Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con gái mình 21 tháng...chuẩn bị đi ngủ...mở tủ...tìm bộ đồ ngủ... con hỏi: mẹ áo con khỉ của my đâu? mẹ: áo con khỉ chưa khô con ơi! con: hông khô rồi mà...vừa nói vừa chạy sang phòng phơi đồ rinh bộ đồ về... con: đó thấy chưa...khô rồi mà...mẹ này kì cục...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Giặc cầm IPhone xem Tom and Jery cả h đồng hồ mà ko chịu đi ngủ.. mẹ đành nói dối" Con đi ngủ đi để bạn TOm va Jery đi ngủ chứ!" Thế là anh chàng ngoan ngoãn tắt máy đi ngủ Sáng 7h hắn dậy, vừa mở mắt ra" Mẹ ơi,TOm và Jery đã dậy chưa"""???????????/" hahaha
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhiều câu nói ngộ nghĩnh quá bé nhà mình gần 5 tuổi nên bgiờ nói chuyện như ông già chứ chẳng ngộ nghĩnh mấy, đang nghĩ lại xemm có câu nào con nói thấy hay góp vui với các mẹ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ nịnh yêu Vịt con: Chó con của mẹ! Vịt con trả lời: Chó mẹ của con!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bà ngoại mách là Vịt nói " không yêu bà". Về thủ thỉ hỏi con: - Sao con nói không yêu bà, bà buồn đấy. - Vì bà già. - Mẹ rồi sau cũng già. - Nhưng mẹ không có tóc màu ghi như bà. - À có chứ - rồi vạch tóc cho Vịt xem (có 1 cái thôi) - thế lúc mẹ già, nhiều tóc ghi như bà thì Vịt không yêu mẹ à? Vịt nghĩ 1 lúc rồi nói: - Nhưng mẹ thơm, con yêu mẹ - !!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cháu nhà mình tự nhiên đòi ăn đơn mà chẳng biết là gì,hóa ra mãi sau mới biết là bắt chiếc gọi linh đơn nhưng không nhớ hết..
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình 2 tuổi. Một hôm cả nhà đi siêu thị, 2 a e đòi mua đồ chơi, mẹ k đồng ý. Mẹ bảo mẹ hết tiền. Thằng a vẫn ôm hộp đồ chơi. Cô em thấy thế chỉ tay mắng: Bo, cất đồ chơi đi, mẹ hông (không) mua đâu, mẹ hết chiền (tiền) rồi. hee
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình hôm qua lúc bố đưa bia cho con uống ( con rất thích uống bia mặc dùng là con gái) mới đến miệng bố bỏ ra thì con cho ngay câu " đã đc miếng nào đâu". lúc ăn cơm: Con mời bố ăn cơm bố giả vờ không nghe thấy, thì con nói: Bố không nghe thấy gì ah. Bố hả: " Con mời bố ăn cơm" Bố: ừ Con: Thế bố không mời con ăn cơm ah Hôm hai bà cháu ở nhà,bà nội rửa bát làm rơi cái mâm Cháu chơi ở ngoài nói vọng vào: Bà phá ah Tối lúc ngồi chơi, cháu bỏ cuối sách ra chả vờ điểm danh ( học theo cô giáo ở lớp). Con điểm danh nhé: Trần văn bố. Bố chưa trả lời thì con bảo: Bố không dạ con ah thế là bố phải dạ con ngay :d Ui còn nhiều chuyện khác nữa mình sẽ kể dần cho các mẹ nghe
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà mình thì sau này k biết có nói nhiều câu ngộ nghĩnh k, giờ nhà mới có đứa cháu con của chị họ thôi. bé tí mà yêu ghê lắm cơ, mới tập nói mà động tí là "cho ăn nhé, nhé nhé nhé". ai nhìn cái mặt ngây thơ với câu nói đấy của nó cũng phì cười lại phải lấy ngay cái gì cho bé ăn . yêu lắm , yêu lắm
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đọc nhiều câu ngộ nghĩnh quá. Các bé đúng thật là trí tưởng tượng phong phú. Yêu thật
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hihi, đáng yêu quá, cho tớ góp nhé. Nhà tớ hay chụp ảnh bằng Iphone, hai chị em thường xuyên ngồi xem lại ảnh: Cứ đến ảnh ai thì hỏi người đấy - Ai đây Minh? - Bà ngoại - Đây nữa? - Mẹ - Thằng nào đây? - Thằng Minh Đến ảnh bố: - Ai đấy Minh? - Thằng bố
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con chị bạn mình, gần 4 tuổi đi chợ Hôm với mẹ: - Mẹ mua đồ chơi cho con đi - Mẹ hết tiền rồi, không có tiền mua đồ chơi - Mẹ không có tiền mua đồ chơi cho con sao mẹ cứ mua quần áo cho mẹ Cả chợ nhìn theo cười ngặt ngẽo, còn bà mẹ xấu hổ quá đành dắt con đi về, không mua được gì nữa
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con em mà muốn bố mẹ mua đồ chơi bao giờ cũng bắt đầu bằng câu "Mẹ ơi/bố ơi, Sao lâu lắm mẹ/bố không mua đồ chơi cho con ấy nhỉ"