CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Golden, 19/6/2007.

  1. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    @ HA: bà đang học cái gì đấy, tôi đang cố gắng làm nốt cái văn bằng 2 người ta học 2,5năm là xong còn tui hix hix hơn 5 năm mới xong đau khổ quá, đang cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp đây, tôi bảo lưu lên bảo lưu xuống hết đẻ hết đi công tác rồi chồng đi công tác bây h mới xong. Tui chỉ mong xong từng h từng phút mệt mỏi wá trời.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Học về làm cu li cho dân thôi, nhưg chắc ko fải học nữa rồi, còn đi làm ngày nào thì đi học cho vui ngày đó bà ah, trốn việc, trốn thực tại ngổn ngang stress, trốn chính bản thân mình, tâm trạng nặng nề lắm có làm được gì tử tế đâu....
     
  3. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    bà dạo này có vẻ gặp nhiều chuyện ko đc hay lắm à sao mà ban căng thế, nếu muốn giảm stress có đi "xờ ba" với tôi ko đó cũng là 1 hình thức làm quên đi nhiều thứ đấy, tôi nhiều khi cũng phải chốn đi chui vào đâu đấy bà thử 1 lần thử xem bà sẽ mê ngay.
     
  4. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    tôi ko hứng thú và có vẻ ko thích hợp với mấy chốn ý bà ah, khổ thế.
    Chỉ muốn rúc vào đâu đấy khóc cho đã, rồi đi shopping hoặc chúi vào góc nào của một cái quán thật ồn ào để quên, có khi lại lặng lẽ ở hiệu sách cả ngày trời. Ko dám gặp ai, nhất là MẸ.
    Giờ thì tôi trốn lại ở văn fòng. Ko có ai hết. Tới giờ đi đón con thì đi, rồi về nhà.
     
  5. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    bây h bà vẫn ở cơ quan à, con bà đi học thêm muộn thế à, hiện tại bà đang ở có cùng bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng, tôi ko biết bà có hay tâm sự với Mẹ ko? còn tui từ hồi bé ko hợp Mẹ toàn tự lập tự giải quyết mọi khó khăn đến tận bây h cũng chẳng bao h có chuyện gì để kế ko quá 5phút. Mỗi lần gặp chuyện gì ko vui chỉ có 1 đứa bạn thân nhất giúp tôi vượt qua bà cũng thử chia sẻ nỗi lòng của mình với 1 ai đó cũng vơi đi nhiều đừng để trong lòng rồi tự biến mình thành người khép kín đấy
     
  6. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Hì, giờ này thì ở nhà rồi chứ bà, thanks bà, được vào đây kể lể là vui rồi. Tôi đang có cảm giác bị tự kỷ. Thôi đi ngủ fát. BB cả nhà.
     
  7. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Nhìn bà tôi kô nghĩ là bà lại tâm trạng thế đâu, tôi thấy bà đi spa với bà Linh đi nhất là vụ massage chân, thư giãn lắm đấy, đấy là bà chưa hứng thú thôi.
     
  8. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    ôi bà Ngân giống tôi rồi, tôi chỉ thích mát xa chân thôi, k khoái cái vụ mặt bằng , có chỗ nào hay ho bà show phát cho bọn tôi thưởng thức cùng nhá :D !
     
  9. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    He he, tôi sợ bị ng ta sờ vào chân lắm, chắc cái vụ này ko tham gia được rùi .

    @ Golden: nhìn tôi chẳng thấy gì nhỉ ? bao nhiêu cái tốt fô ra, cái xấu xa che lại còn đâu, hì hì hì. Thanks các bà đã động viên nhé. HỨA là sẽ cố gắng, ko bi quan, ko hư, ko kể lể nữa.
     
  10. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Tham gia được tốt bà ạ. Tôi cực kỳ có máu buồn, đầu tiên cũng tưởng không chịu được, thế mà đi lần đầu thích ngay. Massage là một hình thức thư giãn cực tốt đó bà, vừa khỏe khoắn lại vừa thư giãn thoải mái đầu óc hơn cả đi shopping hay chúi mũi ở hiệu sách.

