Cuộc chiến không cân sức

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp của con' bởi nuoc tinh khiet, 18/10/2009.

  1. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Em hay vào ngắm 2 bé này lắm 2 bé toàn hình độc thôi nhà có 2 nàng này thì vui phải biết chị nhỉ?suốt ngày chí chóe nhau thôi ,mà sao nhỏ lớn mập hơn Su nhà chị thế chắc mẹ nàng tốt sữa hơn mẹ su đúng ko?nhìn cả 2 yêu lắm
     
    Đang tải...


  2. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Hí hí, Chíp con mình bụ bẫm hơn vì hấp thụ tốt hơn bé Su cháu mình. 2 đứa nuôi cùng 1 chế độ nhưng mà Chíp vẫn tăng cân tốt hơn. Mà xuất phát điểm như nhau á, Chíp 4kg, Su 4.2 kg cơ đấy. Su còn được mẹ nuôi sữa đến 7 tháng chứ Chíp nhà mình nuôi bộ hoàn toàn. Su từ hồi bỏ sữa mẹ, ăn dặm thì lại còi còi, mãi k lên cân.
    2 đứa thích chơi với nhau lắm nhưng vẫn hay đánh nhau, chị Su còi thế nhưng cục tính lắm, toàn đánh em Chíp đới. Hôm nay chị Su về bà ngoại ở Thái Bình chơi 1 tuần, cả tối nay Chíp cứ luôn mồm Su ơi, Su đâu rồi?
     
  3. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
  4. mebaonhi

    mebaonhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    3,710
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    773
    bé biết tự ăn kìa, con giỏi quá!=D>=D>=D>=D>=D>=D>
     
  5. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
  6. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà mẹ này cứ như ở Nhật bổn ấy nhỉ?nhìn kiểu nhà xếp đồ giống phong cách nhật qué
     
  7. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Đâu có, nhà cháu ở trung tâm Hà nội đới. Chỉ có cái bàn ăn osin là giống Nhật thôi cô ơi
     
  8. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
  9. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Con gái ngủ duyên quá cơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  10. betunxinh

    betunxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    723
    Con biết tự ngồi ăn ngoan quá mẹ nó à!
     
  11. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Cô ơi con nghịch đấy, mẹ xúc cho ăn xong rồi còn thừa tí cơm cho tí toáy thôi. Lâu quá k vào thăm nhà nữa
     
  12. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Dạo này chụp ảnh con gái bắt đầu biết tạo dáng nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  13. khonggiansong

    khonggiansong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    Nhìn như 1 vụ đánh ghen ấy nhỉ,Sợ quá,h hĩ hĩ hĩ hĩ
    2 bé xinh lắm,hay ăn chóng nhớn nhé
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  14. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,950
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    913
    heheh, xem mấy tấn hình đầu của 2 cách cách thấy tếu quá. Nhà có 2 cô công chuá vui nhỉ, bây giờ dành đồ chơi vậy, sau này lớn là chỗ dựa của nhau thương yêu nhau lắm .

    Bé làm dáng dễ thương quá! Để tìm hình bé vote mới được;)
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  15. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Cười chụp ảnh mà thế này đây
    [​IMG]
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  16. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    ái chà lâu quá không mở cửa đón khách nữa
    Show chùm ảnh Chíp mừng sinh nhật 2 tuổi cái nào:
    Đầu tiên là ước 1 điều này (con ước gì thế?)
    [​IMG]
    Chuẩn bị thổi nến này
    [​IMG]
    Rồi cắt bánh nhé
    [​IMG]
    Cắt xong rồi, mời các bạn cùng ăn bánh sinh nhật nha
    [​IMG]
     
  17. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm này là thổi nến ở nhà nè
    [​IMG]

    Chíp 2 tuổi rồi, biết hát, biết đọc thơ, biết nịnh mẹ nữa. Sáng nào cũng ôm mẹ rồi nói: "con gái yêu của mẹ đây, con yêu mẹ nhất đời".
    [​IMG]
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  18. tranvananh_vn

    tranvananh_vn order_web_china

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    2,840
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    773
    tớ cũng tưởng sinh đôi, căng mắt ra nhìn: quái, sao sinh đôi mà chẳng giống nhau tí gì cả, hóa ra là....:D
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  19. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863

    Hi hi 2 chị em thế nào mà cùng rủ nhau có bầu. Theo lịch là sẽ đẻ đứa hôm trước hôm sau đấy, nhưng vì sinh mổ hết nên cách nhau 1 tuần. Nhớ hồi 2 chị em mang bầu, mỗi lần đi siêu âm về mà mẹ Su thấy thai bé hơn mẹ Chíp là "chim cú" lắm. Rồi ra sức ăn thật lực để bằng chị bằng em. Kết quả là Su sinh 4.2 kg (sau Chíp 1 tuần), mẹ tăng 25kg. Còn mẹ Chíp chẳng bồi dưỡng gì mà sinh Chíp cũng 4.0 kg, mẹ tăng có 15 kg thôi. Còn bây giờ 2 tuổi Chíp gần 16 kg rồi, Su có hơn 12 kg tí. Mà Mẹ Chíp có 1.45 m còn mẹ Su tận 1.67 m cơ đấy. Hi hi ai bẩu mẹ còi con còi nào? :rolleyes:
     
  20. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    2 CHỊ EM BÂY GIỜ BIẾT DỖ NHAU RỒI. CỨ 1 ĐỨA KHÓC LÀ ĐỨA KIA CHẠY LẠI ÔM RỒI VỖ VỀ THÔI MÀ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này