quyết định vậy đi...em okie roài....thơ5p các mẹ sinh tháng 6 luôn nhá....akakkakaka...nghĩ đến hoành tráng ghê....hahahahahaha hợ hợ hợ hợ...hỏng hiểu sao tự nhiên ho sặc sụa thế lày.....:rolleyes
cũng được gần đến trang 1775 roài chị... chị mua rau răm về nấu nước sôi bỏ rau răm vào cho hơi nước xông lên chị đưa mắt vào xông nhá...ở nhà em có máy xông cảm đó..em dùng dễ dàng có thể bỏ cả khuôn mặt vào xông ...còn ở nhà chị ko có thì cứ lấy cái tô hay cái chén để xông cũng được...muh ai bị đau mắt dzợ chị ??? nếu bị đau mắt đi đâu ra đường cũng phải để vài cọng rau răm trong túi để ngừa gặp phải mấy người có tháng ... vì gặp mấy người có tháng mắt sẽ đau nặng hơn ah'...mẹo muh....
ui..sao thế nhở...chắc chuyến nì chị nên thu xếp lấy phép đưa beo đi đâu đó du lịch đổi gió đê tình hình là em hum trước nói là dạo nì nghe HT Chuẩn bị di cư đi sing sống ai cũng kiếm cơ hội gài độ HT hết đó .... thế nên em nói ráng đợi Ht thanh lý hết mọi thứ roài thì chị ấy sẽ làm 1 bữa ăn nhậu hoành tráng đó muh....===> bapluoc cám ơn chuyện i' đó chị.....
ehhehehheh....tháng 6 huh...tina tình nguyện làm em hết muh...vì chưa có baby nên làm em là đúng roài.... chị đừng rút lại ý định mua quà nhá....allalalalalalalalla
sao ko được chứ.... muh để tina lên dánh sách các mẹ sinh tháng 6 roài thông báo 1 lượt luôn...muh mình lo xa nhở còn tới gần 8 tháng cơ muh....
vote cho ý kiến hay.... em ko nhận được tin nhắn của chị chị ơi Rada ơi...có bongcuame giúp em kìa ...em đâu roài....
Cố lên chị ơi cố lên...tụi em luôn ở bên cạnh chị ủng hộ chị nè.... cứ ola cho tụi em mọi lúc mọi nơi khi chị cần nhá
ahhahahaha..rốt cuộc đã chinh phục được các bài cập nhật những ngày qua roài...giờ có thể ngủ ngon roài...chị ngocthu đóng của giúp tina nhá...chúc cả nhà ngủ ngon....khò khò khò
em ko nhận được tin nhắn của chị chị ơi Trùi, trưa nay tina nhắn tin thông báo con của mẹ tin tít đó, chị nhắn 1 tin nhắn dài thoòng tới 2 tin mà ko thấy hồi âm. Vậy là ko nhận được òi.
há há .........chị Lan xuất hiện rồi .................thì ra là chị cứ đứng ngoài rào ngó thui à ...............ai chọc giận chị là chị mí nhảy zo phải hem ????
Hihi, chị ơi không seo đâu, chị đem theo nhé, em đổi cho chị...in tâm mà đeo nha, cất uổng lém!!!Cùng lắm là...bét chị hun em kủm ơn thui!!
Chùi ui, kiểu này chắc em đeo toàn thân giống ngừ zân tộc lun quá!!!!Nhìu tiền rùi, em tặng cho nhà mình mỗi ngừ vài sợi lun é!!!