tình hình là anh Minh mon men đi soi gái đẹp khắp chốn hé! Các mẹ nhớ đừng dại dột nhận gạch nghe, anh Minh đi rải gạch khắp các ngỏ ngách luôn kờ...
hí hí, đàn ông chính hiệu mà em ơi, thấy gái đẹp phải buông lời tí, không thế ứ phải đàn ông nha! Em đầu tiên nhận anh nên anh cho làm bà cả, em Tina bà hai, được chưa?
Thôi cũng đc..đằng nào BN cũng sinh trước mấy tiếng nên cho làm bà cả...còn phần e là bà 2 hả? đợi e vài ngày..xem có chàng rể nào ngon hơn k đã..lỡ nhận lời mà thất hứa thì toi..lúc đó lại phản bội chồng thì chít..hí hí
thôi, ko bà hai bà ba gì hết, thời nào rồi? con gái nhà mình giờ lên đời rồi. Chả cần kiếp chồng chung. Giờ là đời kiếp... vợ chung của các chàng mừ
uh..mà a Minh này cũng tham thật đấy...hí hí..thế tôi phải tìm mấy chàng rể cho con vậy..nghe lời mẹ BN..
Cháu ngồi xem ti vi thì k ai nói chuyện được đâu..lại tạo dáng nữa chứ: Ngấu nghiến cái gì cũng thế!!! Mặc kệ lun: Sang tháng 11 các bác các cô, các anh chị và các bạn nhớ vote cho Tjna nhé!
Các bác nhớ con là TJNA cười phớ lớ nhé: sang tháng 11 con dự thi ảnh đẹp đó nhá; Đây là VIdeo ngày con 6 tháng tuổi ạ:các bác xem xong cho con xin ít " lời khen" hí hí cho mẹ con mát lòng ạ MÀ CÁC BÁC NHỚ BẬT LOA MỚI NGHE HẾT ĐC Ạ..... [youtube]GzaB0MHDyOs[/youtube]
Em bé cũng bắt chước chị Tina nhúng video vào topic đây này. Nhưng mẹ quay bằng điện thoại nên hình ảnh rạn quá.
Thích thế cứ nhìn ảnh em lại muốn có vợ hu hu hu chẳng có ai lấy (*) hu hu ------------------------------ In Ảnh & Ép Gỗ Siêu Rẻ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=68681
Ớ ớ! Mẹ Tina ơi! Giờ mới để ý chữ ký mẹ nó! Mẹ nó ở Nam ĐỊnh ah? Tớ cũng ở NDD đây! Gặp đồng hương rồi!
hihi! Dâu Nam Định ah? Tớ toàn phải nhờ bà ngoại tớ ở quê đong gạo tám cho thôi! Khổ, bà già rồi, ko đi gửi được thì con cháu gái lại nhờ ai về quê thình thoảng gửi cho 1 ít tám nguyên chất để nấu cháo cho Tít nhà tớ thôi! Mẹ nó bán gạo tám Hải Hậu thì khi nào tớ ghé qua nhé! Nguyễn Văn cừ àh? Tớ đi làm về qua đường đó, khi nào ghé nhà Tina phát xem có đặt gạch cho Tít được ko?