định out roài muh thấy Jumi nên nén lại 1 giây chúc Jumi ngày mới tốt lành nhá....giờ đi ăn sáng đê.....lalalallalalla
Có ai lần đầu diện kiến vào CN này thì cho tui bắt tay cái nghen. Hy vọng cũ đừng có ăn hiếp mới nhe. Làm dữ là tui khóc liền đó!!!
chị tâm này trưa chị có ra ngoài được không, bửa nào chị em mình đi uống càe đi, các mẹ trong hội toàn ở TP có chị em mình là ở BH thôi
Chèn ơi nghe sao mà đỡ tui thân ghê!!! Quý vị thấy tui có sến lắm hông, nói thiệt lòng đi nhe, gốc của tui là miền tây sông nước đó
chị ở miền tây ah, anh rể em ở bến tre đó, em về dưới đó ăn trái cây mệt nghĩ luôn, miền tây thích thật, nhưng có điều thiếu nước hichic
tối thì em mắt coi con rồi, em lái xe 1 tay k được nên k chớ nhóc đi, trời về miền tây thiếu nước kinh luôn, với lại đi cầu tỏm nữa, em chịu thôi, k tài nào đi được ráng nhịn đến khi lên luôn hichic