Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ngồi cũng giầu nhưng vận động còn giầu hơn nhé, biết đâu một buổi chiều ta, buồn buồn mua quả vé số lại trúng độc đắc nhỉ, chậc, nhưng thích giầu khi làm ăn thuận lợi chứ của từ trên trời rơi vào đầu cũng ko khoái, kha kha,
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng nghĩ như bà. Đang băn khoăn ko biết khi nào được tự tay trả lương cho mình và ko phải đi làm đủ 8 tiếng/ngày đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ui giời ơi chán quá, chẳng biết làm gì ngồi mãi chưa đến giờ về, haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghe bà Dame nói mà thèm, tôi chắc suốt đời làm thuê thôi, tôi thì thích ko làm mà có, như trúng xổ số chẳng hạn...là lá la
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi thì cực thích của từ trên trời rơi xuống). Chỉ ngại là của này không giữ được bền hay bị của thiên trả địa thôi. Đến 36 tuổi nhất định tôi gặp con mụ Đen làm quả "ích nước lợi nhà". Biết đâu, là lá la......................
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Từ ngày ra trường cứ làm công ăn lương mãi đâm sức ỳ càng ngày càng lớn bà ạ, chứ có khi dứt ra quyết tâm khéo làm được khối việc rồi, không những tự trả lương cho mình mà còn lo lương của khối người nữa ấy chứ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi thấy là nếu trước 40 tuổi ko tự làm chủ được cuộc đời mình thì sau đấy cứ nên tiếp tục như thế (làm công ăn lương) nên từ giờ tới lúc 40 tuổi tôi cố gắng xoay xở xem có thoát ra khỏi vòng xoáy được không. Hy vọng là được cho đỡ phí cái bằng mba. Còn đến 40 tuổi mà vẫn cứ thế này thì các bà chia buồn với tôi nhé, hic hic.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà có bằng MBA rồi thì cố lên, đã học cái đấy là đã có ý thức sẽ thành leader rồi chứ. Tôi muốn chia vui với bà lắm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 tôi cũng thích trúng Xs, giá mà mình biết đề hôm nay về bao nhiêu nhỉ, hị, hị, em xuống hết tiền em ôm!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi hơi tò mò về mụ rồi đấy, thấy mọi người khen mụ giỏi giang, chiên nghiệp ... mà chưa đuợc diện kiến
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng muốn thoát ra tự làm mà cu Mộc nhỏ quá, chồng xa quá ko hỗ trợ được và vốn thì vưỡn ít.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lan ơi tớ cũng thế đấy. Lâu lâu mới được 1 hôm ngủ sâu giấc, còn lại cứ chập chờn. Có cách nào để ngủ tốt hơn không nhỉ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào các bạn Mậu Ngọ. Mình tên Huyền. Cũng Mậu ngọ chính cống đây. Rất vui được làm quen với các bạn. Mình mới bập bẹ lên diễn đàn được ít bữa thôi. Hôm nay mới phát hiện ra top nhà mình. Cho mình ghi danh với nha. Mình quê gốc Hải Phòng giờ cũng đang lang bạt kỳ hồ ở Hà Nội. Ghé top thấy các mẹ 8 cũng thấy vui và khuây khỏa... Lại nghe mấy mẹ than vãn vụ mất ngủ thấy sao mà giống mình thế... Mình cũng "trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành" lắm cơ... Chắc tại có tuổi rồi phải không các mẹ. Với lại tớ thấy chắc tại mình hay suy nghĩ quá nữa chứ mấy bạn khác vẫn ăn ngon ngủ kỹ vậy mà...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Welcome bạn Huyền nhé. Bạn có chữ ký ấn tượng thế. Lại cả SPA nữa à? Hi hi, đúng món tủ ưa thích của tớ đấy, giới thiệu kỹ hơn đi nào. Bạn làm cái link đính vào chữ ký cho khách dễ tìm thấy dịch vụ của mình nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 bà đọc truyện AQ chưa, tôi đọc suốt ngày đấy, rồi chán quá lại lên đây nghe mấy đứa nó khen cho sướng bà ạ, tự kỷ mà,