, hic, em vẫn chưa chụp đc ảnh cưới tuần trc mệt quá nên hoãn đến chủ nhật tuần này mà vẫn đang ngại, mới đi may đc váy. hic hic nhiều vc quá. p/s: nhà mình có bác nào béo mới tham gia thì ghé topic thuốc giảm cân của em nhé. em mới còi cọc thêm đc 1,5kg rồi còn 51kg thôi
Ở Nguyễn Công Hoan chị ui! À chị Cupeo ơi, hôm ọp lần 2 em thấy dáng chị chuẩn quá cơ, ko như hôm ọp lần 1, chị có xuống cân ko vậy? Mà chị xõa tóc ra trông trẻ và xinh hơn bao nhiêu, đừng cột tóc nhé, cột lên trông hơi "nhừ" đóa hihi...
Quần áo gì thế iem??? Đẹp và rẻ không để chị lượn qua... hí hí hí... tham thế chứ, vừa thích đẹp, vừa thích rẻ...
Chị có nhớ cái áo len hôm chị Tuấn đen mặc ọp ko? Mua có 140k thui đó! Em lên Lý Thái Tổ kiểu thế mà 300-400k/cái đoá!
àh, chất đấy cũng đẹp và dày dặn đấy. Giá như thế thì mềm, nhưng Tuấn đen người đầy đặn nên mặc đẹp chứ chị em mình cá mắm một lũ
Hức, bác Tuấn đen ko nhớ địa chỉ chị ạ! Em biết phố đấy mà ko rõ địa chỉ thì chịu, sợ bị "đậu phộng đường" lém! Để em hỏi lại bác ấy xem sao!
Em cũng từng lượn qua hội này, nhưng bận quá. chẳng vo hỏi thăm các Anh, các chị được. cho em tham gia lại với nhé. hihihi
hơ hơ.......em hỏi đi nhé, rồi post thật to lên đây này, cho những ai đã và đang nhăm nhe biết địa chỉ nhé
oái, trời mưa hội kính sợ ướt ở nhà hết à??? Đang lượn bên top nhà Táo&Tit, nghĩ bụng lần ọp tới, mùa đông, ăn 33 chuối đậu thì tuyệt cú mèo, hè hè
ỌP là phải có nhều người, cứ biểu quyết, đông đông ta lại ọp, hì hì. Nói thế chứ phải đợi nhà chị sửa chữa 1 tí đã, nhà chị mới cưa cái gác xép rồi, đợi có đồ đạc nữa, sơn sứa tý là như điẹp ngay, lúc đó ọp cho sáng sủa, nhà kính nhể???
À há, chờ nhà chị sửa xong ta ọp vụ nhà chị inquocgia có tủ để đồ mới hỉ! Chị quàng khăn của mẹ Sóc chưa? Em làm lỏng tay quá, ko chặt như lúc mẹ Sóc thắt hix
Đã bẩu rồi, hôm nào định quàng khăn thì tụ tập lại rồi gọi chủ top đến quàng cho,chứ chị thử cũng thanh sáng tạo của chị, chả giống hình của haminhvan gì cả, hị hị
Thật không em??? Thích thế nhỉ Chị gầy đi 1kg đó Mà mình ọp luôn để còn mua áo len đi, tranh thủ se lạnh mới mặc được chứ để lạnh hẳn thì áo đó mỏng quá không mặc được đâu. Hình như ở đó có cả quần kaki nữa đấy, máu quá rồi đấy