Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? may quá, nay mình đã tìm đc ng giúp việc rồi, hic. Cũng thấy tạm ổn, còn sau thì chưa biết ntn. Tối qua mình nói với chồng: - E nói thật với anh, nếu như cứ để mẹ ở đây mà k thuê giúp việc thì k biết em trụ được đến bao giờ nữa. Tối anh đi học đến 11h mới về, còn em cứ đi làm về là làm và làm, còn bà thì bế cháu, và nhường việc cho ăn lại cho mẹ. Thành thử, hôm trc em bị đau bụng tím mặt tưởng xỉu đc mà vẫn phải cố. Chồng im lặng, k nói gì................
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Ôi, nếu mình đc mẹ chồng bằng 1 phần nhà bạn, thì chắc mình sướng điên lên mất. Bà lên trông cháu được gần 6 tháng, nhưng k khi nào biết rửa bát, nấu cơm là gì, bột của cháu chế biến ra sao. Kệ toàn phần.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Hihi. EM cảm ơn bác. Mẹ chồng em còn bênh em hơn chồng em ý. Hồi còn yêu chồng em bảo số em tốt số vì mẹ chồng em hiền lắm, bây giờ thì em nghiệm đúng thật, mẹ đẻ em cũng bảo em tốt số. em sống với mẹ thoải mái như con đẻ thôi.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Chị gái e cũng có bà mẹ chồng trên tuyệt vời, bênh con dâu hơn con trai bà, e phục nhất chuyện bà dậy chị gái e là "rút kinh nghiệm từ mẹ đây này, con làm được 10 thì chỉ cho chồng biết 5, 6 thôi, còn phải để ra làm quỹ riêng cho mình, lúc bố mẹ mình có khó khăn gì thì còn có đồng mà lo", rồi khuyên thứ 7, CN, 2 vc cứ đưa nhau ra quán cafe mà ngồi ngắm trời, ngắm đất, tội gì phải khổ (vì tính chị e tiết kiệm, bảo cafe ở nhà có). hic, mà bác ý là dân phố cổ HN xịn, nhà e thì ở Thái bình chuyển lên, hic, nghĩ mà thèm có bà mẹ chồng như thế. Ngược lại với người số khổ là e, bà lên trông cháu được vài hôm, cũng chỉ là bắt buộc, e dậy sớm làm tất cả, bà chỉ ở nhà trông cháu, nhưng cũng giỏi lắm là 1 tuần, rồi nghĩ cớ đòi về. ĐÚng là chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở. Hic, thôi e ko bắt các mẹ mua than nhà e nữa ko topic này lại phải đổi tên.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Đi làm về em còn nhiều việc phải làm lắm lắm, hic, thường 9h tối em mới hòm hòm công việc mà nghỉ chút, tắm rửa rồi xem tivi chút, đi ngủ
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Khi còn đi làm thì gần 7h hoặc 7h mình mới về tới nhà (cả nhà về cùng lúc). Nấu nướng ăn uống hòm hòm thì phải 8h30. Tắm táp cho con và cho nó học bài tới 10h30, thậm chí có hôm gần 12h nếu nhiều bài mà nó làm chậm quá. Sau khi nó đi ngủ thì mình mới bắt tay vào làm việc của mình được. Thông thường đi ngủ vào lúc 2h, có hôm mệt thì 12h, còn hôm nào hứng sáng tạo dồi dào thì 3-4h mới đi ngủ. Sáng hôm sau 6h dậy chuẩn bị đi làm. Mãi cũng thành quen, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng thèm ngủ như uống phải thuốc ngủ và nghiện cafe nặng Bây giờ ko đi làm nữa ở nhà có mỗi mình, thích ăn thích ngủ thích làm lúc nào thì làm, sướng lắm
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Mình tối về k có 1 phút nào để xem đc tivi, chỉ cắm đầu cắm cổ vào việc thôi.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Mẹ nó ơi có vòng tai bạc bọc pha lê k? M muốn mua 1 đôi nhưng tai k hợp với mĩ kí, hic.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? mình thì đi làm về tạt qua chợ cóc mua đồ ăn. Về đến nhà tầm 5h bắt tay vào chế biến luôn. Hôm nào cu con 1.5t đòi thì chơi với nó tí ti. chế biến đồ ăn cho bố mẹ bà, đồ ăn cho con chị 3t, cháo cho thằng em....xong quay ra tắm táp cho 2 đứa. tầm 6h là cho bọn trẻ ăn cơm, đứa lớn tự ăn, đứa bé mẹ đút cháo, ăn xong cháo đút thêm cơm của chị. Hôm nào con ngoan khỏe thì ăn độ 15ph là xong còn ko thì lâu hơn có khi hàng tiếng. trong thời gian đó bà đi tắm. 7h chồng về thì người lớn ăn cơm. nếu m chưa tranh thủ tắm gội được thì có thể chồng or mc rửa bát giùm (đồ bẩn lúc nấu nướng m đã tranh thủ dọn hết), cũng có thể m rửa rồi qua tắm gội nhanh, tiện thể giặt khăn sữa, ngâm xà phòng quần áo chờ cho máy giặt. xong quay ra cho 2 đứa uống sữa, rửa chân tay, đánh răng cho chúng, chơi tí tẹo là cho 2 đứa đi ngủ (tầm 9h). sau khi con ngủ mẹ quay ra làm 1 số việc dọn dẹp lặt vặt, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để sáng mai nấu ăn và lên đường đi làm.