Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H yến nhà mình bị sao thế...thấy yến ít online...sáng nay chổ mình mưa to quá...vợ chồng chị đưa 2 nhỏ đi học mà ướt nhem...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hehe do e ham vui đấy chị, 2 vợ chồng lãng mạn quá dắt nhau dầm mưa, giờ mới thấy hậu quả !!!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H e định nghỉ thêm 1 ngày mà nghĩ thui đi làm, đến thảo điền thì mưa như trút nước, gió quần quật chạy xe 5km/h.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H vợ chồng chị đưa bé vào chùa luôn ah...để em về nói với chị chồng em làm thế mới dc...chị em cũng sẩy mà k có làm giống chị...đúng là làm vậy bé sẽ dc an ủi hơn chị hén...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Shopping để đi HN chơi hả em, tầm này ra HN cũng bắt đầu đẹp đẹp rồi . Sao chị lên SG square chẳng mua được gì nhỉ, em có địa chỉ nào hay hay trên đó ko cho chị với
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H uh...mưa to lắm...giữ gìn cẩn thận k thì k hết bệnh đâu nhe yến
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Em la cà mấy tiếng trên đó mua cũng được ối thứ chị ạ, em mặc cái nào thấy thích là mua , cũng chẳng nhớ shop tên gì nữa .Nhưng mà cơ bản em thấy mua đầm thì ghé SG Square góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa -Lê Lợi, mua quần thì ghé SG Square Tôn Đức Thắng .Hôm qua em cũng mua được hai túi du lịch Hello Kitty nữa .Trưa này 10 giờ em lại la cà SG Square tiếp , sáng nay mới móc túi xã lấy 2 tr rồi ...hihi .Có ai đi với em hôn ? 10 giờ hôm nay .Nếu ở quận Bình Thạnh hoặc Phú Nhuận em cho xe qua rước luôn .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Yến hôm qua đi chơi đâu hả em, giờ mới lội Chị cũng đang xem lịch thế nào để sắp xếp đi đây, nhưng chưa chắc chắn lắm nên chưa đăng ký
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Lúc còn trẻ chị cũng thích như thế .......nhưng giờ có tủi rồi hổng dám lãng mạng như thía nữa
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hi chị, hôm qua em ốm nên ko có đi chơi ở đâu chị à, toàn chơi trên giường không à.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Vợ chồng trẻ có khác, ngày xưa chị cũng thích dầm mưa đi chơi lắm. Bây giờ vẫn thích mưa cực, chỉ thích mưa ko thích nắng , nhưng chỉ ngắm thôi chứ ko dám đi mưa nữa, già rùi, hic...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H ừ, chị cho bé vào chùa...Mỗi lần chùa có cúng hay tụng cầu kinh siêu thoát gì mình cũng lên , vừa thăm con, vừa cúng công đức cho chùa ...Chị không sống duy tâm nhưng không hiểu sao từ khi bé bị sảy lại phù hộ cho hai vợ chồng làm ăn được lắm .Nhất là trong thời buổi kinh tế suy thoái như thế này , thấy ai cũng than, mà công ty lại làm ăn tốt, nên cứ nghĩ là con nó thương cha mẹ, nó phù hộ cho mình .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hôm ấy SN xã đợi mưa mãi ko dứt chị à, xong 2 VC bon bon chạy đi chơi luôn, mưa nhỏ rồi từ từ to, lâu lắm mới đi mưa cũng thú vị thật. Xong sáng dậy thấy trần nhà với sàn nhà đảo tùm lum hết, hix.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Sướng nhất em, thèm đi cùng quá mà chẳng có time
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H đúng là bé thương ba mẹ nên phù hộ... k biết sao chứ anh chị em bị sảy mà k cầu siêu cho bé ...2 vợ chồng lục đục hoài chị ơi...nhờ thầy tới xem thầy nói là bé muốn vào chùa mà chị em sảy 6 năm rồi đó chị... em cũng k duy tâm nhưng nghe chuyện của chị em thấy đúng quá chị ơi...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Có những điều mình không tin cũng không được em ha...Em nói chị em lên chùa tụng siêu thoát cho bé đi ...Nhiều khi bé còn hờn trách cha mẹ đó ...Ngày xưa chị vô tư lắm, không tin những chuyện tâm linh .Nhưng sau những biến cố đến với mình , không tin cũng không được em ạ.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H dạ chắc phải làm theo lời chị...anh chị lục đục suốt dù là có 3 mặt con Em cũng k tin nhưng nghe chị nói em nghĩ chắc là vậy rồi...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Đang lo quá mọi người ơi. Chắc lần này mọi người la Chuột cho mà xem. C lại gửi CPN mà 4 ngày nay khách chưa nhận. Tất cả 5 gói hàng lun đó, lo quá đi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Sướng nhất là chị H đó nha ......
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H chị nói đúng đó ah có những điều mình ko tin nhưng buộc phải tin chị nhỉ em thì lun tin vào thế giới tâm linh là có thật