Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHị ơi có 1 cái gối thôi mà, hay là họ nằm chung 1 gối chị nhỉ hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có thể lắm, mà gối hơi bị nhỏ......chỉ có 1 cách là tiết kiệm diện tích thôi hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chăn màu đỏ cho mẹ or con gái, thỉnh thoảng đổi chăn cho nhau
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc tiết kiệm diện tích thôi Nghé nhỉ. Cứ lấy cớ là của con gái, chứ CC mới 3T thì làm j đã chịu ngủ riêng nhể????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Để lâu vải mọt đấy. Ảnh Đôi bạn cùng tiến chị em mình đẹp nhờ pliti nhờ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ May quá mình chụp cùng bộ 3 nên ko bị show hàng. Bộ đôi Hữu Duy với pơliti đang phê SR kìa. TT với KA rõ là đôi bạn cùng tiến, cả hai đều xinh nhỉ Chị Chilli ơi, em chưa hình dung ra bộ màu đỏ của chị.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Plity ơi mau mau mà chọn mảnh nào hoa hoét may chăn đi chứ, không thì Chili khéo chả săn siếc gì mà cứ ra rắn trước cả Plity đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhìn cái dòng chữ này song song với cái dòng chữ ký ở dưới mà thấy nghịch lý ghê...he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bây giờ mà có rắn là e ngất đấy, Bác cứ vui tính. T5 B kg đi để mình e lẻ loi à, thiếu 1 người thì đâu gọi là cặp đôi hoàn hảo nữa, đi cho vui C ơi!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng là KA dành cho lớp mình thật đặc biệt quá, cám ơn KA. Nghe thông tin này mà thật là vui, k biết chị có theo lớp đến cùng đc k nữa...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối nay mỗi mình mình lượn lờ.đang hì hục cắt quần đồng phục cho giai cả!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Câu trước đang vui, câu sau chán ốm, chị thật là biết cách làm gay cấn các vấn đề
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối qua em cũng lượn lờ vào suốt nhưng chẳng thấy ai nên lại lủi thủi đi ra Mãi chưa xong cái chăn để chuyển sang may cái khác, khổ thế.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đã lên chức Super Leader vào hồi 06:23 AM...Thông báo để cả nhà lại mừng cho em. Từ ngày có nhà mình em thăng tiến ghê quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ ở đây khéo tay và chịu khó quá. May được quần áo cho con. Mình chỉ biết khâu vá đơn thuần thôi chứ cắt may quần áo thì chịu rùi!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình dạo này tay nghề lên cao quá. Em tạm nghi một tg. Chờ con gái cứng cáp thi em lại tác nghiệp. Giờ em nghỉ ngơi thôi. Ngoi lên chào nhà mình. Em lại out đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng mọt vải lên su pơ lít đờ nhé .(u)(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ơi con gái có ngoan ko, em có đủ sữa cho bé ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Buồn cười, tối qua may legging cho con, lại còn cộng cử động đủ kiểu, lúc may lên thì mẹ mặc còn rộng Máy vs mà vắt cái vải thun legging còn sần sùi, nhưng lúc may máy con chim thì lại ngon lành
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hờ hờ, chúc mừng emđã được thăng tiến.....