Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bấu cấu hôm nay em hoàn thành mơ ước đầu tiên của em( trước khi chưa biết may là cái giề ), đơn giản là cái quần đùi, cạp chun, không túi tiếc moi miếc gì cho nguyên bản. Em vẫn chỉ mon men mấy cái vớ vửn, chưa dám lấn sang sp nào pro vì xót các em vải cưng của em lắm, vẫn may bằng cái vải lỗi, đầu tiên chả hiểu thế nào đũng nó lê thê một đống, chỉnh sửa xong mặc lên thì lại hơi ôm phần đùi quá. Có một vấn đề nữa là dạo này em rất mất tự tin trong mọi việc, dẫn đến khi may xong các thứ em không thấy hải lòng tẹo nào, dù ngồi gù lưng may thêm đc 1 cái túi dúi cho con bạn, định may cái ba lô cách tân, chỉ có dây buộc cho cu thì thế nào ngu quá trần bông dày khụ trông như ma, thế là chả dám cho con mang đi đến trường mà thiết kế thành cái túi buộc đựng xi lốp, cu con tò mò mở túi lôi ra xi lốp xi chiêng nó cười ngoác mồm. Hnay mới lôi quả quần đùi ra lên gấu và may chun cho xong. Mấy thứ này em thực sự ko hài lòng nên quyết ko show. Em biết là em đang sai cả nhà ạ, cứ đặt cho mình một mục tiêu, rồi ko đạt đc như mình muốn là em chán nản, mặc dù biết thừa nguyên tắc là ko so sánh mình với người khác, mà phải so sánh mình bây giờ với mình trước đây, thấy mình tiến bộ là được, như thế mới có động lực. Cái nguyên tắc căn bản này áp dụng chung cho việc tự giáo dục và giáo dục mọi đối tượng. Vậy mà em ko quán triệt đc, con bạn em lúc đc tặng cái túi đấy nó ngạc nhiên lắm, phục mình nữa chứ. Xong em bẩu bà đừng làm tôi xấu hổ, bà mà nhìn thấy sp của các bạn lớp may vá của tôi thì bà sẽ thấy tôi là con tép ôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đang máu mà bắt chờ đến thứ 7 nguội mất hứng rồi bác ơi. show luôn đi sao lại phải chờ thứ 7.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chuẩn, đến cái dốc đâm thẳng vào cổng kia, vèo cái phi đến hàng vải thô. Tại vì lần trước mọi người muốn đi đường khác nên ko rẽ lằng nhằng, chứ mọi người mà bảo k rẽ ngang rẽ ngửa thì đi vào đó luôn,lần trước là còn định kiếm cái gì ăn đã. Hôm tớ và ax đi lúc về thử mò ra cái đg cao tốc rẽ đi vào lối khác để tìm đường ko phải đi tắt cho đỡ nguy hiểm ý, lần mò một hồi hỏi mỏi mồm cũng ra, nhưng mà tớ thấy lằng nhằng xa lắm, thà đi xừ đường tắt, chịu khó chờ 1 tí sang đường còn hơn đi vòng xa xôi lắt léo.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cứ mạnh dạn phá vải đi em. Đúng là mình tự tháy sp mình đẹp lên thôi, chứ so sánh thì k đc đâu. Nhất là nhà mình toàn ng may giỏi. Chị thì tính cũng ẩu lắm. Mà may phải cẩn thận mới đẹp đc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Từ ngã 3 cái dốc cứ đi vào cái đường hôm trước đi nhầm vào ý bà, sau đó rẽ trái đi tiếp vào cổng sau, đi sâu vào tận trong thì đi 100m là vào hàng vải thô. Gần hơn 5-600 m đấy. Tức là đến cổng chỗ bãi gửi xe cuối cùng thì đi thẳng, rẽ trái, cứ đâm thẳng vào là vào hàng vải thô.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm tới em chỉ đg nhé!...............
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chết em rồi, mai kiểu gì em cũng phải sang, em đang cần mua mấy thứ. Mai đi thì em sạch túi, ngày kia mà đi thì lại giống lần trước, chả đc mua mà chỉ đc ngắm mọi người mua thôi, lần này em cũng ko chọn rồi cắm ở đấy nữa. Mai ai đi với em ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hay bà lo hôm tới bọn tôi đi khuân hết nên bà đi trước huh? Ghét thế, thế túm lại thứ 5 có đi không? Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời ko có tôi lại cáu cho đấy :axe:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kinh, công tác cơ đấy, oách xà lách. Chị mà ko đi em cũng buồn mặc dù chị là đôi bạn cùng tiến của Pờ li ti, nhưng dù sao cũng cùng là chị em nhà may vá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi để thứ 5 đi cùng bọn chị đi đậu xanh.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi thấy bà nhiều khi cứ cầu toàn quá. Tôi với bà cùng học 1 nghề nhưng chắc bà đi dậy lâu năm hơn tôi nên tôi thấy tư tưởng bà có vẻ nặng nề kiểu giáo dục, lọ chai quá...he he...phiên phiến đi bà ơi. Tôi mà được khen là tôi cứ vênh mặt lên, nở mũi ra cái đã, rồi thì về suy xét sau..hê hê...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, chj đang hết tiền đây, nhưng vâcn ham hố, mặc dù k biết cần mua gì hay cứ ôm tùm lum. Phải đi công tác chớ......
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng thế mà, cũng hết tiền và cũng ham hố...lần này em chỉ mang 500K thôi. Quyết tâm là như thế.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oh, no no, vải bên đó thì có mà biển, ko có đủ tiền mà ôm thôi, lần này đi tôi lại ko chủ định ôm vải thô nhé,đang cần cái khác thật mà,thứ 5 tôi thích đi cũng mọi người cho vui lắm ấy, giống như lần trước tôi vẫn đi cùng mọi người dù hôm trước vừa đi rồi. Hôm ấy chồng tôi bảo thôi ở nhà, vừa đi hôm qua rồi, mà tôi vẫn đi, về còn rất hỉ hả dù ko đc mua nhiều, lại còn nợ nần.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tình hình là em leo 20 trang rồi mà chưa hết hihi, mai em leo tiếp http://www.web tretho.com/forum/f231/thiet-ke-cat-may-online-tang-24-mua-thu-khai-truong-1360216/index113.html#1127 Có đặt hàng nhưng em ko vào được FB nên không biết có phải chị hôm trước nhà mình post link rồi ko. Chị ơi tặng quà thì có được tặng quần áo cho bé ko, người ta có kiêng không. Em mua quà rồi thấy bài chị lại hoang mang Em thấy bài chị viết về coton quăn mép, em học lỏm được bên WTT nhưng không nhớ của chị nào là lấy hồ khô bôi vào mép vải, khô đi may ổn lắm, sau đó thì ngâm giặt vải bình thường.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đang nghiên cứu mắt vắt sổ, chắc là cuối tháng này có lương em mới mua được, hihi nghiên cứu dần dần. Đang thiên về em nào có xỏ chỉ tự động Các chị tư vấn thêm giúp em địa chỉ và hãng máy nhé.(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay nhà có khách chả may đc gì hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ko đc giải thì ngồi cổ vũ tinh thần cho chị em đê