Chúc mừng SN Behuy nhá, chúc mẹ nó ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và hạnh phúc. Chúc SN muộn tí, sorry em nhá, mấy hum nay chị khg vào nhà...
Chúc mừng SN bé Chiêu Anh, công chúa nhà Hada Chúc con luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe và ngày càng xinh đẹp hơn mẹ nhé... (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Sorry con vì chúc mừng quá trễ luôn....
Xem topic thanh lý của HT rùi, bùn ghê, vậy là sắp..............rùi...........[-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-(
Buồn quá, muốn kiếm việc để đi làm, nhưng khg biết chọn công việc như thế nào đây??? Công việc kinh doanh, kế toán hay nhà nước ??? ông xã khuyên mình nên chọn công việc liên quan đến công tác xã hội nhiều hơn như là trong ngành giáo dục, bệnh viện, phường xã...vì nó ít áp lực, phù hợp với sức khỏe, tình thần của mình hơn....khg biết phải tính sao, khó nghĩ quá...
Hai cái này , cái nào cũng nhiều áp lực hết chị ơi, chỗ nào cũng đấu đá nhau dữ lắm. bệnh viện em kg rành chứ phường xã thì áp lực dữ lắm
mấy ngày nay chị đang cố gắng giảm thuốc nên hơi stress chút, khg muốn nhúc nhích lun, chỉ muốn nằm ỳ ra...chờ......chết....
Ba chị trước khi bệnh cũng làm ngoài phường, em trai cũng đang làm ngoài phường nè...thấy cũng nhàn mà vui...mình khg bon chen với ai mà, chắc khg sao đâu hén...???
chào chị Phựơng! rada hẹn chị mà nhiều đồ quá ko biết lấy rồi chở qua em làm sao ? chị ở quận mấy nếu tiện thì em ghé ngocthu lấy đồ thì ghé chị luôn nhé!
mebapluoc ới ời , Cn này cà fê chị cho em cái đĩa bé yêu biết đọc nhé , chị gửi chị lucifer cho em cũng dc . ( hoặc HT nhé vì em cũng còn phải ghé chị lấy mấy chai dầu nữa )
Chị ở quận 11, nếu qua chị em báo trước cho chị 1 ngày nhé...chị có mấy bao quần áo cũ và mấy cái áo len mới, ờ SG đâu có mặc được đâu, bỏ phí lắm, ở Hà Giang lạnh vậy chắc là phù hợp...