Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thỉnh thoảng me mit vào nhà quăng một cục bom, hihi, nhưng link nào của em cũng hay ho hết ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em đang coi này, đợt này em chuẩn bị giao lưu với các cao thủ SGN nên cố thêm ít vốn kinh nghiệm dậm lưng ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé, Dame, tất cả có 6 người đi công tác đợt này. Vẫn 9h, trạm xe buýt Cung thiếu nhi à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ KA: cảm ơn bà, thế thì tôi lại phải sang làm phiền bà thêm, vì tôi muốn có người chỉ tôi thực hành may trực tiếp cơ, chứ tự lần mò lâu lắm, lý thuyết là 1 chuyện còn may được đẹp lại là chuyện khác.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nàng ơi cung thiếu nhi nào thế. hic... định mấy giờ đi để nếu trốn được cq thì mình ké với
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giờ chỗ em mới có điện. Mai cứ như hôm trước nhé hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ở HN có mỗi cung thiếu nhi mà bạn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ở bờ hồ hả nàng. hi... hẹn mấy giờ thế
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, lần trước thì 9h, chắc mai cũng thế
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sorry e nhé! Mai bọn C đi kết hợp với một chút việc riêng, vậy hẹn e khi khác nhé! Chào mừng e vào nhà may vá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thích quá, tớ vừa bọc một cái thùng caton đựng giấy với vải hình con ngựa. Kết quả đẹp mỹ mãn cả nhà ạ. Miéng vải vừa đủ để bọc hai thùng caton, còn nắp thì chưa bọc có lẽ sẽ dùng vải trắng thôi. Để tạm trên giá sách mà thấy style như ở Tây nhé, híhí. Nhà mình ai có thùng caton đựng các ram giấy (Văn phòng nào chả có nhỉ), thì cho tớ xin vài cái nữa nhé, Kế hoach là sẽ để hàng loạt thùng caton như này lên giá sách chứ ko để lộn xộn các thứ đầy giá sach nữa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng rất thích may vá , nhưng ko co tính kiên nhẫn và không khéo tay . Hic hic . Cũng muốn học để may váy cho 2 cô công chúa quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sao mà cứ không chịu sâu thế nhỉ, bắt tưởng tượng mãi thế này là phạt đấy nàng ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mình không có hoa tay nên làm mãi mà vẫn cứ thấy xấu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giời ơi, em máu show lắm rồi ý bác ơi. Nhưng chưa kiếm được máy ảnh, còn đt thì lởm ko có cáp cũng đang có nhu cầu cần nâng cấp Cả nhà mình, em đang có nhu cầu mua thanh lý máy ảnh và 1 cái đt đời trung wifi được ý, nhà mình có ai thanh lý báo em nhá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị định may đè lên chun nhưng vải dầy, máy may k nổi nên lồng chun, rồi định may chặn, nhưng cũng k chặn được,do vải dầy quá em ạ. Chị vẫn chia chun và cạp quần thành 4, nhưng chỗ cạp có túi dầy quá k chun lại nổi. Huhu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có Nghé và đậu xanh nữa. .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị sâu hàng đi nào..............
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, mai có sớm hơn được k?