Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Có hâm ko. Nhà 2 gv rồi mà vẫn còn muốn thuê ah. Thừa tiền.
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Biết là m thừa tiền nhưng t vẫn chửi, Đồ tiêu hoang. Chắc chúng m sướng quá nên có tý cũng éo chịu nổi. Chứ t ngày trước có mỗi việc nấu cơm thì MC nấu cho thôi chứ còn phải tự chăm con hết, đêm cũng thế, éo cho thuê người. Nhưng chắc vì thế mà t đào tạo con t ngủ đêm được, với cả giờ nó cũng ko ỷ lại. Sang năm mà t có bầu, t cũng chỉ cần 1 người dọn dẹp nhà cửa thôi, cơm thì bà nấu rùi, t chỉ chăm mẹ con t là được.
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Hé hé hé, m cũng có quan điểm giống t nhờ. Voi ơi m hâm rùi,
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Ngày trước t ở riêng còn làm từ a-z cơ mà. Nên t tin đứa này t vẫn có thể làm đ
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Lúa ơi, Nghé ơi, T đang giấy chit mấy thứ. Có đứa nào online thì buzz t phát nhé. Chết mất thôi,
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Toàn mấy con trời đánh muốn phá tiền. Trong đó có mềnh. Tháng này tao đại hao nên tao tiêu bạt mạng, kệ bố nó đời. Có đứa bạn đi Nhật gửi mua đồ hết 1k, có chú người quen đi Châu Âu gửi mua 500, có người quen ở Mỹ về gửi mua túi hết 500, có đứa bạn từ Ca na đa về gửi mua hết 200, cuối tháng thằng em lại đi Mỹ nữa. Ặc ặc ặc....
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Mua đi, cái rì ko dùng thì gọi các bạn sang cho nhá...................................
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Chờ lạnh còn lâu,sang tháng vẫn chưa lạnh đâu,sn ngọc giữa tháng 10 năm nào chả nắng,chờ mát trời mưa mưa như đợt vừa rồi ăn là ngon rồi........mua đi rồi tính...........
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Đấy ng ta gọi là :vạn vật trên đời ko tự nhiên sinh ra và ko tự mất đi nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi......nên suy ra m có mất đi cái j đâu
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Giãy j thế,t hết đạn rồi.......mấy hôm rồi thiêu chứ ko pải là đốt nữa,ặc ặc tối qua vừa bị chồng nóa chửi cho vì tội nì đấy
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông ừa, t cũng giống bà này..... hồi trong tháng 1gv, 1 bác dâu, 1 đứa cháu nhưng thức đêm hôm, bế con, cho con ăn.... túm lại là liên quan ăn uống ái hị của con là t bao hết, mọi người chỉ cơm nc giặt giũ việc nhà thôi.
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Vấn đề là t phải làm việc để kiếm xiền, ko yên tâm khi giao toàn bộ công việc cho quản lý đc, tiền mình bỏ ra mà! Hơn nữa từ chỗ làm việc cách chỗ chăm con mấy bc chân nên muốn có một người chuyên bế con cho mình vẫn tự tay chăm sóc đc và lo công việc đc. Mấy bác gv kia mỗi người đều có việc của mình, thế đấy!
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Giữ còn thế, ko giữ mà chít à. Đừng có tin người quá nhá, bạn chồng cúng hem tin nhá, đồng nghiệp cũng hem tin nhá........ Tôi giờ là ko tin bố con thằng nào hết, từ thằng chồng, t bảo thẳng thế....... ờ, phải thế mới đc. Tôi hôm trc cũng thế, ch đi uống rượu, xong alo về là say quá ko về đc, t bảo gọi taxi về, ko gọi đc thì t gọi, ko cho địa chỉ t lên đón. À, lại còn bảo là bạn trong SG ra, nó cứ bắt anh ngủ lại, tôi bảo ko đc, anh ko có nhà hay sao phải ngủ ở đấy, ông í đưa máy cho bạn t bảo t kô đồng í, kiểu gì cũng phải về, ko về đc t gọi taxi 2 mẹ con t lên đón........ 30' sau lù lù có mặt ở nhà....... Túm lại là quán triệt tư tưởng là ko ngủ ở đâu hết, ko qua đêm ở đâu cả, đi đc 1 lần thì ắt có lần sau
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Nếu thấy cần thiết thì cứ thuê thôi bà ợ, cơ bản là bà vẫn phải làm việc nhể, t thì 5 tháng ở nhà hoàn toàn, ko để ý 1 tí gì gọi là cv hết.
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Haizzz, tính ra thì còn hơn thuê quản lý, lương trả cao mà mọi việc quan trọng mình vẫn phải lo. T định nhờ bà ngày xưa bế Tũn ý, trông Ỉn cho vì bà có kinh nghiệm lắm, t vẫn cho con ăn, tắm rửa và ngủ cùng nó nhưng công việc vẫn ok đc. Chứ có quản lý mà ngay việc tổ chức chương trình cho trường t vẫn phải lo , rồi nhoeefu việc khác nữa, oải lắm!
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Ước gì t cũng có 5 tháng ko phải suy nghĩ gì, chỉ tập trung cho con thôi thì tốt bít mấy. Cái nghiệp rồi, phải chấp nhận và tìm cách cân bằng thôi.
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Mụ Thanh quá đáng nhá. Nhắn tin gọi điện chẳng thèm reply
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Nhắn là ko đến lấy à mà có thấy nói gì đâu, tưởng cho em gái qua?
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Thế tình hình mai có đú đởn đâu không để còn biết bon chen nào. Hôm qua t cần gấp quá đành phải ra trung tâm roài m ah. Hôm nay vừa vào cq xin nghỉ không lương thêm 2 tháng nữa ở nhà làm osin đây. Đợi đến hết tháng 11 t đi làm thì t nhờ m kiếm hộ 1 người chuyên trông trẻ nhé, vì con t lười ăn nên t phải tìm ai mát tay tý.
Ðề: Tầng 7 - Nhà Cún 1982 - Hân hoan chào đón - Những chú rồng con - Mẹ tròn con vuông Có nhận được tin nhắn nào đâu? Sáng nay bảo nó qua bà nhg gọi cho bà ko được nên tôi bảo nó thôi, ko qua lại ko gặp bà. Để tôi bảo nó sáng mai vậy nhá. Thế tình hình bà ốm sao?