    Bà cứ thử đi, sau có nghiện thì đừng bảo tại tôi xúi :D.
     
  11. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Tôi nhìn bà tôi cũng thấy bà là 1 con người có cái gì đó mạnh mẽ và quyết đoán lắm, tôi cũng ko nghĩ bà sẽ bị xì trét hạ gục đâu!:D
    Thôi vui lên mẹ nó, cuộc đời là nó phải như thế chứ, phải có lúc vui lúc buồn, có lúc bình yên, có lúc sóng gió. Chính những cái đó nó sẽ tạo cho mình ý chí vững vàng thêm. Nhiều lúc bình yên quá chưa hẳn đã hay đâu!>:)
    Kiểu này chắc lại phải có thêm vụ ọp sớm để xả trét chứ nhỉ!=D>
     
  12. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Mất trí ngay thôi, cả nhà lên lịch ọp đi, hết tháng này hi vọng hết stress.
     
  13. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    @ misslinh, golden....: các bà khi nào đi mát xa mát gần rủ tôi đi với nhá, tôi cũng thích cái này lắm! Hay hôm nào chúng ta đi đi, coi như ọp nhẹ nhỉ!:rock:
     
    Sửa lần cuối: 29/10/2009
  14. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Wow, sao ko ọp nặng luôn đi nhỉ ? he he he.
     
  15. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    theo tôi thì stress chẳng có gì là ghê gớm lắm tự mình hạ nó cũng đc, chắc bà có chuyện liên quan đến gia đình nên mới thế này, tôi nhiều lúc cũng thế đấy bà ạ, buồn mà ko thể nói ra đc cùng ai vì sợ nói ra người lại ko hiểu ý mình nên hay dấu trong lòng, tôi cũng chẳng dám khuyên bà nhiều nhưng nên tìm 1 tri kỷ rất có ích đấy.
     
    Hai Anh thích bài này.
  16. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    He he, tri kỉ nam có đc ko bà ? bà k làm phép loại trừ có ngày chồng bà HA mò đến bắt đền ốm :D!
     
  17. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Hai bà này làm tôi buồn cười quá, rơi cả nước mắt.

    Tôi chẳng bao giờ có thể tìm được ai hiểu mình hơn chính mình đâu, cho nên bây giờ lấy máy tính làm tri kỷ thôi.

    Nó là vật vô tri vô giác, thậm chí là sexless cho nên ko bao giờ làm cho ai phải ghen cả, nó có thể làm mình vui, mình bực hoặc lấy đi nhiều thời gian của mình giúp mình quên được stress nhưng nó ko tỏ thái độ yêu, ghét hoặc thương hại mình, nó cũng không thể thù hằn mình hoặc chửi bới mình mặc dù mình đôi lúc chửi bới nó, he he he.
     
  18. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Tôi cũng thèm có 1 tri kỉ để tâm sự quá, nhưng tri kỉ ơi, người ở đâu thế, mịt mùng quá, chỉ thấy cô đơn mình ta với ta!:sad::sad::sad:
     
  19. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Bà ơi, cố lên nhé, nhớ những gì hôm nọ kể ko?????

    Tôi với bà có nhiều cái chung nhỉ ?
     
  20. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    ngày tui còn học cấp 3 rùi lên đại học tri kỷ của tôi là 1 người sinh năm 72 là nam nhà ở đê la thành tuổi Rồng và tuổi Chuột hợp nhau vô cùng, tôi chuyện buồn vui đều kể với ông ý bây h tôi nghĩ lại ông ý giống như là 1 cái thùng để tôi vứt bỏ nhiều thứ vào đó, khi tôi học năm thứ 4 thì ông ý đc điều chuyển công việc sang Ý từ đó đến nay chúng tôi vẫn hỏi thăm chuyện chat qua mail mà thôi. Còn bây h là 1 người bạn nữ học cũ ngày xưa
     
    Sửa lần cuối: 29/10/2009

Chia sẻ trang này