Ðề: Hội lấy chồng xa.... lấy chồng xa buồn quá. ngày xưa cư 2, 3 tuần là về với mẹ. Từ ngày lấy chồng mấy tháng mới về được 1 lần. Lễ Vu Lan thì ngậm ngùi ở nhà chồng, mẹ mong con gái mà chẳng dám nói. Buồn quá các mẹ ạh ...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... May mà hôm qua dừng mưa rồi bác ợ, chứ mà mưa thêm đêm qua nữa thì nước tràn hết vào sân, tình hình chỗ nhà bác có thế ko. Em thấy có chỗ ngập 1m đấy bác ạ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em lấy chồng xa, giờ đẻ về nhà mẹ 4 thág, nhớ chồng quá, huhu... có bác nào quê TH k ạ? ở đây mưa suốt nì.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... E cujgx lấy chồng xa các bác ơi. Lấy chông 3 năm rùi nhuwjg chưa gjao thừa năm nào là ko khoc.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sao lại thế nhỉ, phải vui lên chứ mẹ nó. Mình cũng lấy chồng xa mặc dù tết hơi buồn nhưng bên cạnh còn có chồng con. Đưa con đi chơi nên quên hết, với lại mùng 4 hoặc mùng 6 được về nhà mẹ nên cũng đỡ.Q
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Rõ khổ bác ạ. E cứ thấy pháo bắn đùng đoang là ko sao cầm đc nc mắt. Năm nào chồng cùng ngồi cạnh đưa giấy rồi cười khì khì
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sao hôm nay em mới biết đến hội này nhỉ Hic, phận lấy chồng xa khổ thế, năm nay có bầu đến lúc tết bụng cũng to rồi em đang dự định mặc cả với chồng ăn tết ngoài này với ông bà ngoại, hic ko biết có được ko E là Bảo Ngọc Nhà ở Hà Đông, lấy chồng Ninh Bình ạ link bán hàng thì nhiều lắm hí hí, nhưng mặt hàng chính là thời trang công sở: http://www.lamchame.com/forum/showt...ộng-chương-trình-hội-chợ-sale-10-cho-tất-cả-ạ! Rất vui được làm quen với các mẹ cùng cảnh ngộ như mình!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ơ thế ko phân chia mỗi năm ăn tết 1 nhà à? như thế thì buồn lắm, tớ mới lấy ck 2 năm, mỗi năm ăn tết 1 nhà nên cũng đỡ buồn
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hix, mùng 3 hết tết rùi còn đâu, nhà tớ là cứ ngỉ tết 1 phát là tiến thẳng về quê, hết tết mới lên, ko về 1 lúc 2 nơi....về sớm còn dọn dẹp mua sắm nữa chứ ...đi chợ tết có nhiều cái hay lắm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... thế chắc giáo thừa năm nay em khóc đây, vì năm đầu tiên không ở nhà mà, nghĩ mà đã buồn rồi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... sẽ quen thôi mẹ nó ah mình năm nay cũng chả biết mùng mấy sẽ dc về ngoại nữa vì năm nay có ku Tom rồi hic.. nếu nắng ấm thì nội còn cho về chư rét mướt lại lý do này nọ ko cho về thì tội lắm ý hic