Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Dạ, mai em phi ra đó mua nồi luôn. nói nồi tiềm là người ta tự biết chị ha. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) của chị nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Của cô Tư nè
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Vừa dụ vừa dỗ mà chưa được nè ](*,) Đừng cho tui bay như thía....................chóng mặt quá ah
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H wow, vậy mà em đang ham hố tính mỗi ngày một con mới ghê chứ Cảm ơn chị nhắc em nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Nina đang muốn tẩm bổ cấp tốc: gà tiềm, hột vịt lộn,... Nhà chị hôm nay ăn gà tiềm, 2 hộp chả giò vẫn còn y nguyên, mai Aqsa đi qua nhà dì, chị đi đám giỗ. Híc... chả biết khi nào mới được ăn.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Cả nhà mình vừa lượn lờ về........................vì hum nay là ngày mà 15 năm trước mình bị " vào tù"
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hic 2 mẹ con đi xe buýt lên c ui dạ để em hỏi chị ý rùi báo chị nha chị
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hii sắp đc thưởng thức rùi chị ui hii bà có tham gia ko hic sao ko thấy tên bận tình iu ah có bà ah, ko bổ dọc cũng bổ ngang ah
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H chị ui chiều nay câu cá vui ko chị 17 nhà đang ký rùi chị ah
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H kỷ niệm ngày cưới hả chị ui, hiii có chụp hình kỷ niệm ko chị hii có bánh kem ko chị hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Lạng vô ho 1 cái xem có ai nhớ mình hôn gòi đi ngủ!!1(^_^)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H thui giữ gìn sk nhé.....mai xem ai vào on sớm ko nè. Chúc mừng kỷ niệm 15 năm ngày Cưới nhé.(u) Thui, đi ngủ sớm đi.(u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Chúc mừng em vào tù chung thân nhé. 2 Vc lãng mạn ghê.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H nhớ mà em khỏe ko. cn em ọp ko ne. (u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Trùi, hôm nay được tự do thế à? 3 mẹ con khỏe không? Nhớ nàng quá, hun cái nha.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H vui ra sông ngồi suy nghĩ mấy cái cho..topic nữ trang sắp xếp trang 1 theo cách nào khách sễ xem, mua và chọn, mãi ko ra. mai có lẽ soạn bài, bạn Hiếu giúp. tks em.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hii nhanh thế chị đã chạy qya đây rùi em qua đón chị nè hii qua nhà em nhá hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Hum nay diện gì nè, kể nghe nha, hỏi tối nay là lúc nãy, chứ ko hỏi ................(u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H dạ hii nhà chị lãng mạn quá nhà em cũng fai học hỏi tối nay ba lại chở 2 mẹ con về nội chơi em vừa về nè hii khi có topic 2 chị em mình tham gia khoe chị nhỉ hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Thanks nàng (u) ba đang kể cho con Zai về ngày này năm ấy lâu lâu phải hâm lại ko nó nguội mất chị ah (u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H tks em tính c vốn vậy. hình như quá khứ và tương lai c nghĩ nhiều hơn. yêu quá khứ, tự tin nghĩ về tương lai. hiện tại..thì hình như chẳng có gì. ko bit sống như vậy có nên ko?