Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bây giờ mới có thời gian lội lại xem mọi người học balo thế nào. KA ơi quần vải đẹp thế mà sao may lộn hết cả đầu mất rùi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé đúng là cao thủ váy, nhanh hơn điện. CN chị cũng ngồi mần mà mới xong chân váy con gái, váy mẹ thì còn cổ và tay nữa. Tối nay về ko biết co xong ko đây, dạo này mát trời buồn ngủ lắm Plity : Em ơi em gần nhà Hoatiti à, em lấy hộ C mác dệt luôn nhé vì mác đấy là Hoatiti đặt mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E phải sắp xếp đúng chủng loại để thuận tiện cho việc " xử lý" chúng, e mới tối tác thêm một bộ chăn gối nữa, thế là chỗ vải đã ngót bớt đc 6.5m, cứ đà này có khi t5 e lại phải đi NH chị ơi!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ko gần nhà chị Hoati ti, nhà chị HOa ti ti ở đâu mạn phía chèm hay gì gì, em gần nhà chị Hà - Trâu Nghé cơ chị ạ, mác dệt là chị Hoa Hậu chia chác, hôm trc em có note vào bảng 2 ở web trẻ thơ và em gọi điện nhờ chị Hà gần nhà em lấy hộ cho em thôi chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHỊ NGHÉ ƠI: Em đề nghị ở trang 2 của nhà mình có mục của Mẹ Nghé và post đường link các sản phẩm của chị nhé, em vừa ngó ở trang các tác phẩm của thành viên ko có tên chị... Chị may bao nhiêu là váy đẹp mà ko có thì mọi ng ko tham khảo đc chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối qua cũng xí xớn lôi vải ra tính xem quilt kiếc thế nào, sau kết luận là khéo mình quitl kích thước 1mx1m x 4 mảnh + viền nền và viền xung quanh, hihi.... Cao thủ quilt cho ý kiến với ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ô hơi bị nhầm nhé, có đầy đủ ko thiếu ai
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, mảnh to quá em nghĩ ko đẹp chị ạ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối mắt em toéttttt, em ngó lại thấy chị rồi chị ơiii thành thật xin lỗi chị hị hị. Chị ơi thế cả nhà thứ 5 đi NH mua vải đấy ạ? Sao toàn đi h hành là chính í nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Độ máu cao, giôgns tôi. Hôm tới tôi và bà lại giành giải quán quân ôm vải nhé! Đợt này tôi quyết chỉ ôm vải thô thôi,cotton tạm dừng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh đi giờ hc đông đủ hơn hehe tôi máu bt thoai, đợt trước mua vải làm khăn là chủ yếu đấy chứ, đợt này chắc chỉ đi mua đồ may thu đông cho con thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình nhờ Đậu Xanh gạ cái bà béo bán hàng xem bà í có cho vào nhà chọn vải thô thì tốt chị ạ, em cũng thích vải thô, nhưng ôm nhiều quá rồi . Nhưng nhìn thấy mảnh đẹp vẫn bị phát rồ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thứ 5 em cũng thèm đi mua vải .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sao cứ học quần là mềnh lại vắng thế nhể, tại mềnh thích váy nên mới thế hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhiều quá chia bớt của nả đi, chứ em săn rắn xong k có thời gian may đâu, vải mốc hết đấy, để bọn chị xử lý cho. Hị hị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nào là bánh kem. Nào là các cặp đôi hoàn hảo. Còn đây là chăn gối mới của mình.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đấy, ku cậu có ý kiến rồi, kiểu này bác cần học sơ mi nhanh thôi. Em thì muốn may sơ mi đồng phục cho con, máu lắm rồi nhưng chưa biết may...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp quá chị ạ,nhưng còn cặp đôi cán bộ lớp nữa cơ mà bác, sao k post ảnh vậy????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ i ê cờ iếc tờ iếc tiếc chị ạ, cái hồi em điên rồ vì vải vóc í, cứ canh trên facebook của mọi ng mua vải , rồi phi xe máy đi xa xôi, nhưng h em tạm cai đc rồi, nhìn vải vóc trên facebook mà cứ lạnh lùng hì hì, e săn xong thì lại sẽ may vá chị ạ, chỉ sợ vải để lâu bị mọt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bộ đỏa này là cho đôi uyên ương đang hồi xuân đấy à?