Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok chị em sẽ bảo chị cách vẽ mà khi ráp 2 gấu quần k bị lệch nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok,hẹn nhau 8h30 ở deawo nhé .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mai em hẹn tt rùi,tt 8h30 mới đi dc k bít có kịp măm măm k nhể?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gần nhà c có hàng xôi ngon lắm. Các loại xôi: ngô, xéo, lạc, đỗ xanh, đen, dừa, gấc. Mng ăn k c mua?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà ơi,em muốn mua ít da ( đêu đểu thôi,chả cừn xịn lắm) về may mấy cái ví cho bà ngoại đi chợ đựng ít xiền,với lại mình đựng linh tinh thôi hôm qua đi qua HÀ TRUNG thấy nhìu hoa cả mắt,nhưng oái ăm là em đi sớm quá,chưa đến 9h đã ở đấy rồi,sợ họ chưa mở hàng,mình thì k biết giá,hoặc mua ít quá nó k bán...túm lại là sợ mua mở hàng lắm mẹ nào rành về da,hay biết giá da tư vấn em phát nhể?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ăn xôi lại phải mua nứoc uống đới hay mai có ai ăn bánh bao k,em biết hàng bánh bao ngon lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em duyệt ăn xôi...he.he..Chị HuuDuy mua cho em xôi đỗ đen với nhé. KA mang bình nước mấy chục lít đi phục vụ cả nhà quá trình đi và về nhé. Đậu Xanh: Nghe bà nói tôi hơi cụt hứng đấy nhé, nh đành tự an ủi thế cho đỡ tốn tiền, đi chơi là chính vậy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Để chị hỏiong anh rể cho, ông i mới muada về bọc lại bộ bàn ghế cho nhà chị e ạ, da trông ổn phết.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Okie em. MAi hai chị e mình ăn xôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ak ak,nghe quả mang bình mấy chục lít đi mà chưa ăn đã sặc rồi đây này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hê hê...Đùa thôi chứ ai lại thế, tôi với bà là đôi bạn cùng tiến, tôi chẳng thương bà thì còn thương ai. Mai hẹn nhau ở Deawoo nhá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hẹn cả nhà sáng mai, em đi ngủ lấy sức mai chiến đâu đây,
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ G9,chị cũng ngủ đây. Hen mai gặp lại. Chúc cả nhà thu hoạch đc nhiều nhiều vào ngày mai
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc các chị hôm nay bội thu " đồ nghề may vá ". Hihi giờ em mới đang đọc ở trang 656 nhưng phải đi nấu cơm đã. Máy vắt sổ em đang hướng 3 chỉ, mama thì bảo 2 chỉ đỡ phức tạp, mẹ em đang muốn mua hơn em hihi @ chị KA: em tìm không thấy bài mà chị nói đâu cả, nếu có link chị gửi cho em nhé(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nếu định mua 2 chỉ thanh lý thì liên hệ chị nhé...he he...chị đang tính đổi vs chập (nếu NTH có em nào ngon)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gội đầu, tắm giặt, son phấn, váy áo.....chuẩn bị trảy hội Ninh Hiệp thôi chị em ơi.......
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chưa kịp gửi link cho em thì nó bán mất rồi em ạ,hức hức vs 3 chỉ chưa quen dùng sẽ phức tạp lắm đấy,xâu chỉ lòi mắt ra nhé mua 2 chỉ mà dùng cho sứong em ạ @ cả nhà: có ai thanh lý brother gia đình k ạ?em dang có nhu cầu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy CN sướng nhỉ, hôm nào may quần bò cho con gái sang KA may nhờ nhé ,( thấy nhờ được là nhờ luôn hihi) Mình sắp có đồng minh chập rồi đây. Vừa mọt vừa chập hahaha...