Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị làm hàng xong mà ko show hàng là ko đc tính nhé. Không show cái gì là ko có chart gì đâu nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, chị mà dùng tay thì chả bao giờ nằm đc tới 15 phút
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi đã bảo mà. Oạch, sáng nay tôi máu đi NH quá, xong kìm chế về on xem nhà mình thế nào. Có 1 đồng đội có thể đi cơ đấy, nhưng mừ chợt nhớ ra là phải lên lịch trước 1 ngày, VIP mà,mà mình thì toàn cảm hứng bất chợt. Phi ra HB định mua ren, cái móc vào khóa cho đẹp, ren thì đi qua mấy hàng thì ko có với lại xấu, ko mua nữa, phi vào hàng bán cái đầu móc khóa còn mấy cái tồn kho mà bà già thét 5k /c trong khi hôm nọ mua NH có 2,3k thôi, bụng bảo dạ thôi chờ, ko mua ở đây. Loanh quanh chán chê mua đc cái như cái kim nhưng dài hơn, có cán gỗ dùng để sang dấu, 6k ( trong hàng bán văn phòng phẩm ), mình lại phi vào hàng nữa định mua thêm suốt, cầm lên rồi thấy có vẻ cũng hơi giống cái ở nhà nhưng bà già bán hàng cứ bảo cái đó là của máy CN, lại ko mua nữa, lần trước mua nhầm 1 lần về vứt xó rồi, xong em lại mân mê sang con thước kẻ 60 phân, cái hàng này bán 25k mình thấy sao đắt thế, cái thước trẻ con có mấy k thôi, sợ bị bóp cổ chả mua, sang hàng bán VPP thấy nó đề giá 26k thì ừ lại rước về vậy, khôn không cả nhà??? Tềnh hềnh là lớp học của chúng mình kéo dài vô tận nên chúng mình tha hồ tụ tập dài lâu các chị em nhể, em tính lớp mình sau này học may vá hòm hòm rồi có thể đa zi năng kết hợp các chúng loại: bánh trái, mếch úp, đan móc, lọ mọ.... Thế là thành hội Lọ mọ hơi bị độc, đa ngành nghề, hội này chắc chưa đâu có. T5 này quyết đi các chị em nhá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ he', giống em, thích tí thôi, chán ngay, mỏi bò xừ. l
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thành phần chậm tiến như iem đây lần này lại ăn may, may phát đc quả legging cho m mặc ăn ngay, hơn cả cao thủ Nghé cơ đấy,nhưng em may kiểu nghiệp dư, cô giáo chưa dạy đã may, ốp quả quần cũ bị thủng lên, vừa in, nhưng mà xấu điên đảo.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh , mỏi cổ bỏ xừ thôi thích vừa thôi, thích gì tốn í em ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hô hô, tối về quyết báo thù, tối nay phải xong legging cho con. Ai cũng báo thù như mình thì nhà mình nhiều sp phải biết
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ trước đây khi phong trào nghiện vải chưa cao thì bên ấy nhiều vải hình nọ hình kia lắm ấy, giờ thì các đầu nậu ôm hết bà ạ. Lần trước tôi cũng ôm đc mảnh rô bốt may quần đùi, thằng cu nhà tôi mê lắm, hqua mặc xong về báo cáo mẹ là quần bị thủng rồi, mẹ nhớ may vào cho con đấy, từ ngày mình có cái máy khâu, nó rất hay để ý đến quần áo, làm sao là phải vác ra đòi chỉnh ngay.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nọ chị chê đồng phục của con xấu, chồng chị bảo "mẹ may đc thì may cho con cái khác" hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thì pót ko có nội dung tính là up đấy chị.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihi e đang có bầu đc 4 tháng cũng thích may vá lắm, ng iu cũ tặng cái máy khâu . vào đây la liếm xin ít kinh nghiệm của các chị, rùi chừng nào bít giới tính e bé mới may đồ được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng em nhé. Mà người yêu cũ tặng máy khâu ... là sao??? Mẹ tự may đồ cho con cũng thú vị lắm. bây giờ chưa may được thì tranh thủ đi chọn vải, chọn mẫu ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vì bố e bé bị mất rùi nên toàn zai cũ của e quan tâm thui à
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chia buồn với em Lúc nào online cứ vào đây nói chuyện với bọn chị nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cho mình tham với nào. ham may vá lắm, cũng rập rình định đi học lớp 500k của các nàng rao trên diễn đàn nhưng con nhỏ nên đang kìm chế bản thân. vào đây hóng thêm kinh nghiệm may vá nào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Welcome mẹ nó nhé, chắc mẹ nó khéo tay lắm và độ "nghiện ngập" cũng cao đúng không ... Thỉnh thoảng vào tham gia, show hàng, chia sẻ kinh nghiệm nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình thi may đi. Mỗi tháng, ai có nhiều sp nhất show lên sẽ được nhận quà xinh xinh.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hì, ko khéo lắm nhưng ham. theo thể loại cái gì cũng thích. hic... nhà cửa lằm thứ linh tinh. vải thì 1 ngăn tủ, kít thêu cũng vô khối, lò nướng, máy làm sữa chua.... cái gì cũng thích. mỗi tội thích theo giai đoạn. huhu... ko hiểu có mẹ nào gần nhà hoặc cơ quan mình ko để giao lưu học hỏi kinh nghiệm với. mình mới chỉ may được quần cho bé sơ sinh thôi. áo thì cũng có may nhưng mà chưa ưng lắm. kinh nghiệm chưa nhiều mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, mà em hỏi có nhu cầu cả. haizzzzzzzzzzzz
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thi thế này thì giải thưởng c Nghé giật hết à, ai may nhanh hơn sét đánh như chị đc. Chị phải sửa lại luật đi, kẻo tính sp ăn giải thưởng là tèo nhá, em sẽ ko máy váy, lâu lắm, mà sẽ chế cái lót nồi với dây buộc tóc, vèo cái ra sp, ẵm hết giải .ha ha...........