Ðề: Học cách quên Hì, chính xác. Thực ra thì khi bạn rơi vào hoàn cảnh nào đó bạn chỉ cần làm đúng những gì bạn sẽ khuyên người khác ở trong hoàn cảnh đó là đc. Mình có thể khuyên đc mọi người nhưng chưa chắc đã khuyên đc chính bản thân mình.
Ðề: Học cách quên Mình hay cố găng k để trong đầu Cai gì, cho đầu óc nó nhẹ nhàng, tớ nghĩ nhiều tớ k ngủ được. Mọi việc đâu cung vào đấy ý mà, Minh cư nghĩ đến điều tốt rồi sẽ đến, Cai j cũng có giá của nó.
Ðề: Học cách quên nếu quên được những điều nên quên thì mình thấy hạnh phúc biết bao và người xung quanh cũng thấy vui vẻ. cảm ơn chủ top nhé
Ðề: Re: Học cách quên ''hận thù viết lên cát, niềm vui và hạnh phúc khắc lên đá'' làm được như vậy cuộc sống sẽ không còn hận thù đau khổ nữa...!mong cho tất cả mọi người ai ai cũng làm được như vậy...để luôn được vui vẻ hạnh phúc và cs này sẽ đẹp biết bao!cảm ơn chủ topic nhiều . người ta nói đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, còn e thì thấy ở nhà vào làm cha mẹ học được bao nhiêu điều bổ ích...hihi
Ðề: Học cách quên Còn mình, mình đã quên được mối tình đầu của mình, cũng 12 năm rồi đó. Mà ko hề luyến tiếc gì cả. Mọi thứ như một kỷ niệm đẹp, ko đau khổ, ko thù hận. Rất thanh thản......... Nhớ cách đây 10 là sinh viên năm nhất mối tình đầu tiên trong sáng nhưng rồi vì nhiều lý do, vì trẻ con đã ko tới được, mình đã rất đau khổ, suốt mấy 6-7 năm trời nhớ tới là nước mắt lại rơi. Hì, mình cũng giống như chủ top muốn khuyên bạn rằng, hãy cứ sống cởi mở rồi mọi thứ sẽ đến. Bây giờ mình hài lòng với những gì mình đang có. Chồng mình rất tốt, yêu quý vợ con.... và mình ko hề lưu luyến gì tới mối tình đầu nữa. Quên ko hề dễ, nhưng cần phải quên để cho cuộc sống hiện tại hạnh phúc hơn, khi đã hạnh phúc rồi, bạn sẽ ko còn lưu luyến nữa....Chúc cho mọi người luôn hạnh phúc
Ðề: Học cách quên Học cách quên đi quả là điều rất khó.. Không có hạnh phúc nào bằng yên tĩnh nơi tâm hồn.
Mới sáng ngày ra đã gặp bao nhiêu chuyện bực mình!!!!!!!!!! Mệt quá!!!! Cần phải vứt cái mớ bòng bong này ra khỏi đầu mới được!!!!!!!
Ðề: Học cách quên có những cái muốn quên thì càng nhớ, khó lắm hix hix thôi thì kiếm viêc gì để làm lúc đó kg có thời gian rãnh để suy nghĩ về chuyện cũ nữa
Ðề: Học cách quên mình đang cố gắng quên tất cả, kể cả việc vừa mới xảy ra,mà càng quên thì lại càng cứ hiện ra trước mắt,hihi
Hôm nay nhiều tâm trạng, đọc lại bài này cố gắng giúp cho tinh thần phấn trấn hơn, hứng khỏi hơn!!! Hic, nhưng mà sao buồn thế? Có đôi khi ta tưởng chừng như ko vượt qua được chính mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Học cách quên Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.” Bản thân em thấy đã cõng nhiều thứ đi quá lâu rồi. "Học cách quên" - em sẽ cố gắng. Cảm ơn chủ top đã chia sẻ.
Có những lúc mình cảm giác cuộc sống thật khắc nghiệt, có những lúc tưởng chừng như không vượt qua được chính mình, có những lúc muốn ngục ngã.... Rồi mọi thứ lại bình yên. Tất cả đều do ý chí của chúng ta mà thôi. Mọi thứ luôn luôn phải rèn luyện kể cả lòng trắc ẩn của con người cũng vậy. "Thép đã tôi thế đấy" - Một người đã nói với mình " Thép đã tôi thì nó như thế đấy!!!" Mình thấm thía câu nói này!
Ðề: Học cách quên 2 năm rồi em vẫn chưa quên hẳn được 1 người. Những điều đã lỡ khắc trong tim quên đi ko phải dễ. Em chỉ ước giá như kí ức của em là 1 chiếc hộp đựng toàn những tờ giấy nhớ ghi lại từng kỉ niệm, em sẽ mở khóa cho chúng bay hết đi. Mệt mỏi quá mọi người ạ.
Ðề: Học cách quên Bạn nói đúng ý mình quá, hôm nay tâm trạng, nào trang nào thấy chuẩn tâm sự mình luôn, đời không phải là bài thơ có những vần thơ đẹp. Biết là thời gian là liều thuốc tốt nhất để ta quên, nhưng càng cố quên nó lại càng gợi lại trong ta như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Làm sao để " vô vi" được nhỉ.
Ðề: Học cách quên Bạn này giống mình thế! Nhưng phải mất 6 năm mình mới quên được mối tình đầu của mình. Hic hic, nghĩ lại thật kinh khủng, quên một người thật khó, nhưng rồi mình cũng đã quên, ko thấy buồn, ko thấy đau khổ, ko tiếc nuối, cũng ko oán giận. Mình thực sự bình yên. Hiện tại mình có một cuộc sống mình rất hài lòng. chúc mọi người luôn hạnh phúc với những gì mình có. Cảm ơn chủ top rất nhiều!!!
Ðề: Học cách quên Muốn quên thì phải nhớ. Nghe như nghịch lý nhưng muốn quên cái cũ thì phải tập nhớ cái mới. Trí óc cũng có những vùng lưu thông tin như ổ cứng máy tính. Bạn muốn xóa dữ liệu thì có thể áp dụng cách 'ghi đè' dữ liệu mới lên dữ liệu cũ. Học thuộc các bài thơ, công thức nấu ăn, ngoại ngữ mới...