Thks nhe! Lính mới vô hỏi nhiều lắm đừng có bực mình nhe, còn nhiều chuyện sắp hỏi tiếp nữa đó, ráng chuẩn bị tinh thần đi nhe:wave:wave
thời buổi ngày nay biến ăn là hội chứng đó em, nhóc chị bây h khi ăn còn ngậm không chịu nuốt nữa chứ. cứ tới bửa ăn là hai mẹ con vật lộn với nhau còn họ hét nữa chứ](*,)](*,)](*,)
Vẫn còn tự cách ly chị àh, để yên tâm thôi chứ em nghĩ không sao. Mai đón con về rồi, bà ngoại stress công việc quá gởi con lâu tội bà ngoại lắm. Em chưa kịp mua quà gì cho con gái, hôm bữa chỉ mua cái bánh kem cho con, đãi anh em trong nhà 1 bữa KFC thôi. Chị có khoẻ hay khong khoẻ thì cứ chăm vào nhà nhé, mọi người chia sẻ cũng đỡ bùn. Để em hỏi thăm bác sĩ tâm lý nào hay em chỉ cho chị, em thấy thà chị tốn xiền đi xả tâm sự vô bác sĩ tâm lý còn hơn ôm thuốc vào người, hén hén....
[QUOTE=lucifer;1353718]Dị Cn nỳ ngừ mẫu đi được hem????[/QUOTE] Mọi ngừ k ngại thì mình không ngại, sẽ cố gắng đi.....