Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nếu tặng quà cho bé thì để bé chào đời hãy tặng e ạ, kiêng tặng trc, trừ khi là xin quần áo cũ. Link bán vải hả e?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà bàn vụ quy chế thi nhé hihi Sáng nay có cái link vải angry bird của pờ li ti hay sao í nhể , xằng cu con nó thích , xem ra áo nhà bà Bích ko vừa rồi , phải may thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế trao giải cổ vũ cho tôi nhá! Thứ 5 mấy giờ cả nhà ơi? Vẫn chỗ hẹn cũ à? Bác Chili có đi sớm đc k? Trời nắng lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải đấy may ga gối thôi, lại có màu hồng nữa bà ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thấy anh dự bảo mai gió mùa đông bắc bà ơi, thế thì thứ 5 chắc ko nắng nóng đâu , sợ mưa í
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vẫn NTH thôi. Hãng brother hoặc babylock, juki.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc trời chỉ mát thôi bà ạ, chưa gió riếc j đâu. Tin gì anh Dự. Miềntrung đang lũ to quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chăn quilt của em tham gia tính thưởng nhé...he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mát thì tốt quá rồi còn gì .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp Nhưng mà từ tuần sau mới bắt đầu thi cơ mà , còn đưa ra quy chế thi nữa hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kiu đẹp rồi đấy em ạ. Chị thì lười, chắc chả kiu gì đâu. Em mang trần chưa?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em lúc tối cũng nghe bảo tối mai mưa về HN, chắc mẩm hôm sau sẽ mát zời đây...he he...hi vọng đừng mưa bão cũng đừng nắng nóng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bố hỉ, ông giời ghen với bọn mình đây. Đang nắng nóng thế mà thấy bọn mình đi thì lại mưa hư hư
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kể ra mưa đi bẩn lắm. Hy vọng trời mát mẻ thì tốt quá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đến giờ lên chuồng rồi, ngủ ngon nhé cả nhà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lên chuồng sớm thế, tôi vừa may, vừa hóng, vừa bò sữa đây. Kiêm lắm quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Người ta chẳng nhận chị ạ, em thử trần ở nhà, trần được 3 ô mé ngoài mà đã thấy đùn 1 đống ở bàn máy khâu rồi, cái chăn to đùng nên em nghĩ ko thể trần bọn ô bên trong được nên em lại tháo hết ra. Hôm qua mới đi mua 1 mảnh vải hơi dày 1 chút rồi may trần bên trong, khỏi trần bông luôn...hihi...giờ cái chăn nặng trịch thì lịch rùi ạ. Em chưa may xong viền chăn. hôm nào hoàn thiện toàn bộ em lại show tiếp nhá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ về Ninh Hiệp ạ. Tối nay e cho cu con lên Hàng Mã. Ko mua đc gì mấy vì toàn đồ tàu khựa. Chăn quilt của TT xong rồi đấy à. Đẹp thế. Trang nhã hehe.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị quá gớm Nhưng rất đáng nêu gương.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế cũng nan giải quá nhỉ?chắc trần bông 1c ng ta k nhận, hàng may ga gối cũng k nhận hả e?