Em tin chị mà!!!Chị ơi, bùn bùn, load truyện cười zìa đọc cho đỡ stress nhé chị!!!Chị ún thuốc hoài, chị bị lệ thuộc thuốc đó!!Chị mà bùn, tụi em bùn theo, tụi nghịp tụi em mờ!!!Thương 2 bé nữa chứ chị!!! Bùn thì nhắn em, em bán rẻ rẻ tí cho hết bùn í mà!!!Hét tặng chị 1 bài nè!!!, cười tươi lên nè!!!Lu xì phe đâu ời, chị nắm tay chị Phượng rùi nè, em thọt cù lét nhiệt tình vào nhé!!!=D>=D>=D>
@ bà Phượng: cách đây 2 tuần tui cũng stress kinh khủng trong vòng ngày thứ 7 tui nứớng hết gần nữa tháng luong, chồng tui lắc đầu luôn bà, buồn quá đi lang thang mua lung tung. Bây giờ đến phiên nhỏ bạn thân của tui (bằng tuổi) hình như cũng đang bị giống bà vậy đó, no đòi đi đâu đó thiệt xa, nó xin nghỉ làm 1 tuần, tui cũng muốn theo nó ghê, Ah, tui có ý kiến nè, hay là bà kết hợp bap luoc mở cửa hàng bán đồ phongt hủy đi, coi như có chuyện cho bà làm rồi đó
Ui được đó, em mua hàng, giao hàng cho chị, chị nhận order và chăm sóc khách hàng, giao hàng toàn TP này dùm em nhé!!!Ngoài TP, em gửi bưu điện nhé!!!=D>=D>
Bé học có 1 buổi sáng à em......học bán trú thấy tội nhgiệp lắm, trời nóng vậy mà 50 đứa ăn chung ngủ chung học chung trong cái phòng nhỏ xíu, ăn cơm trưa thì phải nhanh, nếu chậm mấy chị bếp dọn đói ráng chịu...
Chị, xem đĩa thất tinh trận = thạch anh chị yêu cầu chưa nè?Nghiên kíu đến đâu rùi???:roll::roll::roll:.CN này, chị có đi ẹp k?Mang vòng mắt hổ cho em xem nhé!!!Hiểu ý nhau rùi ha??Hihi
vậy thứ bảy tuần sau chị làm và đem qua nhà mẹ em để em ghé đem lên cty ăn trưa luôn. Bánh bột lọc và ít trần nhân tôm nhé chị hehehe. Còn số lượng để em hỏi bao nhiêu người măm măm rồi báo chị luôn. Em qua topic của chị kéo lên chị cho em thêm mấy con tôm nữa nhé
trời vậy hả chị, sao mấy người này hổng có con hay sao mà làm vậy, thôi chị chịu khó vì con vậy..hihihihi
Theo chị nghĩ em tham gia công tác ở phường xã,ở đó áp lực cũng ko cao đâu,mà lại có thời gian đc nghỉ T7,CN,chỉ có thu nhập là ko cao thôi,xin đi làm đi em chị thấy em cứ nghĩ vớ vẩn vậy sợ lắm
Em ui, iu tiên ngừ bùn phải ún thuốc xả stress trước nha, thui, em phụ làm KHÁCH HÀNG nhé!!!Kủm ơn Thu nà!!!=D>=D>=D>
Trời, vậy bà mà bùn là ông xã bà hết hồn ha, tui bùn là khg muốn làm gì hết, khg muốn mua sắm, khg muốn ăn, khg muốn chơi...chỉ thích đi lang thang ngoài dường thui...(có triệu chứng ...khùng hông ta??? ra đường thấy mấy chị bị điên khg mặc đồ đi vòng vòng nói lảm nhảm ngoài đường thấy sợ quá, khg biết mai mốt mình có bị vậy khg vì mình cũng bắt đầu thích đi vòng vòng ngoài đường khg thích về nhà ???)
Trời, sao chị nhận phần khó vậy, hình như khả năng giao tiếp của chị khg được tốt lém thì phải, làm P.A khg nổi đâu em ui...
yes....em cũng thích xem kịch phú nhuận nhưng nghe đồn show này hay nên em cũng xả thân qua trống đồng rạp ngoài trời xem....hihihih okie ...muh chị lên lúc mấy giờ vậy ? vì 9 giờ em có hẹn với valentina đó..nếu trưa trưa thì em tranh thủ chạy về đến chỗ phạm ngọc thạch đón chị đi luôn muh chị lên sớm thì chạy thẳng qua coffee được hem ??? hay nếu đến sớm chị ola em chở chị đi chung luôn ... Mua vé chưa em????????????????????[/QUOTE] chưa nữa chị ơi sáng ni gọi cho nó mang vé đến nhà muh nó ko đem nó nói phải ra đó mua...muh xa quá với lại hết giờ nữa nên sáng mai tranh thủ đi mua vé sớm....chị đổi ý huh? đi ko mai em mua vé luôn mua 2 vé cho 2 vc chị luôn nhá....lalalalallala[/QUOTE] Không mua vé trước tới đó phải mua vé chợ đen đó, nhưng cố gắng đi sớm để có chỗ ngồi tốt nha, coi chừng phải đứng á
tới mứt đó lận hả chị, nhiều lúc cái đầu em cũng muống nổ tung lên, cũng muống đi đâu đó nhưng không ai giữ con nên chịu, chị cố gắn lên nha