Dạ, cám ơn chị nhiều Ai biểu chọc em buồn chi, ráng chịu. Ôi tui buồn tui đi lang thang, từ hàng ăn sang hàng uống.....
Thứ 7 này nhóc nhà mình phải tiêm chủng đây, k biết có bị nóng sốt giống những lần trước nữa k??? Bla Bla. Bỏ lỡ cơ hội gặp nhau 888 để làm quen là tiếc lắm đây, chậc chậc!!!
Chụp đc chị Lan rồi nha,lsao vậy chị,nhà mình mấy ngày nay nhiều người buồn quá,tối ăn cơm xong 2mẹ con chở nhau đi công viên chơi vừa đi bộ xả stress vừa chơi với Bi là hết buồn chị ạh,em mỗi lần buồn chuyện gì là lên tiếng"con trai ơi hôm nay mẹ Kiều buồn quá,anh chàng tới ôm cổ mẹ hôn tới tấp)vậy là mẹ vơi đi phần nào
CN mới đi uống coffee mà, T7 chích ngừa sao đâu. Mà chích ngừa mũi gì thế, có mũi sốt, có mũi kg sốt mà, kg phải lần nào chích cũng sốt đâu
Nhi đồng 1 mẹ nó àh,ở gần Siêu Thị Sài Gòn đó em,CN này nhớ đi cafe chúc mừng valentina thăng chức nhá
Chị đâu bít ở ác thía đâu!!!Lu xi phe khen chị hiền mừ!!!Ráng phấn đấu..không kiu C.A phạt mẹ Rùa đâu!!!:roll::roll::roll::roll:
Cảm ơn Vân yêu nhiều nhé,lo mà ngủ sớm ko chồng wánh cho đấy tối ngày bóng với đá ko hà,ghiền vừa thui,mai mốt jumi cũng ghiền như mẹ thì mẹ đừng la con ko chịu đi ngủ sớm nhé
ôi ., cho behuy gửi lời cảm ơn tới ba bapluoc nhé ! , behuy la cũng rất quậy thế lên nhiêu khi đợi con ngủ con chưa ngủ mẹ ngủ trước đây ....
Loa............loa ..........loa có ai biết cách nào chỉ cho papa với,ở khu vực nhà hết cáp Internet muốn vào mạng để tối 888888888 với cả nhà chứ lên cty lo 888ko làm đc việc gì cả,mà ko vào thì nhớ mọi người chịu ko dc, Nghe bảo có cái gì như USB ghim vào máy là có mạng ko biết có đắt ko nhỉ,cái này ko biết HT có ko và thanh lý ko ta
Mũi viêm não mô cầu jì jì đó, mà con bé nhà em yếu ớt lắm chích lần nào cũng sốt, đi nhà trẻ thì bị xếp vô nhóm suy dinh dưỡng 2 trừ, bla bla
chiêu này thì thua ah nha, nhóc nhà mình thì cứ leo qua lại trên ngừoi ko thì gác chân lên đâu len cổ .... sợ mấy cô cậu này lun ....
BVnhi dong là bv công nên kg có cái vụ book trước khám qua phone hay email đâu em, nhưng nếu có người quen bên tài vụ thì lấy số trước, em muốn mai khám hả, chị nhờ cho
hí hí, vụ này chị ko phải lo em coi xong sáng em báo kết quả cho chồng em ạ, vù gì chứ vụ này vợ chồng em đồng lòng chị ạ ^^
hội phó chính là Rada,hội phó phụ là Tina.....chị gửi thông tin trích dọc cho em nhé...em sẽ up date danh sách và gửi cho tất cả mọi người vào đầu tháng luôn ợ.....Thanks wow...đúng là sinh diên ơi là sinh viên...quá ngầu...quá liều...quá sung sức... quá mạnh mẽ.... quá bụi đời....akkakaka...muh sao đợt đó chị khỏi vậy ? uống thuốc chi chi ?? hay chỉ uống thuốc củm thôi cũng hết ???? ui...thế chị gia nhập hội này là đúng ời...vì hội này thân thiện, yêu thương và đoàn kết lắm...gia đinh này rất ấm cúng, vui vẻ, hạnh phúc..... chủ nhật này có chương trình coffee chị đi được hem vậy, đi xả stress đê
Có ai chỉ bạn dùng 1 lát khoai tây mỏng để đắp lên chỗ chích ngừa của bé chưa? Nhóc nhà mình và thằng cháu cũng làm mấy lần rồi chỉ thấy hơi sốt thôi. Bé chích ngừa mà sốt nhẹ là tốt mà, vì phát huy tác dụng của thuốc đấy.