Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ buồn buồn em khoe mẫu nhà em trước giờ đi học ạ, sao chụp bằng đt cực quá, nhà mình " chịu khó bê ngang cái màn hình nhá " ](*,)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trông bé Mít làm điệu kìa.................... hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ TT, dạo này có ghé ĐB k em? Có gì hay ho không vậy? @Pliti, kể ra hôm tới có em đi NH cùng thì tốt quá, vì cô chọn vải đẹp quá đi. Chị đang ham hố ít vải thô để may sọc cho giai, đang có hứng mà lị. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ trời, bố Mít đi cái xe này hả, nhìn hơi bị máu nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái xe máy của bố bạn Mít nhìn hay thế nhỉ???????? Bạn Mít che chắn cẩn thận ghê, bạn học cách trường mấy km hả mẹ Mít ơi?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 4km chị ạ, cùng hướng lên công ty, sáng cả nhà đi học, chiều cả nhà về hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng thích đi chị ạ, nhưng em ko dám nghỉ .... Chị ơi thô may soọc cho con trai thì chọn dễ thui mà, nếu ko chọn dc thô kiện thì chị chọn thô kẻ, may lên cũng khỏe khoắn. Hôm qua em đi lấy mác dệt rồi chị nhé, ko đc nhiều như lúc em đăng ký nhưng em sẽ share cho chị 20 cái, chị Dame 20 cái, vì lấy mác dệt mà em lại sà vào đống vải và lại nhặt 3 mảnh, có 1 mảnh người máy mang về mà thằng cu nhà em cứ sà vào ôm lấy vì thích
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái xe này nhìn thì ngầu mà em không thích, ngồi ê mông ( vì chỗ ngồi trước thì ok hơn cả tuyệt vời, mà chỗ sa thì bé xíu, 2 mẹ con em đều mông to, ngồi là la " đau đít quá bố Hạnh ơi "), chở đồ cũng được ít mỗi cái sướng là Mít thích ngồi bình xăng, đi ngoài đường toàn được tưởng nhần cảnh sát, bao lần nhỡ lấn tuyến mà không sao ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thằng cu con hôm nào cũng hỏi "Mẹ ơi, có mua được vải siêu nhân cho con ko", hôm nào cũng bảo "chưa", Vải này chắc ko có nhỉ, có lẽ phải mua đồ may sẵn thôi, nhưng cỡ của cu con giờ mua khó quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái xe kiểu này cậu chị cũng có 1 cái, cảnh sát
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải siêu nhân thì chắc có nhưng hiếm lắm, em chỉ gặp vải người máy là em đã sướng rồi, còn siêu nhân thì có khi chỉ có áo may sẵn rồi in lên thôi chị nhỉ. Bây h thỉnh thoảng thấy vải chim nổi giận, nhưng ko đc đẹp lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế em có định săn rắn cùng Pliti không đấy? Chị vẫn mê mấy cái áo cổ sen em may cho con gái đấy nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có cả vải chịm giận dữ hả em???? Thằng nhà chị mê mệt đấy! Cô xem ở đâu bán mà đẹp đẹp thì nhắn chị nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị đặc biệt k thích vải kẻ may so oc ......... haizzz. Chỉ thích vải hình ngộ nghĩnh thôi, màu sắc nữa...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi................................................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em xem tuần này còn mảnh nào em chán nữa k, mang đi share cho c nhé! ).
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vừa bán hết trên facebook xong , nhưng bạn này bán ở tận Bắc Ninh, mua thì phải ship hoặc đợi đến CN mới lấy đc hàng ở HN chị ạ, thứ 5 tới đi Ninh HIệp chị thử mò mẫm xem vì vải này em biết chắc bạn í lấy ở NH mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ có, em đang sang bên hội " săn rắn " nhờ tư vấn nè , nhưng mà em săn thằng ku ạ nhưng con bé, mặc áo ba lỗ, sát nách quen rùi, giờ cái áo áy mỗi lần mặc 30 p là bắt mẹ cởi ra chị ạ hôm nào chị nhờ cô giáo chỉ lại cho nhé, vì em ở xa, mà chỉ đưa ct lên , thì cũng giống đọc sách thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chim nổi giận thấy có bạn trên này bán ga gối đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hii, toppic hay quá, mình cũng rất thích may vá nhé, thời gian vừa rồi bận bịu với công việc, học hành, con cái chứ nếu ko thì mình đã may một bộ váy mẹ con rồi. hiii. Các mẹ có biết loại máy khâu nào dùng ổn mà nhỏ gọn một chút (tất nhiên là giá tiền cung phải vừa phải thôi ah) thì chỉ cho mình biết với nhé.