Thông tin: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi xuke2012, 24/8/2012.

  1. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Cứ mỗi độ vào thu khi nhìn những mái nhà phủ lớp sương dầy đặc vào mỗi sáng & tối. Cứ buổi buổi chiều đưa mắt hướng về nơi xa săm lại thấy buồn rười rượi... Chẳng hiểu sao khi ấy lại thấy nhớ nhà đến thế. Nhớ cái cảnh bếp khói lam chiều lan trên mái bếp mỗi buổi chiều se lạnh. Nhớ mùi hương cốm mới, nhớ những cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn với lũy tre xanh. Nhớ tiếng cười đùa nơi đầu ngõ....
    Lập nghiệp trên xứ người, dù cũng là VN thật đấy nhưng vẫn không khỏi trống vắng vô cùng... Vào mỗi lúc ốm đau không người thân bên cạnh, vào những lúc buồn tủi mênh mang thèm một lời động viên an ủi vô cùng....
    Xa xứ, ôi ở đâu cũng khổ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuke2012
    Đang tải...


  2. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Bạn giống mình, mỗi lần vào mùa vụ lại nhớ nhà, mình nhớ nhất là mùi rơm khô khi vào mùa gặt, bây giờ đi làm, k mấy khi về quê được vào mùa gặt. Những lúc nhớ nhà, nhớ mẹ thấy thấy buồn muốn khóc...
     
  3. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Đọc những câu này của mẹ nó tự nhiên ứa nước mắt. Mình cũng có tuổi thơ gắn liền với với những cọng rơm khô vàng óng, những con trâu đen chũi lặn lội dưới ruộng sâu & những trò nghịch ngợm hay trộm vặt thời chăn trâu cắt cỏ... Bây giờ mỗi lần về quê chỉ là chóng vánh khi chưa cảm nhận hết được những ký ức của tuổi thơ ngọt ngào!
     
    YURIMOON thích bài này.
  4. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Uhm, mà bây giờ quê mình cũng khác lắm, đất ruộng lấy ra để quy hoạch xây trường, xây chợ, xây nhà hết rồi, chẳng biết lấy hết rồi bà con trồng cấy bằng gì. Nhà mình ngày trước có 1 cái ao rất rộng bên cạnh nhà, có 2 hàng cây ở bên bờ, mỗi ngày mùa hè đều ra đó ngồi hóng mát, bạn bè cũng hay ra đó tâm sự, bây giờ thì bị lấy ra xây trường rồi. Mỗi lần về có buồn thì chỉ ra được quán cafe mà nói chuyện thôi.
     
    xuke2012 thích bài này.
  5. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Buồn nhỉ! Bao giờ mới đến "ngày xưa".............. Haizzzzzzzzzzz
     
  6. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Chiều tối, tự nhiên thèm bát canh rau thập cẩm ngoài vườn mẹ nấu. Tự nhiên thèm hít hà mùi cơm gạo mới thơm thơm nấu bằng bếp củi. Tự nhiên muốn được thấy những đám rêu xanh ủ mốc bên thềm. Thèm được ngồi trên chõng tre với chiếc quạt nan phe phẩy cùng hóng chuyện với lũ trẻ....
     
    huyen kataYURIMOON thích.
  7. titen

    titen Hội Rồng76, già và xìtin

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    418
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Mình từ bé đã ở thành phố nhưng quê là một phần ko thể thiếu và chưa bao giờ thiếu trong tâm tưởng mình. Ở quê mình có ông bà, chú bác, cô dì, các anh chị em họ và họ hàng nội ngoại. Ngày còn chưa lấy chồng xa, bất cứ khi nào có thời gian là mình về quê, đến nỗi hàng xóm nhà mình cũng phải kêu là sao suốt ngày về quê. Giờ lấy chồng xa nhưng cũng ko sinh sống ở quê chồng mà hai vợ chồng cùng xa quê. Chồng thì xa... gần còn mình thì xa...xa. Mấy năm gần đây, sắm được ô tô rồi nên chồng mình cũng hay đưa cả nhà về quê, mỗi lần về là lại ko muốn đi.
    Không biết các mẹ thế nào, còn mình thì vào các buổi trưa mùa hè và các buổi chiều mùa thu là mình hay nhớ quê nhất. Mình nhớ mùi...quê và nhớ cánh đồng, ngọn núi trước nhà ông bà. Mình nhớ ông nội, ông mất 22 năm rồi.
     
