Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Theo tui cứ từ từ bà ạ, xem nóa có phản hồi lại gì kg đã, dù sao cũng là nick mới lập, ngta kg vì mấy câu nói ý mà kg tin tưởng sản phẩm của bà đâu
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nhà tui đang có chương trình khuyến mãi cho giầy nạm đinh xuất xịn của zara nhé, cả nhà vào coi nha
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới zụ gì zụ gì vậy mấy bà, mấy ngày nay t bận quá ko dô 888
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Trâu cày từ sáng giờ, giờ chuẩn bị ăn trưa các mẹ nhỉ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới zụ gì zụ gì vậy mấy bà, mấy ngày nay t bận quá ko dô 888
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hix tôi mò mãi mà ko thấy chỗ nhân vật lạ kia phá công việc làm ăn của bà xuke
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới uk, có vẻ như vậy, kinh doanh là phải cạnh tranh mà, mọi ng cần phải bình tĩnh đối phó với những sự cố xảy ra. Đói quá. Tôi đi ăn đây, chúc các bà trâu ăn ngon miệng nha.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bé nhà tớ đc 3 tuôỉ rồi, tớ cho đi cải tạo từ lúc đc 19 tháng cơ, đi học trộm vía ngoan hơn ở nhà. mẹ nó cứ mạnh dạn cho con đi bộ đội đi.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bông nhà tớ 18 tháng đã phải đi rồi, trộm vía đi học ngoan hơn khối ý
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi vừa mất 400k để mua phần mềm đăng tin, ko biết có ăn thua gì ko đây
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nghe 2 bà nói tôi lại càng có động lực tống tit thối đi bộ đội
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới cho đi đi còn gì nữa. đi bộ đội công thi lo, chứ bộ đội tư thì không đến nỗi đâu. tôi tống Ốc đi bộ đội Công lúc chưa đủ 18 thnags, híc
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hì hì, Uhm' Tìm trường nào uy tín tý bà ợ. Cơ mà còn tùy từng đứa nữa đấy, có đứa đi học cũng ốm thường xuyên, hi vong con bà không vậy, để cho mẹ đỡ vất vả chăm em bé=))
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ôi, hôm nay chán chẳng có tâm trạng mấy để đi buôn nữa. Thôi tôi đi làm việc của mình vậy, khi nào hết chán lại qua buôn!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới À tình hình là tôi đang tập SEO từ khóa cho trang web xaysua.vn cho ông anh nên tìm mua cái phần mềm hỗ trợ đăng tin lên trên các diễn đàn và trang web rao vặt, phần mềm lậu bà à giá 400k có 2 thợ kỹ thuật đến tận nhà cài đặt cho, có vẻ nhiệt tình nhưng cũng hơi ghê ghê .Thấy nó đề hạn sử dụng đến năm 2099 , ẹc lúc đó mình toi rồi còn đâu mà kiểm nghiệm, Trước mắt làm chuột bạch đã rồi khi nào có kết quả thì chém gió sau vậy
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh, định cho nó đi trường công luôn nhưng hôm trc qua gặp cô hiệu trưởng thì cô ấy bảo là chưa đủ tuổi ra tết trường mới nhận, thế là tôi đành cho nó đi học tạm trường tư 1 thời gian, cũng ngay gần nhà thôi mà chưa biết thế nào. 2 tuần nữa cho đi luôn
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đọc xong post của ông tôi phì cười, há hà, thôi mình chuột bạch, nếu tốt sau nài truyền lại cho con cháu dùng=))
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Trường tư thì hơi tốn tiền bà ợ, nhưng mà theo tôi tiền nào của đấy, trường công 2-3 cô tận 50 cháu, trường tư như chỗ con tôi học thì 3 cô tầm 20 cháu thui cơ mà học phí thì đắt vãi, tôi đang tính cho Bông nhà tôi đi trường công, mà xin khó vãi chưởng, hĩ hĩ