần dặn dò kiềm chế đâu nhỉ???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc cả nhà một tuần mới tốt lành
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đấy là cái chữ L đấy chị, dùng chức năng số 2 cái kim ở vị trí bên trái.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đề nghị cả lớp làm demo này ở nhà,đến lớp chỉ việc may khóa thôi,tiết kiệm time.Lưu ý:nó là 2 mảnh thân trước,k phải 1 mảnh đâu nhé,1 mảnh k giáp khoá dc khi cắt,chừa đều 1cm đừong may xung quanh,đừong gấu XX' nhớ để thêm 4cm còn gấp gấu. @mẹ nào có số đo vb 72,vm 88 mặc vừa demo này đới hi hi