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? chắc mẹ nó làm nhà nước nên được về sớm nhỉ, với cả ở cùng bà thì cũng đỡ hơn Nhà mình thì về đi đón con đi chợ về nhà khoảng 6h30 roài. Lau nhà cửa cho nàng ý chơi,rồi mới nấu cơm, đợi khoảng 7h hơn chống về đến nhà thì đỡ, 1 là minhf nấu cơm hoặc chồng, còn thì 1 người đi tắm cho bé, khoảng 8h ăn cơm, xong thì chồng rửa bát mình lại cho bé uống sữa, uống sữa xong rồi thì vệ sinh này kia cũng phải tầm 10h mới xong cho nàng ý (ăn chậm lắm ạ toàn tầm 1 tiếng mới xong huhu). sau đấy đi ngủ, phải tầm 10h30 trở ra thì mới đến lượt mẹ làm gì thì làm á
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Em 5h30 tan làm vội phi xe đi học 9h mò về nhà , bụng đói dọn dẹp nhà cửa tắm táp giặt giũ 11h ... ặc ặc , lướt web tí rồi đi ngủ
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Tối về mình đi tập earobic sau đó về nhà ăn cơm, học anh văn 1 chút, xem phim 1 chút và ngủ nghỉ.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Sao bạn không đề nghị chồng làm giúp, hoặc nhờ mẹ chồng luôn. Mẹ chồng mình cũng chả tự làm gì bao giờ cả, nhưng mình thì cũng không tự làm hết được nên mình toàn phải lên tiếng nhờ: " mẹ cho cháu ăn hộ con con đi tắm, đi giặt, ..... ( chồng mình cũng đi công tác), còn khi nào chồng ở nhà thì anh ấy làm hết từ nấu cơm, rửa bát, giặt đồ mình chỉ việc nấu cháo và cho 2 đứa ăn thôi ( nhà mình cũng 1 đứa 5 tuổi 1 đứa 2 tuổi). Đôi khi mình đừng tự ôm việc bạn ạ họ thấy họ lại càng ỷ lại, còn nếu nhờ chồng không được thì bạn thử đi cà phê 1 hôm xem ai làm, nếu làm được lần sau bạn cứ thế mà nhờ. Phải chia sẻ chứ không một mình mình làm ốm ra đấy ai trông con mình. Trước mẹ chồng mình cũng bảo là con trai bà toàn phải làm việc nhà( nói với hàng xóm) mình cũng bảo với hàng xóm là: con chung chứ con riêng mình đâu, mình cho con ăn tắm rửa cho nó thì anh ấy cơm nước giặt giũ là chuyện đương nhiên chứ một mình mình không làm được. Từ đó khôgn thấy nói gì nữa. Với chồng mình cũng nói thế đấy. Đặt thẳng vấn đề anh phải giúp em hoặc bảo bà giúp không em không làm một mình được. Kết quả thu được khá tốt đấy bạn ạ
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Em đi làm về thì: 1. Nếu có khách tới lấy hàng thì hùng hục bán, đóng hàng tới khi nào khách về thì thôi, vào mùa có hôm tới 10h mới được ăn cơm (con giai đã được GV cho ăn trước rồi). 2. Nếu có hẹn khách mang hàng qua thì lại hoặc em hoặc chồng đưa hàng đi xong rồi về tắm rửa ăn cơm. Có những hôm vừa về nhà 2 mẹ con lại chở hàng chở con cùng đi. Đôi khi vừa đi vừa nghĩ sao mà bị ma lực đồng tiền thế này hic hic 3. Nếu không có 2 việc trên thì nằm nghỉ, dậy đi tắm rồi ăn cơm, ăn xong lại nằm xem ti vi tới khi đi ngủ (mọi việc khác cố GV nhà em làm hết).
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Em thấy mẹ này nói chuẩn, cứ p mạnh tay chứ k là đc thế ỉ lại. Nói chung là trừ khi bmc và chồng thuộc dạng k thể cải tạo lại mình chấp nhận sống chung với lũ vì con, còn thì k thể vì bất cứ lí do j mà nhân nhượng, đến lúc mình mệt mỏi, già nua, xấu xí có than trách kêu khóc thì cũng muộn r chả ai cứu đc nữa
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Mạnh tay với tùy người thôi bạn ạ. MC mình chẳng phải bây giờ, mà từ khi mình sinh đứa đầu, mang tiếng bà lên chăm con dâu đẻ, nhưng ngày chỉ đơn thuần 3 bữa cơm, còn đâu tự mình làm. Bà về còn ca cẩm với con trai "Mẹ bận làm việc k có thời gian bế cháu" nhưng lại có t.g qua hàng xóm buôn dưa lê. Bát k bao giờ rửa, chửa 9 tháng vẫn ngồi xổm rửa bát, nói chung là do tính rồi, k cải tạo đc.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Nghe các chị kể mà em tự nhiên thấy sợ sợ. Em thì đc cái giờ thấy mẹ chồng tốt tính lắm, làm luôn chân luôn tay. Nhưng sau này bà có lên bế cháu, ko biết có vấn đề gì phát sinh ko. Chồng em bảo có tiền thì thuê osin, bố mẹ cũng già rồi, ko nên để các cụ lọ mọ. Nhưng mà thuê osin nhiều cái cũng chả yên tâm ạ