Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thấy web trẻ thơ bảo 20k/1 lạng nhiều cúc hình hoa hay tim .... và nhiều màu sắc đẹp lắm, mai mọi ng đi xem thử nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nọ C không thấy hàng nào nhiều loại cúc đẹp cả, lần này có thời gian thử lần mò nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhìn đẹp nhỉ Pờ li ti nhỉ, tôi thích cái cây đơn giản có đính vài khuy thôi ý, nhưng nhà tôi chắc ko treo được vì ko hiểu sao chồng tôi rất dị ứng với bọn khuy nhựa, kêu nhìn thấy sợ sợ, ghê ghê...hic...như kiểu bệnh ngôi sao, có nhiều sao xẹt tự dưng sợ 1 thứ gì đó rất vớ vỉn ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh công nhận đẹp thật, cậu cứ làm đi, hôm nào ghét chồng mang ra treo cho sợ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chăn quilt xong rồi mai đi NH nhớ mua vải may váy đi TT nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mai em không đi cùng cả nhà, trời nắng như hôm nay thì mọi người nên đi sớm cho đỡ nắng, đến đó họ vẫn bán hàng sớm mà.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Cho mình tham gia với! Tuy không được khéo lắm nhưng rất thik học các mẹ ạh
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cực thích ý tưởng về khuy. Hôm nay pờ liti khoe nhiều reference đẹp quá cơ. Chị ơi, mua chung, mua chung đi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vâng,dùng máy khâu gia đình nó hạn chế so với máy may công nghiệp ở điểm đó thôi c cứ làm đi,cái quần nào cạp dầy quá thì mang sang nhà em mà may nốt cạp,kẻo lại xấu cả quần hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị nhìn cũng thích tranh ít khuy thôi, nhưng chả biết vẽ thân cây!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ k biết vẽ thì nhà mình đã có họa sĩ vẽ free rồi còn giề ( cứ to mồm thế,chứ chả biết có dc k pliti nhể?) cái cây đấy,cho khuy bọc vào có ổn k cả nhà nhỉ?trưa hôm qua em bắt xã ngồi dập khuy mất hơn 1 tiếng,dc 1c hộp bé xíu,lão vừa dập vừa...ngủ gật hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc hnay e đi rồi chứ gì. Mai đi đi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em thích cho khuy bọc vào cơ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà này sắp săn rắn e ạ, mất nhờ vả.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hehe, nếu là thân cây màu đen uốn éo thì free ngay cả nhà nhé , nhà m có mấy họa sĩ cơ, còn có TT đấy ạ, bạn í chưa show tranh lên thôi nhưng em chắc mẩm bạn TT còn vẽ chuẩn hơn e Nhà KA có cái cần dập ko? hay dập = búa giống tớ, có khi phải mua cái cần dập í nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có cái cần dập to tổ bố vẫn để dứoi chân con manocanh ý ,t7 mang vải sang nhà tớ ngồi dập thoải mái đi,chỉ sợ..gù lưng thôi ke ke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mai những ai đi dc sớm,rủ nhau đi ăn sáng rồi chém gió tí nhể/
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lạc đề tí: bên box tp đang có topic km sầu riêng,có 35k/kg thôi.bao ăn,sựong ,hỏng 1 đổi 1,mai em phải ra vác vài quả có mẹ nào măm k?đi mua cùng cho vui