    xuke2012 thích bài này.
  8. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    2 vợ chồng nhà chị titien giỏi quá ha, có ô tô riêng để đi (e ngưỡng mộ quá, không biết khi nào mới được như vậy nữa). E cũng giống chị, mỗi buổi trưa mùa hè nắng gắt thèm được tận hưởng vị mát dụi của mồi canh cua rau vườn & bóng râm sau những lùm cây. Còn mùa thu man mác.... buồn kinh khủng, chỉ ước gì mình ở gần hơn để được chạy tót về nhà!
     
    titen thích bài này.
  9. ha_meo75

    ha_meo75 Makeup cô dâu 0983037458

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    4,815
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Bạn này làm mình đọc cảm động ghê, mình cứ nghe thấy 2 từ phố cổ là cảm giác bùi ngùi xúc động, nhớ cố hương 0oo
     
    xuke2012 thích bài này.
  10. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Mình đăng ký vào hội với nhé! Dù cách thủ đô chừng 70km thôi, nhưng đôi khi vẫn thấy xa lạ sao ấy
     
    xuke2012 thích bài này.
  11. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Nhìn cái Avatar của mẹ nó đẹp quá nhỉ! Quê mẹ nó ở đâu mà cách có 70km thôi?
     
    Lantrailt thích bài này.
  12. titen

    titen Hội Rồng76, già và xìtin

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    418
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Cũng là do chồng thương vợ quê xa mà mỗi lần về quê đi xe khách thì say xe lăn lóc cho ra cả mật xanh mật vàng nên đã cố cày bừa kiếm một cái xe chỉ cần có đủ 4 bánh và chạy được em ah. Để mỗi khi đi xe thì về đến tận nhà, cho vợ bò vào giường là nằm được luôn chứ ko cần phải trung chuyển ở bến xe nữa.
    Em có hay về quê ko?
     
  13. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Quê chị ở đâu ạ? Say xe khổ lắm! E đi đường bằng thì ok chứ còn đường ngoằn nghèo, kua tay áo như ở trên này vẫn say (đôi khi khỏe thì không sao).
    Đi xe con quen rùi giờ đi xe khách ngại bom chen chị nhỉ. Bọn e ở xa nên 1 năm cố gắng về 2, 3 lần thui ạ. Mỗi lần về đi những hơn 1 ngày trời thấy ớn! Nhưng vẫn thích về quê, về quê xong thì ước gì không phải đi nữa thế nên cảm giác lúc đi về thật là nhanh còn lúc đi lên thì cứ ì à ì ạch!
     
  14. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Chị thích nhỉ, xã em biết đi xe rùi mà chưa có xe để đi, hì, em thì k đi được ô tô, đi là say xe lun. nên nhà em toàn đi xe máy về thui..
     
  15. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Phải cồ gắng lên mẹ nó. Cố gắng không say thì mới tiếp thêm động lực cho chồng kiếm cái xe hơi mà đi chớ!
     
  16. abcd106

    abcd106 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    E cũng k phải xa lắm. E ng Huế nhưng quyết tâm lập nghiệp ở ĐN.

    E k xin đc việc mặc dù bằng giỏi, e k thik giáo viên nhưng bị mọi ng gây áp lực và còn tự tin nói rằng e sẽ k làm đc j

    Nhưng e sẽ quyết tâm để chứng minh mình sẽ làm đc và sẽ lập nghiệp ở ĐN này :)

    Sau 1 thời gian thì e cũng đã quyết tâm để đi theo hướng Mar Online và chuản bị kế hoạch Lập cty chuyên Đặc sản Huế, trong đó Dầu tràm Huế, Dầu Masage Huế và Phấn nụ là 3 sp đầu tiên e kd :)
     
    xuke2012 thích bài này.
  17. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Rất phục e nhé! Có chí khí, đường lối & quan điểm rõ ràng. Chị tin rằng e sẽ sớm thành công!
     
  18. abcd106

    abcd106 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Thanks chị :)

    Đôi lúc cũng hơi nản chí nhưng cũng phải cố gắng thui chị :D Lỡ nói ra rùi, k làm đc chui đầu xún đất :))
     
    xuke2012 thích bài này.
  19. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!


    MÌnh ở Hà Nam. Cũng gần nhỉ?
    Đôi khi thấy mệt lại không muốn về.
     
  20. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ôi, những ai đang lập nghiệp trên đất khách xin mời vào đây ạ!

    Thế mờ nhìn cái Avatar cứ tưởng dân vùng cao cơ đấy!
    Đồng hương Hà Nam Ninh nhà mình rồi. Mình ở Ninh Bình đây ạ!
     

Chia sẻ trang này