Thì là...anh không nuôi, để tui nuôi và tui rảnh, tui có quyền ...nhờ anh hàng xóm nuôi phụ, anh không có quyền can thiệp!!!!Phải k chị pa pa??
Hì hì, em cũng đang xin việc nè, đang kiếm 1 việc cho nó phù hợp với tình hình sức khỏe, cố lên nha chị, đừng buồn nha.
vậy là vc ly hôn hả chị, thương cho chị papa quá, chị papa cố lên, em cũng đang trong giai đoạn thử thách nè chị
Tình hình là hên xui chị ạ, em cũng muốn đi lắm, nhưng đau dạ dày kinh lắm mà bận quá chỉ mới mua thuốc uống chưa đi khám đc nữa, để thứ 7 này đi khám coi sao, hic tình hình là sức khỏe đang ở mức tồi tệ.
sao nhiều người bệnh vậy ta, chị cũng đủ thứ bệnh nè, bệnh này chưa hết đã tiếp đến bệnh khác rồi chán quá đi
Chị cảm động quá cảm ơn nhiều,lúc quyết định thì rất khó nhưng sau đó rồi từ từ nó cũng sẽ qua,em cố gắng lên nhé,nếu sống chung mà tốt cho con thì em hãy chịu đựng thêm 1tí,còn chị lại khác,nhưng theo chị nghĩ và rút kinh nghiệm từ bản thân mình,đã là vc là phải chia sẻ,từ ktế,đến nuôi dạy con cái,công việc nhà...và điều quan trong nếu ko vừa lòng về c hay v phải nói ra để chia sẻ,rút kinh nghiệm và sửa sai,đừng ôm trong lòng để rồi ấm ức và căng quá đứt luôn,có gì hôm nào gặp chị em mình chia sẻ nhé
Cố lên nha chị, cả hội mình luôn đứng phía sau chị nè, em đang thất nghiệp nè, hum nào ko ai dọn nhà giặt đồ thì kiêu ô tô rước em qua dọn phụ cho nha Phụ nữ Việt Nam là cây lau thép mà, luôn vững vàng trc mọi hoàn cảnh, cố lên chị, forza papa ^^
Củm ơn em,hôm nào nhiều zviệc chị kêu tài xế lái máy bay tới đón em nghen,đi otô làm gì cho kẹt xe..........=D>=D>=D>=D>
Hì hì, thui để em đi xe buýt đến, ở TP này xe buýt là trùm mờ. Vui vẻ nhé chị, ko biết mọi ng sao chứ em buồn em xem Milan đá là hết buồn hà. Cố lên nha chị. Tổng chào cả nhà em cho jumi ăn cơm đã
à 8888 thêm câu nữa, tình hình là dạo này cái đường Trần Kế Xương đoạn trước nhà em bọn nó cướp giật quá trời, hum trc ăn cắp xe, giật dây chuyền, hum qua nó xông vào tiệm trà sữa giật cái điện thoại rùi phóng xe đi hic, xém tí là tông trúng em rùi, nguy hiểm ghê luôn á.
vậy me bo chuyển nhà là ra Hà nội sống thật sao?! em cũng muốn đi nhưng đi chơi thui còn về cơm nước cho ...nữa nhà em ở quận 11 nè!ai cũng nói e sướng vì k phải làm gì nhưng e lại thấy buồn...
jumi ơi chị nhờ em tí nhé,chị có người bạn muốn vào diễn đàn nhưng vào ko đc,chị lên để tạo topic giùm nhưng chị mở máy vào lên diễn đàn là tự động đăng nhập nick của chị ko àh,em tạo giùm chị nick yenmeni&na,passw em tự cho và sms cho chị nhé 0989764200,thanks em