@tina: chi nhan duoc tin nhan rui, hoi minh co ai di tham ko? dao nay ban kinh khung nho ban moi sanh cung chua di tham duoc, chan ghe luon
Chào cả nhà .Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe ,vui vẻ để có thể 8888 nhiều hơn . @ All :cho em hỏi thăm nghe nói ở BV nhi đồng có khám DV và đặt trước qua mail .Ai có kinh nghiệm thì chỉ em với .Vì bé nhà em 2 hum nay sốt ,bị viêm họng nhưng uống thuốc hạ sốt ko hết nên BS gần nhà nói nếu 2 ngày ko hạ sốt thì phải vào BV test máu .Lo quá cả nhà ơi .(
@ Bapluoc oi:nếu còn dư đĩa bé yêu biết đọc thì cho mình 1 cái nhé . .CN có đi uống cà phê thì gởi qua Tina giùm nha để mình ghé nhà Tina lấy . @ Tina : nhận giùm đĩa nha .Cám ơn 2 người trước .
Trân ui, vụ này valentina trùm lun í, chị hỏi thử Mai nhé!!!!!!!Lần trước bắp luộc cũng sốt, cũng test máu nhưng k seo hít!!!Trân đừng lo quá nhé, gặp bs là hít liền à!!:roll::roll:
Chị ui, bùn ít thui, cho..."thơm" ruột mừ!!!Seo thía chị???Cho cả nhà xúm vào 888, chị bớt bùn nè!!!:roll::roll:=D>=D>
thời tiết này người lớn cũng bị huông chi con nít, trân đừng lo lắng quá, giữ sức còn chăm con nữa chứ
Chị tính đi theo em mà nhiều chặng quá với lại chị tính ghé SG thăm các bạn học cũ luôn. Em chỉ chị đường đi từ BD qua SG nhé ( kiếm đường dễ đi, ít bụi, ít xe cộ nhé )
Ok, qua đi chị. Bà chị em bả mới hỏi nữa đó. Y kiến chút : chị kiếm 1 cái hộp cứng để cất hàng vào cho nó gọn, bỏ túi nylon xách lỉnh kỉnh mà thấy tội mấy cọng dây quá
em đi đường an sương đó chị, còn chị đường cho chị thì em chịu thôi, vì em cũng k đường mà, em về BD là có người chở đi đó
Chiều nay có nhà k em?Chị hẹn ngừ ta đem gỗ lên rùi chị trốn việc đem qua cho em lun!!Hic, giờ này chưa thấy!!!:roll::roll:
Chị ơi, tháng sau, chị mang theo nhé, em đổi lại hạt nào chị k thích nhé!!!Ừ nhé!!!Tks, chị iu!!!Giá hạt zẻ lun lun ưu tiên nhà mình!!!nói đến giá, em lại sợ Tina!!Hức hức!!:roll::roll:
Từ đây mà lên SG đi đường xa lộ là chết luôn vì quá bụi mà còn đông xe quá chắc chị đi xe buýt rồi nhờ đứa bạn nào chở đi ọp luôn quá mà không biết có bạn nào xung phong không nữa.
Cn này có CT của Valentina mà ko đi đc ,tiếc quá .Nhất là ko gặp đc Lệ Thanh ,hẹn dịp khác nhé .Lúc nì Lệ Thanh nhà ta 888 dữ ghê ,chắc seo cơn mưa trời lại sáng phải ko ? CN này Ax chở đi hử ?
Củm ơn ngừ mẫu nhen!!! Em ui, nguỵ trang kiểu làm thêm mừ!!!Bỏ trong cốp xe al chứ đâu phải SỜ CÁI RÚN đâu mừ bỏ lọt cái hộp!!Đôi khi, còn bị bắp luộc đòi theo nữa chứ!!!:roll::roll::roll:
không trân ơi, cháu rể tương lai chở đi. do tốc độ 88888888888 nhà mình khủng quá nên ráng đu theo để cập nhật thông tin đó mà( khỏi lạc hậu)
Nhớ kỹ lại òy!!!!Hum CN đứng gần ngừ mẫu, có ôm ngừ mẫu 1 miếng!!!Teo mình ời!!!:roll::roll::roll::roll::roll:
em đi đường ang sương qua gò vấp cũng không bụi mấy, hay sáng cn chị lên sớm rồi cùng đi ( ga sóng thần chị biết chứ)